Sabalenko dọa tẩy chay báo chí

Iryna Sabalenko quá mệt mỏi, áp lực và cảm thấy bất an khi bị 'quay về' đề tài ngoài chuyên môn...

Tay vợt Iryna Sabalenko dọa tẩy chay báo chí nếu cứ vẫn đưa ra hàng chục câu hỏi khó liên quan đến cuộc chiến Nga - Ukraine mà Belarus là đồng minh của Nga.

Tay vợt Belarus ngay vòng đầu đã cảm thấy khó chịu và nhiều áp lực khi loại tay vợt Marta Kostyok của Ukraine, sau khi đánh bại đối thủ Ukraine thì Marta chủ trương không bắt tay tay vợt Belarus.

Sabalenko đã giải thích nhiều lần: “Tôi là tay vợt chuyên nghiệp, tôi không quan tâm chính trị và tôi cũng không có quyền để ngăn chặn cuộc chiến tranh”.

Rất nhiều tay vợt Nga, Belarus, Ukraine tề tựu về Paris dự Pháp mở rộng...thế là báo chí đã lạm dụng vai trò của mình để nêu ra hàng loạt câu hỏi đầy màu sắc chính trị khiến các tay vợt căng thẳng, thậm chí có người còn bị ảnh hưởng tâm lý và chán chường.

Sabalenko cảm thấy cực kỳ áp lực khi bị báo chí liên tục "quay" về chủ đề chiến tranh. Ảnh: AFP

Sabalenko cảm thấy cực kỳ áp lực khi bị báo chí liên tục "quay" về chủ đề chiến tranh. Ảnh: AFP

Sabalenko của Belarus tại tái đấu với tay vợt Ukraine khác là Elina Svitolina ở tứ kết, trước đó cô đã quyết liệt lên tiếng mình sẽ tẩy chay báo chí nếu cứ “tra tấn” cô bằng những câu hỏi chẳng liên quan đến chuyên môn này, đồng thời làm cho cô cảm thấy áp lực dẫn đến chán chường.

Trước đó tay vợt Sabalenko đã đánh bại Sloane Stephene 2-0 (7-5.6-4) để vào tứ kết gặp tay vợt thứ hai đến từ Ukraine tại giải này là Svitolina. Đấy sẽ là cuộc chạm trán thứ ba của hai tay vợt Belarus và Ukraine nhưng là lần đầu kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến vào Ukraine.

Carlos Alcaraz đối thủ của Djokovic ở bán kết. Ảnh: AFP

Với Svitolina, hành trình vào tứ kết cô đã chạm mặt với hai tay vợt Nga và cuối trận cô đều từ chối bắt tay đối thủ.

AFP cho biết Sabalenko sẽ không xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận tứ kết này. Trước đó khi đánh bại Kamilla Rakhimova, thì Sabalenko cũng đã không dự họp báo. Cô còn tiết lộ rằng cô cảm thấy không an toàn khi báo chí và dư luận cứ xoáy vào chuyện ngoài chuyên môn.

Trong các cuộc họp báo trước đó. Sabalenko đã không bình luận và không trả lời nhiều câu hỏi “gài bẫy” khiến cuộc họp báo rất căng thẳng.

Ở nội dung đơn nam, công cuộc chinh phục Grand Slam thứ 23 của Djokovic đang có vẻ thuận lợi khi tay vợt Serbia đánh bại Pablo Juan Varillas của Peru 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) để ghi danh vào tứ kết.

Kẻ thách thức trẻ đang lên của Tây Ban Nha Carlos Alcaraz, 20 tuổi cũng vùi dập tay vợt Ý Lorenzo Musetti với tỉ số tương tự như Djokovic 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) để vào tứ kết gặp tay vợt thắng của cặp Tsitsipas-Ofner.

Giới chuyên môn dự đoán khả năng cao là Djokovic sẽ so vợt cùng tay vợt trẻ, đàn em Nadal là Alcaraz ở bán kết Roland Garros.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/sabalenko-doa-tay-chay-bao-chi-post736417.html