Sắc mới ở vùng căn cứ cách mạng Đăk Phơi

Về vùng đất căn cứ cách mạng Đăk Phơi, huyện Lắc (Đắc Lắc), đi trên những con đường rợp bóng cờ Tổ quốc, lòng chúng tôi không khỏi xao xuyến. Đăk Phơi đã đổi mới. Đồng bào M'Nông trên vùng quê xác xơ vì bom đạn năm xưa, nay đã có cuộc sống no ấm, tiến bộ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xã Đăk Phơi có biệt danh H10, là căn cứ cách mạng của tỉnh Đắc Lắc. Vùng đất này không chỉ che chở cho cán bộ, nuôi giấu bộ đội mà quân và dân nơi đây còn đóng góp biết bao công sức, máu xương để kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân được phong tặng năm 1977 khẳng định sự hy sinh to lớn của quân và dân Đăk Phơi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 Cán bộ Ban CHQS huyện Lắc (Đắc Lắc) trao bò giống tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk Phơi.

Cán bộ Ban CHQS huyện Lắc (Đắc Lắc) trao bò giống tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk Phơi.

Sau ngày giải phóng, nhất là từ năm 1990 đến nay, Đăk Phơi nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân... Nhờ vậy, vùng căn cứ cách mạng xưa đã có nhiều đổi thay. Theo lời đồng chí Y Krang Jie, Bí thư Đảng ủy xã, để Đăk Phơi hôm nay phát triển nhanh chóng là nhờ những chính sách về giải quyết đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt và điện thắp sáng của Chính phủ; và gần đây là các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, cuộc sống của hơn 7.500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào M’Nông ở Đăk Phơi đã no ấm, đủ đầy; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, 100% hộ dân xã Đăk Phơi có điện sinh hoạt, nước sạch đến từng nhà; hệ thống đường giao thông đã nhựa hóa, bê tông hóa tới 11/11 thôn, buôn; trường học các cấp được xây dựng kiên cố; bệnh xá đạt chuẩn quốc gia. Từ một xã diện đặc biệt khó khăn, Đăk Phơi đã vươn lên thuộc tốp phát triển khá của huyện Lắc. Năm 2020 này, Đăk Phơi phấn đấu xóa nhà tạm.

Trong sự đổi thay của Đăk Phơi hôm nay có đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lắc. Thượng tá Phạm Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lắc, cho biết: "Đối với xã Đăk Phơi, ngoài việc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng H’Nar Ông ở buôn Pai Ar, trong năm 2019, Ban CHQS huyện đã hỗ trợ 2 con bò giống cho các hộ khó khăn. Bên cạnh đó, LLVT huyện còn giúp các hộ trong xã vươn lên trong sản xuất, sớm thoát nghèo bền vững".

Chia tay với đất và người Đăk Phơi, chúng tôi tin tưởng vùng quê cách mạng này sẽ tạo được bước phát triển đột phá trong nay mai, như lời đồng chí Nay Y Ngọc, Chủ tịch UBND xã: Đăk Phơi tự hào được tỉnh Đắc Lắc chọn xây dựng là “an toàn khu” và với sự lãnh đạo của Đảng bộ có hơn 200 đảng viên, quê hương anh hùng này sẽ sớm vươn lên trở thành vùng nông thôn kiểu mẫu của đồng bào M’Nông.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/sac-moi-o-vung-can-cu-cach-mang-dak-phoi-618028