Rùng mình lời khai nghi can giết vợ giữa trưa trong phòng trọ

Nghi can giết vợ giữa trưa ở phòng trọ tại Sài Gòn vừa bị bắt. Đối tượng cho biết đã lên kế hoạch sát hại vợ từ nửa năm trước khi gây án mạng kinh hoàng.

Nghi can giết vợ giữa trưa trong phòng trọ tại cơ quan điều tra.

Chiều 5/4, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ Tạ Văn Đúng (34 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi Giết người. Nạn nhân cùng quê với nghi can là chị Đỗ Kim H. (30 tuổi).

Đúng khai với cảnh sát rằng anh ta cưới chị H. 6 năm nhưng hai người chưa đăng ký kết hôn. Vợ chồng họ thuê nhà trọ ở tỉnh lộ 43, quận Thủ Đức .

Hàng ngày Đúng lái ôtô thuê, còn nạn nhân làm nhân viên cho một công ty ở chợ đầu mối Thủ Đức. Thu nhập của vợ chồng không cao nhưng những ngày đầu lên Sài Gòn ở, họ yêu thương, đùm bọc nhau.

Cuộc sống êm đềm đến cuối tháng 4/2017, Đúng vô tình đọc được những tin nhắn của vợ với một người lạ. Người chồng ghen tuông nên gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Gần nửa năm sau đó, chị H. một mình rời nhà trọ. Đúng không biết vợ đi đâu nên suốt ngày mượn bia rượu giải sầu, không còn chí thú làm ăn.

“Kể từ đó, tôi mượn rượu bia giải sầu, không thiết tha làm ăn gì. Cũng từ tháng 9 năm ngoái, tôi nảy sinh ý định giết vợ rồi tự xử mình. Vợ mà chết thì tôi cũng không thiết tha sống”, Đúng kể lại kèm theo nụ cười bất thường. Dù lên kế hoạch chi tiết giết vợ từ tháng 9/2017 nhưng Đúng chưa thực hiện được vì không tìm được vợ, Dân trí đưa tin.

Mới gần đây, Đúng thông qua nhiều đầu mối, rà soát khắp nơi thì mới hay tin là vợ đang thuê phòng trọ để sống ở hẻm số 28, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Lập tức, Đúng bỏ tất cả để thực hiện kế hoạch giết vợ rồi sẽ về quê tự sát.

Theo khai nhận của Đúng, trưa 5/4, phát hiện có người thanh niên vào phòng trọ của vợ, Đúng đã “thêm động lực” và quyết định ra tay. Đúng chuẩn bị mọi hung khí gây án ngay từ trước, trong đó có mang sẵn 1 ba lô có dao bên trong và ra ngoài mua 6 lon bia uống để lấy dũng khí.

Nghi can giết vợ rồi bỏ chạy sau khi gây án. Ảnh Camera an ninh

Gần 2 tiếng đồng hồ sau, khi người thanh niên vừa rời khỏi phòng trọ người vợ, Đúng mang theo ba lô chứa hung khí từ phòng của mình đẩy cửa phòng trọ của chị H. bước vào, vung dao đâm liên tục vào người chị H.

Lúc Đúng gây án, chị H. có cắn vào tay và kêu cứu nhưng sau đó gục, tử vong tại chỗ. Một số người hàng xóm nghe kêu la, chạy sang thì Đúng vung dao, yêu cầu quay trở lại phòng của họ nên những người này không dám phản ứng.

Đúng bỏ chạy, đón xe ôm tìm về nhà anh ruột ở quận 9 và hẹn người anh trai ra quán cà phê gặp, với mục đích nói chuyện lần cuối để bỏ về quê, tự sát ở quê nhà. Tuy nhiên, phần sau của kế hoạch không thành khi mà trinh sát Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ được Đúng.

Xem thêm: Sát hại vợ vì không được "yêu", người chồng thú nhận với bà bán bia

Hạo Nhiên (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/rung-minh-loi-khai-nghi-can-giet-vo-giua-trua-trong-phong-tro-41035-5.html