'Sa hải': Bộ phim không thể bỏ qua với người hâm mộ Nam Phái

Tác phẩm phiêu lưu 'Sa hải' sau bao ngày tháng mong chờ đã chính thức được lên sóng. Bộ phim được mệnh danh là 'bom tấn đạo mộ' này có gì hấp dẫn người xem?

Tên tuổi của Nam Phái Tam Thúc

Fan của dòng phim phiêu lưu đạo mộ kết hợp yếu tố tâm linh và viễn tưởng chắc hẳn không xa lạ với cái tên Nam Phái Tam Thúc, tên thật Từ Lỗi. Anh là người sáng lập ra trường phái tiểu thuyết Nam Phái, là một trong những tác giả Trung Quốc nổi tiếng nhất dòng tiểu thuyết trộm mộ. Vào năm 2011, Nam Phái Tam Thúc trở thành nhà văn giàu nhất Trung Quốc và có sức ảnh hưởng lớn tới nền văn học Trung Quốc hiện đại.

Nhà văn Tam Phái Nam Thúc

Nhà văn Tam Phái Nam Thúc

Các tiểu thuyết của Từ Lỗi có liên quan tới nhau. Nếu xếp theo dòng thời gian sẽ là Lão cửu môn, Đạo mộ bút ký, Tàng hải hoa rồi mới đếnSa hải - tác phẩm được coi là ngoại truyện của Đạo mộ bút ký. Câu chuyện trong Sa hải diễn ra một năm sau Tàng hải hoa.

Lão cửu môn Đạo mộ bút ký đều đã được chuyển thể thành phim, đều rất thành công, nhận được nhiều phản hồi tích cực.

“Lão cửu môn”

“Đạo mộ bút ký”

Tên tuổi của “cha đẻ” Nam Phái Tam Thúc và sự thành công của các bộ phim anh em đã tạo nên danh tiếng cho Sa hải từ trước khi lên sóng và nghiễm nhiên được xếp vào list “phim phải xem” của fan Nam Phái.

Bộ phim “Sa hải”

Cũng nhờ vậy mà Sa hải trở thành bộ phim có giá bản quyền cao nhất năm 2018, lên tới 15 triệu NDT (51,3 tỷ đồng) cho một tập phim. Bộ phim được phát sóng trực tuyến độc quyền trên trang mạng Tencent (Đằng Tấn) bắt đầu từ ngày 20/07, hiện đã lên sóng được 6 tập.

Câu chuyện về cậu học sinh vô tình bị cuốn vào thế giới đạo mộ bí ẩn vô cùng kịch tính, hấp dẫn

Nhân vật chính của bộ phim là Lê Thốc - một cậu học sinh cấp 3 bình thường, sống trong một gia đình cha mẹ ly hôn, do lười biếng nên thi trượt tốt nghiệp. Lê Thốc có cậu bạn thân tên Tô Vạn, một phú nhị đại tính tình hiền lành, có phần nhút nhát và cũng học kém y như Lê Thốc.

Lê Thốc và Tô Vạn.

Một ngày nọ Lê Thốc vô tình nhận được món quà của cô bạn Thẩm Quỳnh, là một chiếc hộp kỳ quái. Vì chiếc hộp đó, Lê Thốc bị một người lạ đánh ngất để cướp hộp, đồng thời người này rạch lên lưng Lê Thốc một đồ hình bí ẩn. Lê Thốc bị thương, được đưa vào viện, quen biết nữ bác sĩ Lương Loan.

Chưa kịp hồi phục vết thương, Lê Thốc và Lương Loan bị bắt cóc bởi một người có tên Ngô Tà. Ngô Tà là một kẻ trộm mộ do huyết thống, lấy thân phận giả là nhiếp ảnh gia Quan Căn. Vì đồ hình trên lưng Lê Thốc, Ngô Tà ép Lê Thốc phải tham gia chuyến hành trình đến di tích Cổ Đồng Kinh ở sa mạc Badain Jairan (Ba Đan Cát Lâm) với mục đích riêng.

Lê Thốc bị buộc tham gia vào chuyến đi cùng Ngô Tà và đồng bọn, cùng nhau tới sa mạc. Trong đoàn trộm mộ có nhiều nhóm nhỏ với mục đích riêng: ông chủ giàu có muốn tìm viên bảo thạch, Ngô Tà và Lê Thốc, đoàn quay phim tài liệu xin đi cùng…

Binh đoàn trộm mộ hùng hậu với đầy đủ trang thiết bị tối tân và rất nhiều loại người khác nhau.

Chuyến “du lịch” kinh hoàng ở Cổ Đồng Kinh xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ đáng sợ, việc thám hiểm cung điện của vương quốc cổ dưới lòng cát sa mạc cũng vô cùng nguy hiểm và đầy rẫy cạm bẫy.

Lê Thốc mới 18 tuổi, sẽ thích ứng với cuộc sống của thế giới tội phạm như thế nào?

Nếu chưa đọc qua các tiểu thuyết của Tam Thúc, có lẽ người xem sẽ có đôi chút khó hiểu với vài nhân vật thuộc Cửu Môn trong “Sa hải”

Nhân vật nhiều nghi vấn nhất trong 6 tập đầu Sa hải chính là Thẩm Quỳnh - một cô nữ sinh trung học có vẻ ngoài xinh xắn ngây thơ, crush của Tô Vạn. Đây là nhân vật không hề xuất hiện trong nguyên tác nhưng có vẻ giữ vai trò không nhỏ trong phim.

Thẩm Quỳnh rốt cuộc là ai, mang trong mình những bí mật gì?

