Rưng rưng nước mắt trong lễ khai giảng giữa đại ngàn Trường Sơn
Ở những điểm trường xa xôi giữa núi non Trường Sơn, chỉ có 1-2 giáo viên cắm bản nhưng vẫn diễn ra một lễ khai giảng ý nghĩa, đong đầy niềm vui.
Không kèn, không trống, không có những dàn hoa rực rỡ hay phụ huynh đưa đón, cô trò ở các điểm trường xa xôi của Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (Nam Trà My, Quảng Nam) vẫn tổ chức ngày khai giảng như các trường khác.
Nằm cách trung tâm xã một quãng đường xa, từ sáng sớm tinh sương, các thầy cô ở hai điểm trường Tu Lung, Tu Nương (thuộc Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập) đã phải đến trường để chuẩn bị lễ khai giảng cho các cháu.
Học sinh ở đây là con em người dân tộc thiểu số Ca Dong ở các bản làng xung quanh điểm trường. Do đường xá xa xôi, nên việc học tập của các em cũng rất trắc trở.
Dưới đây là những hình ảnh do các thầy, cô ghi lại khoảng khắc ngày khai giảng.