Sắc Xuân yêu thương ở làng biển

Với chủ đề 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân vùng biển', các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP Phú Yên tổ chức trên khu vực biên giới biển của tỉnh đã mang đến cho người dân nơi đây một mùa Xuân mới thật ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình.

Đại tá Đặng Phú Quốc, Phó Chính ủy BĐBP Phú Yên tặng quà Tết cho người dân phường 6, thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Phương Oanh

Đại tá Đặng Phú Quốc, Phó Chính ủy BĐBP Phú Yên tặng quà Tết cho người dân phường 6, thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Phương Oanh

Chung tay vì người nghèo

Chương trình giao lưu đón Xuân và tặng quà cho bà con ngư dân nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu do Đồn Biên phòng Tuy Hòa phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tổ chức tại UBND phường 6, thành phố Tuy Hòa.

Sân khấu ngày hội đơn sơ, không có nhiều hoa tươi nhưng vẫn lung linh bởi sắc màu của hơn 300 gói quà đã được Ban tổ chức cẩn thận gói thành hình những cánh hoa vươn cao, đỏ thắm.

“Em ơi em, mùa Xuân đã về trên cành biếc...”, “Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én về, mùa bình thường mùa vui nay đã về...”. Âm thanh của tiếng nhạc, những ca khúc mùa Xuân phát ra từ loa truyền thanh phường khiến lòng người rộn ràng niềm phấn chấn, cảm xúc yêu thương ngập tràn trước ngưỡng cửa mùa Xuân.

Thiếu tá Trần Quốc Việt, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tuy Hòa mở đầu chương trình trong niềm hạnh phúc: “Một mùa Xuân mới lại đến, thực hiện Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” của Bộ Tư lệnh BĐBP và chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên, Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã kết nối những tấm lòng thiện nguyện, các nhà tài trợ, để có những phần quà Tết cho bà con, cho các cháu học sinh nghèo. Chúng tôi mong muốn chung tay cùng địa phương giúp người dân có một cái Tết đầy đủ hơn, khởi đầu cho một năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Với chương trình này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa còn mong muốn bày tỏ tình cảm tri ân bà con nhân dân đã luôn đùm bọc, sát cánh, ủng hộ BĐBP bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biên giới, biển đảo”.

Sau những chia sẻ chân tình của người cán bộ chỉ huy đồn Biên phòng, Ban tổ chức xướng tên người lên nhận quà. Hơn 300 suất quà với kinh phí gần 100 triệu đồng của chương trình đã được các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trao tận tay cho người dân nghèo, các em học sinh nghèo đơn vị nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Nhìn gương mặt rạng rỡ niềm vui của người dân khi ôm những túi quà Tết vừa được trao tặng, ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ xúc động thổ lộ: “Đây là năm thứ hai, chúng tôi tham gia hỗ trợ cho chương trình Tết do Đồn Biên phòng Tuy Hòa tổ chức. Thực sự cảm ơn anh em Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã cho chúng tôi cơ hội được trao cho người nghèo những phần quà Tết. Đến với chương trình, chúng tôi biết bà con không chỉ nhận được quà, mà còn nhận được rất nhiều tình cảm ấm áp, quý giá của người lính Biên phòng dành cho dân”.

Trên khắp tuyến Biên phòng Phú Yên, những ngày này, đi đến đâu, chúng tôi đều cảm nhận được sự tất bật của các đơn vị trong việc chung tay cùng địa phương lo cho người dân nghèo có cái Tết tươm tất. Tạm gác lại những bề bộn công việc đơn vị, những lo toan riêng tư của gia đình, từ sáng sớm ngày rằm tháng Chạp, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa đã cùng chị em Hội Phụ nữ BĐBP Phú Yên và đơn vị kết nghĩa, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Xuân tập trung về Đồn Biên phòng Xuân Hòa để tham gia ngày hội gói bánh chưng tặng cho bà con nghèo vùng biển thị xã Sông Cầu.

Những nguyên liệu để làm bánh như nếp, thịt heo, nhân đậu xanh, lá dong đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa bày biện sẵn. Không khí rộn ràng, hối hả của ngày cuối năm và lòng nhiệt thành, tình cảm yêu thương hướng về bà con nghèo đã len cả vào trong gian bếp đơn vị, lan tỏa trên từng gương mặt mọi người. Bên cạnh sự nhanh nhẹn, thành thạo của những anh chị có thâm niên trong việc gói bánh là chút vẻ lúng túng của các bạn trẻ. Nhiều chiến sĩ trẻ phải kỳ công nắn, vuốt lại các đường nếp, góc cạnh cái bánh, để làm đẹp hơn “tác phẩm” của mình.

