'Sắc màu chốn quê xa' từ người con xa xứ

'Sắc màu chốn quê xa' là chủ đề triển lãm đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi tại Hà Nội do Ban Quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức chiều 1/11 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ (50 Đào Duy Từ).

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 25 tác phẩm hội họa trừu tượng, được chọn lựa từ các bộ sưu tập của nhà thơ Nguyễn Duy (tác giả bài "Tre Việt Nam") và nhà báo Nguyễn Trọng Chức.

Triển lãm "Sắc màu chốn quê xa" sẽ kéo dài đến hết ngày 15/11

Nguyễn Trọng Khôi là họa sĩ kỳ cựu, được đào tạo tại Trường Mỹ thuật Gia Định (nay là Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh). Có lẽ là một người con xa xứ nên hình ảnh quê hương vẫn luôn là ý tưởng chủ đạo trong nhiều sáng tác của Nguyễn Trọng Khôi và những bức tranh được triển lãm lần này cũng không ngoại lệ.

Với những "Ký ức", "Thung lũng", "Dạo chơi trên thảo nguyên", "Gió và cát", "Lễ hội", "Mùa thu dịu êm", "Tiếng chim buổi sáng"… các bức tranh của Nguyễn Trọng Khôi mang đến cho công chúng những cảm nhận mới mẻ về quê hương qua lăng kính của người nghệ sĩ với những dòng sông, những mái nhà… Những câu chuyện thân thương, tình yêu quê hương của người con xa xứ được thể hiện qua ngôn ngữ tạo hình hiện đại.

Được biết, triển lãm "Sắc màu chốn quê xa" sẽ kéo dài đến hết ngày 15/11./.

Gia Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sac-mau-chon-que-xa-tu-nguoi-con-xa-xu-20181102162045853.htm