Tại sao cô ta lại bước xuống từ chiếc xe tải kỳ lạ chở một thứ giống như ma túy? Tại sao cô ta lại có được chiếc hộp cổ vật của Cổ Đồng Kinh? Tại sao cô ta lại tặng chiếc hộp đó cho Lê Thốc, gián tiếp đẩy cậu vào nguy hiểm và con đường trộm mộ? Ánh mắt mưu mô của Thẩm Quỳnh khi cố tình ôm Lê Thốc trước mặt Tô Vạn có mục đích gì?

Liệu đoàn thám hiểm phải trải qua những nguy hiểm gì nữa ở Cổ Đồng Kinh - nơi được mệnh danh là “cấm địa” không nên tới nhất?

Mục đích của Ngô Tà khi đến sa mạc có thật sự chỉ là điều tra cái chết của Lam Đình? Có liên quan tới Cổ Đồng Kinh hay còn liên hệ đến một chuyện gì đó hắn đã trải qua trong quá khứ?

Bộ phim được đích thân Tam Thúc biên kịch nên giữ được trọn vẹn “hồn nguyên tác”. Nhờ vậy phim được khán giả ngợi khen là bộ phim “chất” nhất, sát nguyên tác nhất trong các phim chuyển thể từ truyện của Tam Thúc. Có thể nói ưu điểm lớn nhất của bộ phim nằm ở nội dung câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn đến nghẹt thở.

Dàn diễn viên thực lực, tài sắc vẹn toàn

Vai chính Lê Thốc do tiểu sinh Ngô Lỗi thủ vai. Dù tuổi còn rất trẻ (19 tuổi) nhưng Ngô Lỗi đã có nhiều năm kinh nghiệm và được đánh giá cao về diễn xuất.

Cậu đã thể hiện rất tròn vai một nam sinh tuổi mới lớn ham chơi, nghĩa khí với bạn bè, bất cần với việc học do sống trong một gia đình không hạnh phúc. Sự bất ngờ, giận dữ và sợ hãi của cậu thiếu niên khi bị kéo vào một thế giới đen tối hoàn toàn khác cũng được Ngô Lỗi lột tả rất chân thực.

Vai Lê Thốc đánh dấu sự trưởng thành hơn rất nhiều về cả ngoại hình và diễn xuất của Ngô Lỗi.

Nếu đã quen với hình ảnh “Ngô công chúa” bạch diện thư sinh, thiên chân vô tà trong “Đạo mộ bút ký”…

… thì khán giả sẽ bị sốc với Ngô Tà phiên bản trung niên đã hắc hóa trong “Sa hải”

Ngô Tà trong Sa hải là một người đàn ông trưởng thành, lão luyện và nguy hiểm, có phần tàn nhẫn. Hắn đã không còn tiểu tam gia thiên chân vô tà ngày nào. Chính Ngô Tà cũng từng nói với Lê Thốc: “Cậu rất đa nghi. Hồi bằng tuổi cậu, tôi còn ngây thơ như tờ giấy trắng”. Ngô Tà của Tần Hạo dĩ nhiên không được fangirl yêu thích như Lý Dịch Phong hay Lộc Hàm, nhưng rất sát với nguyên tác. Vẻ ngoài phong trần từng trải và diễn xuất tinh tế của nam diễn viên Tần Hạo đã khắc họa tốt một ông chủ Ngô thâm trầm, sắc bén, máu lạnh và đặc biệt thông minh.

Dương Dung đóng vai nữ bác sĩ Lương Loan. Nhan sắc của cô quá trẻ trung so với độ tuổi và diễn xuất cũng rất tốt.

Dương Dung có diễn xuất tốt nhất trong dàn “hậu cung” của Vu Chính, nổi danh qua các vai ác nữ từ cổ trang sang hiện đại.

Fan Lão cửu môn hẳn rất thích thú khi gặp lại Trương Minh Ân tiếp tục đóng vai Trương Nhật Sơn (Trương phó quan) trong Sa hải. Nam diễn viên sinh năm 1995, tốt nghiệp Học viện hí kịch trung ương, vai Phó quan trong Lão cửu môn là vai diễn đầu tay của anh.

Ngoại hình điển trai, khí chất lạnh lùng và võ công kiệt xuất của Trương hội trưởng được người xem tán thưởng.

Trương Manh quá xinh đẹp với vai “chị gái đạo mộ” Tô Nan, quả không hổ danh là Hoa hậu hoàn vũ Trung Quốc 2014. Một nàng hoa hậu thích đóng phim, được biết đến qua các bộ phim Cha mẹ cuối tuần, Vương quốc ảo, Thần thoại, Chế tạo mỹ nhân,

Chu Tiển vào vai phụ Dương Hảo, anh gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn cổ trang ấn tượng như Chấp Minh (Thích khách liệt truyện), Hà Tập (Phượng tù hoàng), Trương Kính Đường (Ngự tiền thần trù)… Khuôn mặt lém lỉnh, ngông nghênh, bất cần của anh quả là phù hợp với vai lưu manh đường phố Dương Hảo.

Bộ phim cũng rất được đầu tư về trang phục, đạo cụ, bối cảnh và kỹ xảo nhằm tạo nên không khí u tối đúng chất phim trộm mộ

Đón xem Sa hải hiện đang phát sóng độc quyền trên Tencent vào mỗi tối thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, mỗi tuần 6 tập.

Băng Ly

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/sa-hai-bo-phim-khong-the-bo-qua-voi-nguoi-ham-mo-nam-phai-3294106.html