Sắc hoa của bộ đội pháo binh

Tháng Thanh niên năm 2019, đến Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Pháo binh, chúng tôi thực sự bị cuốn hút bởi cảnh quan môi trường nơi đây.

Hai bên đường dẫn vào đơn vị là hàng dừa biếc xanh, phía dưới là những cây thanh táo hoa tím được cắt tỉa thẳng tắp. Đi tiếp vào trong là công trình vườn hoa thanh niên, nơi diễn ra các hoạt động ngoại khóa hay tiếp đón người thân của cán bộ, học viên trong giờ nghỉ, ngày nghỉ...

 Mô hình “Sắc hoa trên pháo” tại Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Pháo binh.

Mô hình “Sắc hoa trên pháo” tại Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Pháo binh.

Thượng tá Dương Hữu Tùng, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 giải thích: "Mô hình “Sắc hoa trên pháo” mà các bạn thấy dọc đường vào đây xuất phát từ ý tưởng của đội ngũ cán bộ chính trị với mong muốn làm đẹp cảnh quan môi trường đơn vị và mang được nét đặc trưng của bộ đội pháo binh. Để biến ý tưởng thành hiện thực, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tận dụng những đoạn sắt vụn rồi uốn và hàn thành các khẩu pháo. Chậu hoa thì do người thân học viên khi lên thăm đơn vị ủng hộ. Hằng ngày, cán bộ, học viên dành thời gian sức chăm sóc hoa, cây cảnh". Hạ sĩ Nguyễn Trung Kiên, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, lớp 321, Đại đội 32 chia sẻ: “Cảm giác đầu tiên khi tôi về Tiểu đoàn 3 học tập là cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp; các chế độ được duy trì có nền nếp, tạo cho tôi sự yên tâm trong học tập và rèn luyện, thêm yêu và gắn bó với đơn vị”.

Bài và ảnh: ĐẶNG XUÂN KHU

(Lớp Văn bằng 2 báo chí, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/sac-hoa-cua-bo-doi-phao-binh-568525