Sách của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp 'cháy hàng'

Tại phố sách Đinh Lễ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhiều ngày nay có nhiều người tìm đến mua sách của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp để đọc lại hoặc làm kỷ niệm.

Tìm đến phố sách Đinh Lễ (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mua tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, chúng tôi được biết, nhiều ngày nay có khá nhiều độc giả cũng tìm mua. Chính vì vậy mà tại các nhà sách hiện tại đang không có sách để bán.

Phần vì nhiều người tìm mua, phần vì các nhà sách cũng chỉ nhập cầm chừng để bán nên số lượng không có nhiều.

Nhà thơ Trần Hữu Việt tìm mua để lưu giữ làm kỷ niệm

Nhà thơ Trần Hữu Việt tìm mua để lưu giữ làm kỷ niệm

Theo một chủ cửa hàng sách trên phố Đinh Lễ, đây cũng là hiện tượng bình thường khi tác giả nào đó qua đời, hoặc nhân một sự kiện có tính thời sự, đang được nhắc nhiều trên truyền thông.

Chẳng hạn, như khi phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ được công chiếu (chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh), nhiều độc giả đã tìm mua truyện này để đối chiếu với bản gốc. Hoặc họ mua vì chưa thấy thỏa mãn với phiên bản điện ảnh nên muốn đọc lại.

Hay như phim Bố già của Trấn Thành công chiếu, độc giả lại tìm mua cuốn Bố già của nhà văn Mỹ Mario Puzo.

Một độc giả trẻ tìm mua sách tại nhà sách trên phố Giảng Võ. Ảnh: T.H

Với Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, có thể do nhiều người biết ông mất nên muốn mua để làm kỷ niệm. Nhưng cũng có nhiều người chưa từng đọc, chưa từng biết đến ông, nay thấy được báo chí, mạng xã hội nhắc đến nhiều thì tò mò tìm đọc. Thành ra sách không có để bán là đương nhiên. "Điều này cũng tốt, nó "kích cầu" thói quen đọc sách của công chúng hơn", chủ nhà sách này nói.

Liên hệ đến đơn vị phát hành Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp là Công ty phát hành sách Đông A, chúng tôi được biết, 13 năm trước, cuốn sách ra đời như đánh dấu việc "rửa tay gác bút" của tác giả. Nhưng năm 2020, nó tiếp tục được in lại với một diện mạo đặc biệt hơn, nhằm kỷ niệm tuổi 70 của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Cuốn sách được đặt ở vị trí đẹp tại cửa hàng sách trên phố Giảng Võ.

Cuốn sách đặc biệt ở chỗ được in bìa cứng và có sự tham gia của 17 họa sĩ nổi tiếng như Thành Chương, Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong, Phan Cẩm Thượng, Hoàng Phượng Vỹ... vẽ minh họa. Vì thế, giá thành của nó cũng khá cao, 450.000 đồng.

Bản in này có 42 tác phẩm, do chính tác giả lựa chọn và sắp xếp theo thời gian sáng tác, từ Những ngọn gió Hua Tát cho đến Quan âm chỉ lộ. Theo Đông A, ấn bản này phát hành khá "chạy", chỉ 2 tháng sau đã phải tái bản.

Với việc "cháy hàng" lần này, hiện Đông A đang điều chuyển sách ở TP HCM ra Hà Nội để phục vụ bạn đọc. Mặc dù sách có giá thành 450.000 đồng nhưng nhiều bạn đọc cho biết, mua qua mạng sẽ rẻ hơn (vì có chiết khấu), chỉ còn khoảng 320.000 đồng - 350.000 đồng/cuốn.

Minh Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/sach-cua-nha-van-nguyen-huy-thiep-chay-hang-2021032410165036.htm