Hơn nửa ngày, từ khi tỉ mỉ gói từng chiếc bánh rồi cùng ngồi bên bếp lửa để nấu bánh, hơn 50 cặp bánh chưng đã được Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Xuân Hòa và các đơn vị kết nghĩa mang đến, trao cho bà con nghèo các xã Xuân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Phương, Xuân Thịnh, Xuân Lâm. Cùng với những cặp bánh chưng xanh, các hộ nghèo nơi đây còn nhận được một phần quà và tiền được Đồn Biên phòng Xuân Hòa vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Chị Đặng Thị Hồng, Chỉ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh tâm sự: “Nhìn ánh mắt hân hoan của bà con khi được nhận bánh, quà, chúng tôi thấy lòng mình dâng lên niềm hạnh phúc nghẹn ngào”.

Ấm lòng ngư dân nơi biển xa

Buổi chiều ngày cuối năm Canh Tý, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Đà Rằng, Đồn Biên phòng Tuy Hòa, đông đảo các cơ quan, ban, ngành, bà con ngư dân, các cơ quan truyền thông cùng có mặt, khi biết nơi đây sẽ diễn ra chương trình chúc Tết cho ngư dân ở biển xa. Năm nay đã là năm thứ 10, BĐBP Phú Yên tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức chương trình này.

Phòng máy đàm thoại của trạm ngày thường vắng lặng, giờ đã trở nên rộn ràng. Những người vợ, thân nhân của hàng chục thuyền trưởng, lao động trên các tàu cá đang đánh bắt ở biển cùng nhiều lão ngư của làng biển Đông Tác đã đến từ rất sớm. Thượng úy Lê Minh Đại, nhân viên trực thông tin của trạm, kiểm tra kết nối liên lạc trước khi chuyển máy cho đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế.

“Xuân đến, Tết đã về, chúng ta đã trải qua một năm nhiều biến động bất lợi, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai dịch bệnh hoành hành, khiến cho việc làm ăn càng thêm khó khăn. Thế nhưng, bà con ngư dân Phú Yên đã không nản lòng, vẫn kiên trì bám biển, đoàn kết giúp nhau làm ăn. Cán bộ và nhân dân ở đất liền vô cùng trân trọng sự có mặt, đóng góp của ngư dân đối với công cuộc phát triển kinh tế tỉnh nhà và tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Năm mới, chúc bà con tiếp tục vững vàng bám biển, làm ăn đạt nhiều kết quả, tàu thuyền trở về cá mực đầy khoang”. Lời người lãnh đạo tỉnh vừa dứt, tiếng vỗ tay vang rền trong căn phòng kết nối biển xa với đất liền.

Chương trình tiếp tục với những khúc ca về biển đảo, về Hoàng Sa, Trường Sa, về quê hương Phú Yên do cán bộ tuyên truyền văn hóa BĐBP Phú Yên hát tặng, gửi đến những ngư dân giữa khơi xa.

Trong âm thanh ầm ào của tiếng sóng, từ biển xa vọng về giọng nói của thuyền trưởng một tàu đánh bắt xa bờ: “Tôi và anh em đang ở biển rất vui và hãnh diện được lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, chúc Tết bà con ngư dân. Anh em chúng tôi ngoài này sẽ đoàn kết, cố gắng làm ăn. Đất liền hãy yên tâm về chúng tôi”. Lại có tiếng những người đàn ông bám biển đồng thanh hô vang: “Chúc sức khỏe lãnh đạo tỉnh và BĐBP, chúc đất liền ăn Tết vui vẻ, năm mới thắng lợi”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cũng cam kết trong năm tới, sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng các giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả hơn, nhanh hơn các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ ngư dân, giúp bà con ngư dân có thêm điều kiện để yên tâm vươn khơi, bám biển.

Thiếu tá Trần Quốc Việt cho biết, ngoài hơn 400 suất quà tặng cho ngư dân nghèo các địa bàn mà Đồn Biên phòng Tuy Hòa quản lý, trước thềm năm mới này, đơn vị cũng trao hơn 300 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho bà con ngư dân. “Chúng tôi hiểu rằng, ở thời điểm chuyển giao năm cũ, năm mới thiêng liêng này, sự gặp gỡ và những tình cảm hôm nay sẽ làm cho bà con càng gắn kết với chính quyền, với BĐBP, thêm tin yêu Đảng. Đây là động lực để người dân gắn bó với quê hương, quyết tâm bám biển” - Thiếu tá Việt khẳng định.

Thượng tá Trương Thiên An, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Phú Yên chia sẻ, tùy theo điều kiện thực tế địa bàn và các nguồn kinh phí vận động được, mỗi dịp Tết đến, tất cả các đơn vị của BĐBP Phú Yên đều phối hợp với địa phương, tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân vùng biển”, với nhiều hoạt động khác nhau. Rất hạnh phúc là sau nhiều năm nỗ lực vận động và triển khai, thành công từ chương trình đã được chính quyền địa phương ven biển ghi nhận. Thương hiệu “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân vùng biển” đã thu hút sự tham gia nhiệt tình, tích cực của các đơn vị phối hợp, nhất là các nhà tài trợ, mạnh thường quân, mỗi năm trao hàng nghìn suất quà cho bà con nghèo, cùng với chúng tôi làm nên sắc Xuân yêu thương trên tuyến biên giới biển của tỉnh.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/sac-xuan-yeu-thuong-o-lang-bien-post437208.html