Sà lan tông chìm ghe chở đất, 1 người phụ nữ mất tích

Sau khi va chạm với sà lan, ghe chở đất bị lật chìm xuống sông Sài Gòn, người chồng bơi được vào bờ còn vợ thì mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người phụ nữ mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người phụ nữ mất tích.

Ngày 15/12, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN phối hợp với Phòng CSGT đường thủy Công an TP HCM đang tìm kiếm một phụ nữ mất tích trên sông Sài Gòn.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, ghe chở đất tải trọng 45 tấn do ông Nguyễn Văn Long (50 tuổi, ngụ Cần Đước, Long An) di chuyển trên sông Sài Gòn hướng từ cầu Bình Triệu về Củ Chi. Trên ghe ngoài anh Long còn có vợ là chị Mai Thị Ven (46 tuổi).

Khi ghe đến khu vực dưới chân cầu Bình Phước (thuộc phường An Phú Đông, quận 12) thì va chạm với một sà lan không rõ biển số chạy hướng ngược lại. Chiếc ghe bị chìm, hai vợ chồng rơi xuống sông. Ông Long bơi được vào bờ còn vợ mất tích. Sau tai nạn, sà lan chạy khỏi hiện trường.

Qua ghi nhận lời khai, công an xác định sà lan tự hành có ca bin sau lái màu trắng, thân vỏ màu xanh (không rõ biển số) và không chở hàng.

Theo một đại diện CSGT đường thủy, vụ va chạm có thể do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát khi trời tối, tầm nhìn hạn chế.

Q.Nhã (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/sa-lan-tong-chim-ghe-cho-dat-1-nguoi-phu-nu-mat-tich-562018.html