Rượt đuổi tỷ số ngoạn mục tại giải U19 quốc gia

U19 Viettel và SLNA đã cống hiến cho khán giả Thừa Thiên Huế bữa tiệc mãn nhãn với 5 bàn thắng được ghi. Chiến thắng 3-2 giúp Viettel chiếm ưu thế để tranh vé vào bán kết.

Viettel là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch, dưới sự dẫn dắt của HLV Đặng Phương Nam. Tại vòng loại, họ chỉ xếp sau ĐKVĐ U19 Hà Nội. Gặp SLNA, họ nhanh chóng tấn công phủ đầu đối thủ.

Ngay phút thứ 2, Xuân Kiên tạt bóng thuận lợi để Sỹ Chiến ghi bàn đầu tiên cho Viettel. Chỉ 13 phút sau, cầu thủ chạy cánh trái này tiếp tục có đường kiến thiết cho Nhâm Mạnh Dũng lao vào đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0.

Dù sớm bị đẩy vào thế bất lợi, đội bóng xứ Nghệ không hề suy sụp. Các học trò của HLV Nguyễn Đình Dũng bình tĩnh tổ chức các đợt tấn công, bài bản, tốc độ. Phút 29, xuất phát từ đường tạt bóng của Ngọc Ánh, Đức Anh đã đệm bóng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

U19 SLNA (áo vàng) mất điểm đáng tiếc trước Viettel vào phút cuối.

Càng chơi SLNA càng tự tin, dồn ép Viettel, đặc biệt trong hiệp 2. Ngược lại, đội bóng của Đặng Phương Nam tỏ ra nôn nóng trong các pha dứt điểm, nên bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đến phút 74, thế trận trở về cân bằng khi Văn Việt đánh đầu gỡ hòa 2-2 từ đường tạt bóng Sỹ Hoàng.

Những phút sau đó, SLNA tích cực dồn ép với mục tiêu giành chiến thắng nhưng không tạo ra được cơ hội rõ ràng nào. Lúc này, Viettel mới tung thêm nhân lực ở khâu tấn công. Đến phút bù giờ cuối cùng, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng chớp thời cơ ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Viettel.

Sau trận đấu, HLV Đặng Phương Nam cho rằng đội bóng của ông đã có chiến thắng khá may mắn. Chiến lược gia sinh năm 1976 đánh giá rất cao tinh thần chiến đấu của SLNA, dù bị dẫn 0-2 nhưng vẫn kiên trì bám đuổi. Ông cho rằng ở bảng đấu này, Viettel cùng SLNA và HAGL có trình độ nhỉnh hơn Đồng Nai. Vì thế, họ sẽ cạnh tranh quyết liệt 2 tấm vé vào bán kết.

Còn HLV Nguyễn Đình Dũng tiếc nuối khi mất điểm vào phút cuối. Giải này, U19 SLNA đặt quyết tâm vào chung kết. Họ đến Huế từ hôm 25/2 để có sự chuẩn bị tốt nhất. Tuy nhiên lực lượng của họ chưa thể bì lại Viettel. Lượt đấu kế tiếp ngày 9/3, SLNA chỉ còn cửa thắng Đồng Nai mới có nhiều cơ hội đi tiếp vào bán kết.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ruot-duoi-ty-so-ngoan-muc-tai-giai-u19-quoc-gia-post824347.html