Rùng mình lời khai 'máu lạnh' của nam bác sĩ giết vợ rồi phi tang xác xuống sông

Sau khi sát hại vợ, Hải ném xác vợ xuống sông phi tang sau đó trốn khỏi nơi cư trú rồi bị bắt khi đang lẩn trốn. Tại cơ quan công an, Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Triệu Văn Hải. Ảnh: CAND

Theo Dân Việt, nghi phạm là Triệu Văn Hải (42 tuổi, ở TP Cao Bằng). Sau khi sát hại vợ, Hải ném xác vợ xuống sông phi tang sau đó trốn khỏi nơi cư trú rồi bị bắt khi đang lẩn trốn. Tại cơ quan công an, Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 31.8, người dân phường Sông Hiến phát hiện nam bác sĩ cùng vợ biến mất khỏi nhà riêng, trong nhà có nhiều vết máu. Công an tỉnh Cao Bằng đã khám nghiệm hiện trường, bước đầu đặt nghi vấn đây là vụ án chồng giết vợ.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VOV

Đến ngày 7.9, nghi phạm bị bắt tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Theo An Ninh Thủ Đô, Triệu Văn Hải khai nhận anh ta kết hôn với chị H vào tháng 4.2018. Tuy nhiên trong quá trình chung sống, đối tượng Hải đã nhiều lần hành hung vợ.

Khoảng 13h ngày 30-8, Hải và chị H. cãi nhau, và đỉnh điểm, gã đàn ông đã bóp cổ chị H. đến chết. Sau đó, đối tượng uống rượu và viết thư để lại, nói rõ nội dung lý do sát hại vợ.

Viết thư xong, Hải đi ngủ đến khoảng 24h cùng ngày. Tỉnh dậy, Hải đã đưa xác vợ vào bao tải, đưa lên xe máy định chở thi thể vợ ra cầu Gia Cung (thuộc phường Sông Hiến, TP Cao Bằng) và ném xuống sông Bằng Giang phi tang.

Tuy nhiên, do trời sáng, nhiều người qua lại. Sợ bị phát hiện, Hải đã chở xác chị H. đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng) ném xác nạn nhân xuống sông.

Lực lượng công an tìm kiếm tại khu vực chân cầu Sông Máng. Ảnh: Tin tức Cao Bằng

Thực hiện xong hành vi phi tang xác vợ, Hải trốn khỏi nơi cư trú, mang theo xe máy xuống Bắc Kạn và cầm cố chiếc xe được hơn 10 triệu đồng. Khi có tiền, Hải bắt xe xuống Thái Nguyên, Hà Nội và vào TP Hồ Chí Minh rồi lại quay ra Hà Nội thì bị bắt.

Trao đổi vớiZing, đại tá Hà Văn Tuyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết: "Đối tượng di chuyển qua nhiều tỉnh, thành. Chúng tôi phải cử lực lượng vào tận miền Nam để tìm tung tích". Cụ thể, Hải đã lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành và bị bắt vào hôm 7.9 khi đang ẩn náu tại nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, rất có thể liên quan đến tình cảm mà hai bên đã xay ra cãi vã. Do bực tức, đối tượng đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết sau đó đem thi thể của người vợ vứt xuống sông. Hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Không những vậy, nhằm mục đích che giấu và trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, đối tượng đã phi tang xác nạn nhân xuống sông và bỏ trốn. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, đây là tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm p, Khoản 1 Điều 52 BLHS: Có hành vi xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm.

Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây hoang mang, bất bình trong dư luận cả nước nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thanh/Tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/vu-giet-vo-phi-tang-xac-xuong-song-rung-minh-voi-loi-khai-mau-lanh-nam-bac-si-518615.htm