Rùng mình nghe tài xế taxi kể lại khoảnh khắc bị cứa cổ trong đêm

Khoảng 1h sáng ngày 14/1, tài xế Phạm Thanh Nhân bất ngờ mở cửa xe xông ra ngoài kêu cứu, máu chảy đầy người.

Liên quan đến vụ tài xế taxi ở Cà Mau nghi bị cướp dùng dao “cứa cổ” trong đêm, chiều 14/1, báo Giao thông dẫn lời Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau Bùi Đức Văn cho biết, đến thời điểm này, bệnh nhân Phạm Thanh Nhân (38 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau - tài xế taxi) đã dần hồi phục, có thể giao tiếp tốt được với mọi người.

Anh Phạm Thanh Nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: Dân Việt

Chia sẻ với báo chí, nạn nhân cho biết hiện vẫn còn đang rất bàng hoàng, hoảng sợ sau sự việc vừa xảy ra với mình không lâu.

Anh Nhân kể lại: “Vào khoảng 0h ngày 14/1, khi anh đang đậu xe taxi ở góc đường Lê Duẩn - Hoa Lư (phường 9, TP Cà Mau), có một người đến gõ vào kính xe và yêu cầu anh chạy xe. Người này (khoảng ngoài 20 tuổi), khi lên xe anh ta ngồi ngang ghế tài, trên người có hơi rượu. Sau đó, anh này nói tôi chạy xe đến đường Mậu Thân (phường 9) để đón thêm một người khách nữa”.

Người tài xế cho biết, khi anh đến đón người khách thứ 2, người thứ nhất ra ghế sau ngồi. Khi xe đi đến đường Lý Văn Lâm (phường 1, TP Cà Mau), người ngồi ghế sau bất ngờ dùng dao cứa vào vùng cổ của anh.

"Tôi thấy rát và nhanh chóng đẩy tay anh ta ra, tung cửa xe bỏ chạy. Tôi vừa chạy vừa la lên. Sau khi chạy được một đoạn khá xa khoảng hơn 100m, tôi mới thấy một nhà mở cửa, tôi chạy vào nhà kêu cứu”.

“Thật tình lúc đó tôi không nghĩ vết thương sâu như vậy, rất may đã có nhà mở cửa, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng nhờ vừa chạy vừa la lên nên 2 người đó đã không đuổi theo tôi. Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi không biết lý do họ khống chế tôi. Sau khi được người dân giúp đỡ, tôi đã được lực lượng cảnh sát 113 đưa vào bệnh viện cấp cứu” - anh Nhân chia sẻ.

Vợ anh Nhân, chị Huỳnh Cẩm Tú tiết lộ với Dân Việt, thời gian trước anh Nhân chạy xe cho một hãng taxi ở Cà Mau, sau đó nghỉ làm và 2 vợ chồng đã lên TP.HCM làm công nhân. Sau đó, 2 vợ chồng nghỉ việc và quay về Cà Mau, anh mới chạy xe taxi khoảng 2 tháng nay.

Cũng theo chị Tú, hiện vợ chồng anh chị đang sống nhờ nhà ông bà ngoại ở xã Phú Hưng còn con thì ở cùng ông bà nội ở U Minh Thượng (Kiên Giang) để đi học, anh Hưng là người hiền lành, lâu nay không gây thù chuốc oán với ai.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Nhân dân

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khuya 13/1, tài xế Nhân nhận thông báo từ tổng đài của một hãng taxi ở TP Cà Mau, yêu cầu đón khách trên đường Hoa Lư (phường 9, TP. Cà Mau). Sau đó, người khách yêu cầu tài xế chạy qua đường Vành Đai 2 (phường 9) đón thêm một người khách nữ và chạy vòng quanh TP. Cà Mau.

Đến đoạn đường vắng gần bến xếp dỡ TP. Cà Mau (đường Lý Văn Lâm) thì khách yêu cầu tài xế Nhân cho xe dừng lại. Sau đó, hai vị khách ngồi phía sau dùng dao cứa vào cổ tài xế. Bị tấn công bất ngờ, tài xế Nhân ôm vết thương, tung cửa xe chạy ra ngoài, truy hô nhờ người dân giúp đỡ. Nhờ đưa đi cấp cứu kịp thời, tài xế Nhân đã qua cơn nguy kịch, đang dần hồi phục.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/rung-minh-nghe-tai-xe-taxi-ke-lai-khoanh-khac-bi-cua-co-trong-dem-a259278.html