Rùng mình tạc vẩy cá sấu chứng tỏ bản lĩnh đàn ông

Bộ tộc Chambri sống dọc sông Sepik ở Papua New Guinea gây chú ý với tập tục độc đáo tạc vẩy cá sấu vô cùng rùng rợn. Nam giới thực hiện nghi lễ này để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông.

Nhiều bộ tộc trên thế giới có những tập tục độc đáo để đánh dấu thời khắc trở thành một người đàn ông thực thụ.

Nhiều bộ tộc trên thế giới có những tập tục độc đáo để đánh dấu thời khắc trở thành một người đàn ông thực thụ.

Nam giới bộ tộc Chambri sống dọc sông Sepik ở Papua New Guinea cũng có tập tục riêng để chứng tỏ khí chất nam nhi.

Cụ thể, để được công nhận là một người đàn ông trưởng thành, nam giới sẽ thực hiện tập tục truyền thống tạc vẩy cá sấu hết sức rùng rợn và đau đớn.

Trưởng tộc Chambri sẽ dùng dụng cụ được vót nhọn, rạch dọc sống lưng, ngực, mông để nam giới có làn da thô ráp giống những cá sấu.

Theo đó, các chàng trai phải chịu đựng được đau đớn khi những vảy cá sấu được tạo ra.

Phải mất nhiều ngày, những vết thương trên cơ thể mới liền sẹo. Khi ấy, họ mới có được lớp vảy cá sấu trên cơ thể.

Bộ tôc sống dọc sông Sepik làm như vậy vì tin rằng, vị thần cá sấu sẽ hút hết những điều yếu đuối, trẻ con của một chàng thiếu niên mới lớn khiến họ trở thành người đàn ông thực thụ.

Chưa hết, các chàng thiếu niên còn phải trải qua nghi lễ để mạnh mẽ, tăng sức chịu đựng thông qua việc bị các thành viên trong bộ tộc sỉ nhục, miệt thị trong vài tuần.

Nhờ vậy, các chàng trai thuộc bộ tộc Chambri sẽ trở nên kiên cường và có bản lĩnh đàn ông hơn.

Video: Bí quyết sống 130 tuổi của bộ tộc ở Trung Đông (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-minh-tac-vay-ca-sau-chung-to-ban-linh-dan-ong-1212166.html