Ruồi tấn công thành phố Nga như ngày tận thế

Một thành phố Nga đang bị một loài côn trùng bay xâm chiếm khiến khung cảnh không khác gì ngày tận thế.

Những đám ruồi nhuế đã giăng kín bầu trời và bao phủ khắp mặt đất tại thành phố cảng Taganrog, phía nam nước Nga, cách biên giới Ukraina khoảng 60km, Daily Mail đưa tin.

Côn trùng đậu lên mặt đường tạo ra một lớp trơn trượt dày khoảng 0,3cm, khiến người đi bộ bị ngã, xe hơi bị trượt bánh.

Một đoạn clip được đăng tải trên mạng cho thấy bàn tay của một người đàn ông bị những con ruồi bâu kín, tuy nhiên rất may là loài côn trùng này không đốt người.

Ruồi lao vào đèn xe.

Ruồi lao vào đèn xe.

Ruồi nhuế không đốt, tên khoa học là Chironomidae, sinh trưởng tại các hồ nước nhỏ gần thành phố. Người dân địa phương cho biết họ chưa từng thấy nhiều ruồi như vậy sau một mùa hè nóng ẩm.

Người đi đường chật vật bước trên lớp ruồi trơn trượt.

"Thật sợ khi đi ra ngoài vào buổi tối vì chúng lao vào tất cả các bóng đèn", chị Olga Shustrova nói. "Ơn Chúa là chúng không cắn bạn. Thành phố từng bị côn trùng xâm chiếm vào năm ngoái nhưng ít hơn năm nay rất nhiều".

Hiện người dân địa phương đang cầu cho thời tiết mát mẻ để những con côn trùng này biến mất. Tuổi thọ của ruồi nhuế chỉ kéo dài 2-5 ngày và chúng vỗ cánh 1.000 lần/giây tạo ra âm thanh đặc biệt, các chuyên gia cho biết.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/thanh-pho-nga-bi-con-trung-bay-xam-chiem-nhu-ngay-tan-the-473955.html