Sắc màu thổ cẩm tại Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên

Chủ nhật Đỏ là ngày hội hiến máu do báo Tiền Phong chủ trì. Đông đảo sinh viên trường Đại học Tây Nguyên trong sắc màu thổ cẩm truyền thống tham dự chương trình hiến máu tình nguyện, mở đầu cho chương trình Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên.

Chủ nhật Đỏ có sự phối hợp Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và các đơn vị tổ chức hằng năm, nhằm phát triển phong trào hiến máu tình nguyện, giải quyết tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng tại các bệnh viện trong dịp Tết nguyên đán.

Chủ nhật Đỏ lần thứ 10 có hơn 120.000 lượt người tham gia, tiếp nhận gần 48.000 đơn vị máu. Chủ nhật Đỏ lần thứ 11 năm 2019 có 34 tỉnh thành tham gia.

Nhiều sinh viên là con em dân tộc thiễu số tham gia hiến máu tình nguyện

Nhiều sinh viên là con em dân tộc thiễu số tham gia hiến máu tình nguyện

Đây là lần thứ 6 chương trình Chủ Nhật Đỏ được tổ chức trên Tây Nguyên, do Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên cùng Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp thực hiện.

Chủ nhật Đỏ năm nay bắt đầu từ ngày 12/1 đến hết ngày 20/1/2019, với 5 điểm đăng ký hiến máu. Dự kiến có trên 6000 tình nguyện viên, tiếp nhận khoảng 3.800 đơn vị máu.

Ngày 12/1, Đại học Tây Nguyên là nơi diễn ra đầu tiên chương trình Chủ nhật Đỏ. Đông đảo sinh viên tham dự chương trình hiến máu nhân đạo này.

Đông đảo sinh viên tham gia CHủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức

Từ 12 giờ trưa thạc sỹ Bùi Ngọc Tân – Bí thư đoàn trường Đại học Tây nguyên đã đến rất sớm, hòa chung với hàng nghìn sinh viên làm thủ tục để được hiến máu nhân đạo tại chương trình Chủ nhật Đỏ.

“Đây là lần thứ 5 tôi tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. Do nằm trong ban tổ chức chương trình, nên tôi tranh thủ đi sớm để được hiến máu đầu tiên để còn thực hiện công tác tổ chức. Để thực hiện chương trình này Đoàn trường đã huy động hơn 100 tình nguyện viên sẵn sàng làm các công tác hậu cần. Rất nhiều bạn sinh viên hồ hỡi đăng ký hiến máu tình nguyện đã nhiều tháng nay”, Bí thư Đoàn trường Đại học Tây Nguyên cho biết.

Sinh viên người đồng bào dân tộc thiễu diện vày thổ cẩm truyền thống

Sắp xếp ngay ngắn như nhiều sinh viên khác để chờ tới lượt được cho máu, PGS-TS Nguyễn Thanh Hưng – Trưởng khoa Sư phạm Đại học Tây Nguyên cũng tranh thủ chưa đến trước giờ hành chính để cho máu.

“Thông qua Đoàn trường, tôi được biết hôm nay Báo Tiền Phong tổ chức Chủ nhật Đỏ ngay tại Trường Đại học Tây Nguyên nên đã chủ động đăng ký đi hiến máu. Do công việc bận rộn, nên đây là lần đầu tiên tôi đi hiến máu nhân đạo. Sang năm, tôi vẫn đăng ký tình nguyện hiến máu tại Chủ nhật Đỏ” - PGS-TS Nguyễn Thanh Hưng cho biết.

Sinh viên năm thứ nhất Nguyễn Thị Huyền Linh (SN 1999) – Khoa Kinh tế vui mừng cho biết, đây là lần thứ 3 em đi hiến máu nhân đạo, sau 2 lần trước cho máu thấy sức khỏe bình thương, nhưng tăng cân nhiều hơn.

“Thông qua Câu lạc bộ Vận động Hiến máu Nhân đạo của Đoàn trường, em đã chủ động đăng ký được hơn 1 tháng nay. Nay tranh thủ đi sớm để cho máu” – em Linh chia sẻ.

Thầy Nguyễn Thanh Hưng – Trưởng khoa Sư phạm Đại học Tây Nguyên cũng tham gia Chủ nhật Đỏ

Nhà báo Hoàng Thiên Nga, Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên cho biết, Chủ nhật Đỏ tại Đại học Tây Nguyên đã tiếp nhận 643 đơn vị máu. Ngày mai (13/1) Chủ nhật Đỏ tổ chức tại huyện Ea Kar sẽ có gần 3.000 tình nguyện viên thuộc 8 dân tộc đăng ký hiến máu.

Tiếp đó, ngày 17/1 sẽ diễn ra tại Trường CĐSP Đắk Lắk; sáng ngày 18/1 tổ chức tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên. Huyện K rông năng là nơi diễn ra cuối cùng vào Chủ Nhật ngày 20/1/2019.

Nguyễn Long

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/y-te/sac-mau-tho-cam-tai-chu-nhat-do-o-tay-nguyen-54530