Sa lưới vì nhờ tiệm bẻ khóa điện thoại

Nguyễn Công Hoan bị mời về trụ sở công an để làm việc sau khi người này nhờ một tiệm điện thoại bẻ khóa mật khẩu 3 điện thoại xịn trị giá hơn 50 triệu đồng.

Ngày 17.11, Nguyễn Công Hoan (22 tuổi, ngụ xã Quảng Hiệp, H.Cư M’gar, Đắk Lắk) đến một tiệm điện thoại đường Trưng Nữ Vương, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng nhờ bẻ khóa mật khẩu 3 điện thoại xịn trị giá hơn 50 triệu đồng.

Nghi vấn hàng trộm cắp, chủ tiệm mật báo cho công an phường, mời Hoan về trụ sở. Hoan khai nhận ngày 16.11 đã trộm các điện thoại trên của du khách tại TP.Hội An (Quảng Nam) cùng 6 triệu đồng.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/sa-luoi-vi-nho-tiem-be-khoa-dien-thoai-901190.html