Sa ngã

Khi cha mẹ còn bên nhau, Lê Lam Trường (1998, trú đường Nguyễn Văn Bé, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã lêu lổng, ăn chơi nhưng chưa đến mức phạm pháp, nghiêm trọng. Song từ lúc gia đình tan vỡ, cha mẹ ly hôn, thiếu sự quản lý của người lớn, 3 năm nay, Trường liên tục vướng vào vòng lao lý khi tuổi đời còn trẻ.

Lê Lam Trường (áo sọc)

Cuối tháng 5-2018, khi bị lực lượng phòng chống ma túy CATP Quy Nhơn bắt giữ để làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, gương mặt Lê Lam Trường luôn hiện vẻ bất cần. Đã từng một lần đi tù cũng vì ma túy, biết trước chuyện gì sẽ đến nếu cứ dấn thân vào con đường này, vậy mà Trường tiếp tục phạm tội. Theo tài liệu của CQĐT, đêm 17-4, khi tiến hành chuyên án đấu tranh với đối tượng tổ chức mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy tại một nhà nghỉ ở P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, lực lượng chức năng phát hiện Trường là một trong những “mắt xích” quan trọng, đã nhiều lần cung cấp ma túy cho các con nghiện ở nhiều điểm tại TP Quy Nhơn. Tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra viên đủ cơ sở xác định hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” của Trường nên tiến hành bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Được biết, khi đang học lớp 3, cha mẹ ly hôn, Trường phải về sống nhờ bên ngoại. Được hơn một năm sau, mẹ Trường tái hôn, tuy cha dượng quan tâm nhưng Trường luôn cảm thấy hụt hẫng, mặc cảm và sau đó bỏ học khi chưa hết lớp 5. Từ đây, Trường tuột dốc không phanh, theo bạn bè xấu chơi bời lêu lổng và liên tục có hành vi vi phạm pháp luật. Một đêm khuya giữa năm 2014, khi mới 14 tuổi, chỉ vì nghi ngờ thiếu niên tên Hậu chở “bạn gái” của mình đi chơi, Trường hẹn Hậu đến vòng xoay giao lộ Hoàng Quốc Việt - Lê Lợi để đánh dằn mặt. Hai bên sử dụng dao, mã tấu xông vào chém nhau. Chỉ vài giây, Trường bị đối thủ đâm một nhát sượt đầu, đứt lìa tai trái nhưng Trường cũng kịp đâm Hậu một nhát thủng bụng. Trận đánh kết thúc khi cả hai gục ngã trên vỉa hè, người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hậu quả là Trường phải nằm viện điều trị hơn nửa năm.

Sau lần chết hụt đó, Trường vẫn tiếp tục lối sống bất cần đời. Dù mẹ hết sức can ngăn nhưng Trường quyết bỏ nhà đi bụi, tụ tập với đám bạn xấu, tập tành hút hít, nhanh chóng sa vào nghiện ngập khi chỉ mới hơn 15 tuổi. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, không còn cách nào khác, Trường tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Chỉ sau một vài lần trót lọt, đầu năm 2015, khi mới 17 tuổi, Trường bị TS Phòng chống ma túy BĐBP tỉnh Bình Định bắt quả tang khi đang chuyển ma túy cho một con nghiện trên đường Phan Châu Trinh, TP Quy Nhơn. Vụ này, Trường bị xử phạt 3 năm tù giam. Ra tù ngày 7-11-2017, Trường vẫn tiếp tục mua bán ma túy. Tuy nhiên, lần này cũng chẳng khá gì hơn và đối tượng lại phải vào tù lần thứ 2 khi mới vừa 20 tuổi.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_190847_.aspx