Ruộng lúa 'cháy' bên dòng Thạch Nham

Mặc dù chỉ cách tuyến kênh Thạch Nham chừng vài trăm mét, thế nhưng nhiều năm qua hơn 80 hecta đất nông nghiệp tại cách đồng Thuận Yên, thuộc thôn Diên Lộc, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lại chẳng thể hưởng được giọt nước nào từ công trình thủy lợi Thạch Nham. Cứ đến vụ hè thu, nhiều hoa màu, ruộng lúa nơi đây thiếu nước tưới, mùa màng thất bát, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Ruộng khô, lúa cháy

Sau nhiều ngày dùng đủ mọi cách “chạy hạn” để cứu hai sào lúa không thành, bà Nguyễn Thị Lâm, ở xóm Thuận Yên đành bất lực chấp nhận cảnh mất trắng khi ruộng lúa của mình bị chết cháy gần hết. Để vớt vát chút gì còn sót lại, người nông dân này đành đem bao tải ra ruộng cắt lúa đem về… cho bò ăn. “Tốn bao công sức mót từng miếng nước dưới ao, dưới mương để tưới cho lúa, nhưng cũng không cứu được lúa khô héo rồi cháy” - bà Lâm chua xót nói.

Chung cảnh ngộ, gần một tuần qua ông Trương Hùng, ngụ thôn Diên Lộc phải tất tả kéo ống chạy nước giếng để cứu lúa. Thế nhưng, nỗ lực của ông Hùng cũng như nhiều hộ dân ở đây chỉ còn được duy trì trong vài ngày nữa, bởi lẽ nước trong những giếng lân cận cánh đồng cũng đều đã cạn nước. Chỉ tay về phía ruộng lúa của mình, ông Hùng lắc đầu ngao ngán. “Chỉ năm đến sáu ngày nữa mà trời không mưa thì bỏ thôi chứ không thể cứu được ruộng lúa nữa. Nhiều nông dân đã ra ruộng cắt lúa về cho bò ăn rồi”.

Cánh đồng Thuận Yên có tổng diện tích trên 80 hecta, trong đó hơn 40 hecta trồng lúa, còn lại chuyên canh hoa màu. Đây là sinh kế của hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu thôn Diên Lộc. Lâu nay, do không có kênh dẫn nước từ kênh Thạch Nham về nên toàn bộ cánh đồng phải canh tác bằng nước trời. Từ đầu mùa khô đến nay, dù đã làm đủ mọi cách để cứu lúa, nhưng nông dân ở đây cũng đành thả tay, chấp nhận chịu cảnh mất trắng. “Cứ vào vụ hè thu là cảnh người dân cắt lúa về cho bò ăn lại diễn ra. Hễ lúa bắt đầu làm đòng là thiếu nước, héo rồi chết cháy. Dân đã nghèo lại còn khổ” - Xóm trưởng Thuận Yên Đỗ Văn Sỹ bức xúc cho biết.

Nhiều diện tích lúa bị khô héo, người dân cắt cho bò ăn.

Mỏi mòn chờ nước Thạch Nham

Mặc dù nước Thạch Nham đã về đến xã Bình Tân qua kênh chính, nhưng riêng cánh đồng Thuận Yên do không có trạm bơm để đưa nước từ kênh này về, nên vào mùa khô cánh đồng luôn trong tình trạng thiếu nước tưới trầm trọng.

Theo người dân thôn Diên Lộc, để giải quyết dứt điểm tình cảnh “gần nước nhưng lúa phải chết cháy” ở cánh đồng Thuận Yên, thì giải pháp được đưa ra là đầu tư một trạm bơm nhỏ ở khu vực Truông Ngang để đưa nước từ kênh Thạch Nham về. Và đây cũng là kiến nghị của hàng trăm hộ dân có đất canh tác tại cánh đồng này trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, các kỳ họp... Thế nhưng, đã nhiều năm trôi qua, sự mong mỏi của bà con nông dân ở đây vẫn chưa được đáp ứng.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Tân Trương Quang Minh cho biết, người dân Diên Lộc gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất do ruộng thiếu nước trầm trọng vào mùa khô, mặc dù ở gần kênh Thạch Nham. Chính quyền địa phương cũng nhận thấy phương án đầu tư trạm bơm ở Truông Ngang để đưa nước về cánh đồng Thuận Yên là hợp lý nhất. Tuy nhiên, địa phương lại không đủ nguồn lực để thực hiện. “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên để sớm có phương án giải quyết dứt điểm vấn đề này, nhưng hiện vẫn chưa có câu trả lời” - Ông Minh nói.

Hàng ngày, người dân Diên Lộc vẫn khổ sở làm đủ mọi cách để chống chọi với nắng hạn cứu lúa, hoa màu nhưng họ luôn phải đối mặt với điệp khúc mất mùa triền miên, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Kéo được nước Thạch Nham về để tắm mát cánh đồng là mong mỏi chính đáng và vô cùng cần thiết của người dân nơi đây …

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33453302-ruong-lua-%e2%80%9cchay%e2%80%9d-ben-dong-thach-nham.html