Rùng rợn ngôi nhà 'ma ám' bỏ hoang 50 năm ở Anh

Chủ nhân hiện tại của ngôi nhà 'ma ám' Upcott Barton bị bỏ hoang 50 năm ở Anh đang rao bán ngôi nhà này với hy vọng ai đó có thể đưa nó trở về thời kỳ 'hoàng kim' một thời.

 Theo Mirror, Upcott Barton - ngôi nhà "ma ám" bỏ hoang 50 năm ở Devon, Anh, hiện đang thuộc quyền sở hữu của ông David Hunt và mẹ ông, bà Diana. (Nguồn ảnh: Mirror)

Theo Mirror, Upcott Barton - ngôi nhà "ma ám" bỏ hoang 50 năm ở Devon, Anh, hiện đang thuộc quyền sở hữu của ông David Hunt và mẹ ông, bà Diana. (Nguồn ảnh: Mirror)

David cho biết đôi khi ông cảm thấy nhiều cặp mắt nhìn mình khi bước vào ngôi nhà này.

"Đôi khi bạn đứng ở đây và cảm thấy có nhiều người ở xung quanh và nhìn vào bạn", ông David chia sẻ.

Khi ông David mua lại ngôi nhà này vào năm 2011, nó đang ở trong tình trạng đổ nát và bị bỏ trống từ những năm 1960.

Được biết, ông David định cải tạo ngôi nhà để chuyển vào đó ở. Tuy nhiên, cuối cùng, ông quyết định rao bán ngôi nhà này.

Trong quá trình cải tạo, ông David đã khám phá ra nhiều kỳ lạ. Có lần, khi đào đất ở một bên nhà, ông phát hiện ra cả một căn phòng đã bị chôn vùi ít nhất một thế kỷ.

"Trong đống đổ nát, David tìm thấy phần còn lại của trần nhà vốn là của một thư viện trong tòa nhà Upcott Barton", Mirror đưa tin.

"Tôi quyết định dừng lại việc mua những ngôi nhà 'ma ám' vì một số lý do. Trước đó, tôi từng cải tạo 15 tòa nhà", David nói thêm.

Bức tường bong tróc trong một căn phòng của tòa nhà bỏ hoang hàng chục năm ở Anh.

Tòa nhà đổ nát nhìn từ bên ngoài.

Theo Thiên An/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/rung-ron-ngoi-nha-ma-am-bo-hoang-50-nam-o-anh/20190823025153694