Sắc xanh biên phòng Hương Quang

Cồn tiếp nối cồn… cánh chim phấp phới tiếp cánh chim, vẻ đẹp xanh sắc mây trời của hồ Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh khiến chúng tôi liên tưởng đến vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Ngàn Trươi đẹp đấy, thơ mộng đấy nhưng sâu trong lòng hồ, dưới dãy Trường Sơn, nơi Đồn Biên phòng Hương Quang đứng chân vẫn còn nhiều gian khó.

Năm 2017, tôi cũng lướt trên mặt hồ này hàng tiếng đồng hồ để đến Đồn Biên phòng Hương Quang, nơi được gọi là vùng "5 không" (không điện, không sóng điện thoại, không dân, không đường, không trường-trạm). Khi đến bến để lên đồn, chúng tôi cảm ơn người lái thuyền có tên là Hoàng Ngọc Quang. Anh bảo: “Có gì đâu các anh! Đồng bào ở đây mang ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang nhiều lắm! Đói được hỗ trợ lương thực, gặp khó khăn được bộ đội biên phòng giúp đỡ. Tình thương lâu dần thành tình thân anh ạ. Được giúp các anh, em cũng thấy vui nhiều".

 Đại diện Đồn Biên phòng Hương Quang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) trao học bổng tặng học sinh nghèo.

Đại diện Đồn Biên phòng Hương Quang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) trao học bổng tặng học sinh nghèo.

Hôm ấy, trong bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang nơi thâm sâu khắc nghiệt, tôi được biết: Tháng 3-2016, thực hiện dự án tích nước hồ Ngàn Trươi-Cẩm Trang, 100% dân cư phải di dời khỏi các xã, bản lòng hồ. Đồn Biên phòng Hương Quang cũng chuyển đến vị trí này và rơi vào tình cảnh "5 không". Vì vừa chuyển đến nơi ở mới nên cuộc sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ gặp không ít khó khăn. Anh em quyết định phải tự mình khắc phục những bất lợi về giao thông, nghĩa là phải tự túc lương thực, thực phẩm khi cấp bách. Cán bộ, chiến sĩ tận dụng thời gian đi lấy đất mùn từ xa về cải tạo khu tăng gia sản xuất; mua cây, con giống về nuôi trồng, giải quyết thực phẩm tại chỗ... Ngày đầu đến với các anh, nhưng trong lòng tôi đã in đậm hình bóng của người chiến sĩ biên phòng nơi heo hút mây ngàn Trường Sơn.

Bây giờ trở lại, Đồn Biên phòng Hương Quang bớt được "một không" vì đã có sóng điện thoại. Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Quang chỉ tay về những cột điện đang được dựng, phấn khởi nói: "Nhờ sự quan tâm của trên, chúng tôi mới có dự án kéo điện lưới về đồn. Đợt này sẽ bớt thêm được "1 không" và cũng bớt đi nhiều khó khăn trong sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ". Anh còn cho biết, đồn vừa tổ chức 3 đoàn đi tuần tra đường biên, mốc giới. Tất cả đều bảo đảm an toàn, tuyến biên giới hoàn toàn bình yên... Qua trao đổi với anh Long, chúng tôi được biết thêm, đồn quản lý gần 47km đường biên giới với 14 cột mốc, gần như 100% đường đến tuyến mốc đều xa xôi cách trở, muốn đến nơi phải trèo đèo, lội suối, vượt dốc. Mỗi chuyến tuần tra phải tổ chức từ 2 đến 3 đoàn, đi cả chục ngày... Song cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ bình yên biên cương và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: VIỆT HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sac-xanh-bien-phong-huong-quang-611307