Safawi Rasid: 'Malaysia sẽ chiến đấu với tất cả những gì đang có'

Ghi bàn tuyệt đẹp giúp Malaysia thoát được cảnh bị Việt Nam đánh sập ngay tại thánh địa Bukit Jalil, nhưng tiền vệ Safawi Rasid vẫn rất thất vọng khi không thể có trận đấu như ý trên sân nhà.

Tiền vệ Safawi thất vọng khi Malaysia đã bị Việt Nam khắc chế lối chơi ngay trên thánh địa Bukit Jalil - Ảnh: AFF

Trước trận đấu, cả BHL và cầu thủ 2 đội đều nói rất nhiều về Bukit Jalil. Tuy nhiên, thực tế cách Việt Nam 2 lần vượt lên dẫn trước sau các cú sút của Huy Hùng và Đức Huy cho thấy sức ép của hơn 90.000 CĐV dường như không quá khủng khiếp với cầu thủ Việt Nam.

Rất may cho Malaysia, vì sau khi lối chơi không khắc chế được cách bày binh bố trận của HLV Park Hang-seo, thì họ đã kéo giật lại được hy vọng từ những tình huống cố định.

Là người ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2, giúp Malaysia tránh được nguy cơ thua ngay trên sân nhà, Safawi Rasid vẫn tỏ ra không hài lòng khi đội bóng để thua 2 bàn quá chóng vánh.

“Malaysia gặp rất nhiều khó khăn khi phải chiến đấu với một đội bóng rất khó chịu. Và rõ ràng việc chúng tôi để thua bàn sớm đã khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Có thể lội ngược để gỡ hòa 2-2 là một kết quả tốt, nhưng có lẽ đêm 11.12 không phải là đêm của chúng tôi, hoặc Malaysia đã không thể hiện hết được khả năng tốt nhất của mình.

Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ cố gắng sửa sai, khắc phục những điểm yếu để đối mặt với trận chung kết lượt về sắp tới”, Safawi Rasid nói.

Quang Hải trong một pha đi bóng qua người hậu vệ Malaysia ở trận hòa 2-2 tại Bukit Jalil - Ảnh: Độc Lập

Để mất lợi thế sân nhà, Malaysia sẽ đối diện với 40 ngàn CĐV sẽ thắp đỏ rực cả sân Mỹ Đình, với một bầu không khí đặc quánh sẽ đặc biệt theo một cách khác.

Đây sẽ là lần thứ 3 Malaysia và Việt Nam đụng độ nhau tại AFF Cup 2018, với tỷ số hiện đang là 1 thắng, 1 hòa cho Việt Nam. Ở vòng bảng, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã thua 0-2 với các bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức.

Safawi Rasid cho biết Malaysia sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có một chiến thắng, bằng mọi giá đem về danh hiệu vô địch khu vực lần thứ 2 trong lịch sử.

Tuyển Việt Nam đang có một chút lợi thế trước trận lượt về khi hòa 2-2 tại Bukit Jalil - Ảnh: Độc Lập

“Có lẽ chúng tôi không may mắn ở sân nhà. Tôi biết sức ép tại Hà Nội sẽ rất lớn, nhưng Malaysia sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có. Chúng tôi sẽ phải đạt được kết quả như mong muốn và mang chiếc cúp về cho Malaysia.

Chúng tôi biết sẽ không dễ thắng được Việt Nam, nhưng tôi chắc chắn rằng toàn bộ các đồng đội của tôi sẽ tiếp tục duy trì sự tập trung, đoan chắc rằng chúng tôi sẽ đạt được trạng thái thể lực, tinh thần đúng nhất truớc khi lên đường”.

Quốc Việt -(từ Kuala Lumpur)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/safawi-rasid-malaysia-se-chien-dau-voi-tat-ca-nhung-gi-dang-co-96574.html