Rưng rưng nước mắt phút đón di hài Đại tá phi công hy sinh về đất mẹ

Vào 19h47 ngày 28/7, di hài của Đại tá Phạm Giang Nam đã được đưa về quê nhà trong vòng tay của gia đình, người thân và đồng đội…

Vào thời khắc này, cha mẹ, vợ con, người thân, đồng đội của Đại tá Phạm Giang Nam như chết lặng. Từng đoàn xe của Quân chủng Phòng không – Không quân, bộ Quốc phòng nối đuôi nhau trở về ngôi nhà thân quen nơi Đại tá Nam sinh sống.

Đến trước cửa nhà số 279, khu phố 8, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, chiếc xe quân sự mang BKS: QA – 60 – 53 dừng lại. Đội nghi lễ quân đội mang di ảnh, bát nhang và di hài của Đại tá Nam xuống xe để đưa vào khu vực cử hành tang lễ.

Người cha già của Đại tá Nam không kìm được nỗi đau thương đã quỵ xuống, người thân và một chiến sỹ quân đội phải dìu ông vào trong nhà.

Chiếc xe quân sự đưa di hài Đại tá Nam về quê.

Rồi những đứa con thơ dại của anh Nam, từ lúc thấy xe chở di cốt cha mặt cứ cúi gằm, sụt sùi lau nước mắt. Dường như chúng vẫn chưa tin anh Nam đã anh dũng hi sinh. Chúng vẫn mong một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến và cha vẫn sẽ về sau mỗi chuyến công tác dài ngày.

Người vợ trẻ đôi mắt thẫn thờ nhìn di ảnh chồng nằm gọn trong vòng tay đồng đội chầm chậm bước vào nhà, trên đôi gò má sạm đi vì những đêm dài thức trắng, hai dòng lệ cứ tuôn như không ngừng.

Di cốt của anh được phủ trang trọng dưới lá cờ tổ quốc. Anh được đồng đội thành kính đưa thẳng đến bàn thờ đã được gia đình dựng sẵn trong nghi thức trang nghiêm.

Đồng đội đưa di hài Đại tá Nam vào khu vực tổ chức tang lễ.

Thỉnh thoảng những người đồng đội từng sát cánh với anh vội vã đến bàn thờ thắp nén nhang thơm khi thấy những nén trước sắp tắt.

Từ đêm nay đến sáng mai (29/7), các cơ quan, đơn vị, họ hàng, người thân sẽ đến thăm hỏi gia đình, phúng viếng Đại tá Nam. 14h ngày mai, di hài Đại tá Nam sẽ được di quan về nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêm Điền. Đến khoảng 15h cùng ngày, di hài Đại tá Nam sẽ được an táng.

Đêm nay là đêm cuối Đại tá Nam được ở trong căn nhà đã gắn bó từ thuở ấu thơ. Anh nằm trong vòng tay yêu thương của gia đình và đồng đội. Dù thời chiến hay thời bình, sự hy sinh nào cũng đau thương mất mát.

Xin kính cẩn trước vong linh Đại tá Nam, anh sẽ mãi là cánh chim bay không mỏi trên bầu trời nước Việt!

Đại tá Phạm Giang Nam là Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921 (SN 1972; quê quán: Xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Trưa ngày 26/7, Đại tá Nam khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay cùng Thượng tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (SN 1978; quê quán: Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) trên máy bay Su22-U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã gặp nạn và rơi ở làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/rung-rung-nuoc-mat-don-di-hai-dai-ta-phi-cong-hy-sinh-ve-dat-me-a379716.html