Người nhà bệnh nhân vạ vật trong nắng nóng ở Hà Nội

Trong cái nắng oi bức của những ngày qua, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện ở Hà Nội phải vạ vật tìm chỗ nghỉ ngơi. Vì vậy, gầm cầu thang, ghế ngồi hay gốc cây... đều không còn chỗ trống.

Những ngày vừa qua, các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày 15-16/5, nhiệt độ lúc phổ biến ở mức từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Theo dự báo, trong vài ngày tới, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở cả Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nắng nóng tại Hà Nội khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt, tại các BV như BV Nhi TƯ, BV Bạch Mai, BV Việt Đức, BV Nhiệt đới TƯ…, thường thấy hình ảnh người nhà bệnh nhân vạ vật tìm chỗ tránh nóng.

Người nhà bệnh nhân ngủ dưới gầm cầu thang tại khoa Khám bệnh (BV Bạch Mai)

Người nhà bệnh nhân ngủ dưới gầm cầu thang tại khoa Khám bệnh (BV Bạch Mai)

Tại khoa Khám bệnh (BV Bạch Mai), hàng trăm bệnh nhân và người nhà người đứng, ngồi, nằm để chờ khám và kết quả. Càng về trưa, không khí càng oi bức, hàng chục chiếc quạt của BV dù hoạt động hết công suất cũng không thể làm dịu đi không khí ngột ngạt.

Tại gầm cầu thang, bà Nguyễn Thị Thái (55 tuổi, ở Thái Nguyên) lấy chiếc túi xách làm gối rồi ngả lưng xuống nghỉ ngơi. Bà cho biết, hôm nay xuống BV Bạch Mai để khám đại tràng. Bà đi từ lúc 4h, xuống đến BV đã 5h30 rồi xếp hàng chờ lấy số.

Sau khi thăm khám, bà lại chờ để được nội soi. “Bác sĩ bác phải đến chiều mới thực hiện nội soi được. Giờ tôi tranh thủ chợp mắt một lát”, bà Thái chia sẻ.

Bất kể chỗ nào trống trong phòng cũng đều được người nhà bệnh nhân chọn làm chỗ ngả lưng

Tại các khu vực khác, la liệt người nhà bệnh nhân. Bên ngoài, các khu vực như gốc cây, mái hiên đều kín người với các tư thế ngồi, nằm.

Còn tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ, tình trạng trên cũng tương tự. Chỗ nào có bóng mát là có người bệnh ngồi, nằm để nghỉ ngơi. “Tôi khám xong rồi nhưng bác sĩ cho biết đến chiều mới có kết quả. Vì vậy, tôi ra gốc cây này nằm nghỉ chờ đến chiều thôi”, bà Lê Thị An (ở Phú Thọ) chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh PNVN ghi lại:

Hai người nhà bệnh nhân chọn trước cửa kho thuốc làm chỗ ngủ

Ghế ngồi cũng là chỗ để người nhà bệnh nhân ngả lưng

Thậm chí ngủ ngay dưới gốc cây

Hoặc ngủ ngồi như người phụ nữ này

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nguoi-nha-benh-nhan-va-vat-trong-nang-nong-o-ha-noi-post59394.html