Rùng mình qua đoạn đường lở núi

Nhiều người lưu thông trên quốc lộ 40B (Quảng Nam) không khỏi rùng mình trước thực trạng núi sạt lở hàng loạt do mưa bão.

Theo ghi nhận của PV, tuyến quốc lộ 40B từ Bắc Trà My lên Nam Trà My bị sạt lở rất nghiêm trọng, một bên là núi lở, một bên đường là vực thẳm khiến cho người tham gia lưu thông rất bất an, lo lắng trong những ngày vừa qua.

Hiện tượng núi sạt lở liên hoàn dọc theo tuyến đường đã làm khối lượng đất đá tràn xuống đường với khối lượng rất lớn. Đường nhầy nhụa đất, nhiều chỗ bị sụt lún sâu khiến phương tiện không qua được. Chính quyền địa phương đã cắm nhiều biển cảnh báo người đi đường nên cảnh giác, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Núi lở ở Bắc Trà My

Núi lở ở Bắc Trà My

Tuyến đường tránh đi Nam Trà My được đặt biển cấm người lưu thông do sạt núi

Sạt lở nghiêm trọng khiến người dân không lưu thông được

Đá trên núi sạt xuống từng mảng to chắn đường đi lại

Người tham gia giao thông qua đoạn quốc lộ này rất lo lắng

Hiện trường một vụ sạt lở núi xuống tuyến quốc lộ này, và đá vẫn ngổn ngang như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào

Sạt lở núi khiến đường hư hỏng nặng, lan can đường bị dạt ra vực thẳm

Một bên đường quốc lộ này bị đổ sập và tạo vực thẳm nguy hiểm

Đơn vị chức năng đặt những rọ đá bên vực thẳm để người tham gia giao thông cảnh giác không lao xuống sông sâu

Dọc theo tuyến đường là hàng loạt đoạn núi sạt lở và những biển cảnh báo

Núi sạt lở khiến đất đá chắn ngang đường đi

Đoạn đường từ xã Trà Mai lên xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) sạt lở núi rất nghiêm trọng

Đất đá lấp cả đường đi đoạn qua xã Trà Vân

Đất tràn xuống đường cao hơn xe máy khiến người giao thông không qua được ở Nam Trà My

Đường từ Trà Vân lên Khe Chữ (Nam Trà My) không thể lưu thông bằng phương tiện, phải mất hơn hai giờ đồng hồ từ điểm này đi bộ lên làng mới. Khe Chữ bị cô lập với trung tâm huyện vì sạt lở núi nghiêm trọng

Đường nhỏ hẹp bởi đất đá tràn xuống do sạt núi chưa được dọn dẹp

Nhiều địa điểm có dấu hiệu dễ sạt lở trong thời gian tới

Cơ quan chức năng vẫn cho phương tiện múc đất đá tràn xuống đường để người dân lưu thông được. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời

Thống kê cho thấy từ khi có bão số 12 đến nay, tại hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà Mỹ đã có ít nhất 15 người chết và nhiều người bị thương, nhiều ngôi nhà bị núi lở chôn vùi.

HUY TRƯỜNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/anh-rung-minh-qua-doan-duong-lo-nui-741544.html