Rùng mình lời khai của nữ sinh thả con từ tầng 31 xuống sân chung cư

Lối sống buông thả và những suy nghĩ lệch lạc khiến trong một thời gian ngắn, nữ sinh Đinh Thị Vân A. đã trải qua nhiều mối tình. Người bạn trai gần nhất, Vân A. mới yêu được một vài tuần và chàng trai này không hề biết bạn gái mình đã có bầu...

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với Công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ vụ việc một cháu bé sơ sinh nghi bị mẹ ném từ tầng 31 chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống đất tử vong.

Như BVPL đã đưa tin, tối 18/10, sau tiếng động mạnh, một số cư dân chung cư HH Linh Đàm phát hiện tại khu vực dưới sân giữa 2 tòa nhà HH1A và HH2A, thi thể một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, không mặc quần áo, được nghi đã bị ném từ ban công một căn hộ trong tòa nhà HH2A, rơi xuống đất tử vong.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra, rà soát từng căn hộ, xác minh làm rõ.

Nữ sinh được đưa đi khỏi tòa nhà sau khi sinh con. Nguồn: CATP

Khoảng 0h ngày 19/10, công an đã phát hiện tại một căn hộ trên tầng 31 tòa nhà HH2A có 3 thanh niên, gồm 1 nam, 2 nữ có dấu hiệu khả nghi. Tại thời điểm kiểm tra, một trong 2 cô gái trẻ trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Lực lượng chức năng đã phải nhờ sự hỗ trợ của Trung tâm cấp cứu 115 đến đưa cô gái trẻ tới Bệnh viện Bưu điện.

Ngày 19/10, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau 4 tiếng xác minh, kiểm tra, rà soát các căn hộ, lực lượng chức năng đã xác định và đưa được 3 người có liên quan trong vụ cháu bé sơ sinh rơi từ tầng 31 tòa chung cư HH2A, về trụ sở làm việc.

Theo Công an quận Hoàng Mai, sản phụ trên được xác định là Đinh Thị Vân A. (21 tuổi, quê ở xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Tại cơ quan công an, Vân A. khai hiện đang là sinh viên năm 4, một trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội.

“Ban đầu, nữ sinh viên này không thừa nhận đã sinh con. Tuy nhiên, sau khi tiến hành truy xét, chúng tôi xác định đúng nữ sinh này là mẹ của cháu bé sơ sinh vừa bị rơi xuống sân chung cư, tử vong trước đó. Cô ấy đã khai nhận, một mình sinh con trong nhà vệ sinh và vừa sinh xong thì con đã tử vong nên vứt con qua cửa sổ nhà vệ sinh", lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thông tin.

Lực lượng chức năng đã gọi Trung tâm cấp cứu 115 đến trợ giúp

Cũng theo Công an quận Hoàng Mai, tại thời điểm xảy ra sự việc, trong căn hộ trên có 3 người. Tuy nhiên, hai người còn lại là anh Lê Ngọc D (22 tuổi, quê ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), bạn trai hiện tại của Vân A. và một người là chị họ của anh D. đều không hay biết Vân A. sinh con rồi vứt con xuống đất qua ô thoáng nhà vệ sinh.

Công an quận Hoàng Mai còn cho biết, nam thanh niên tên Lê Ngọc D khai nhận, mới yêu Vân A. được một vài tuần nhưng không hề biết bạn gái đã có thai từ nhiều tháng nay. Thậm chí, nam thanh niên này còn lầm tưởng rằng bạn gái mình béo bụng.

Quá trình điều tra cũng xác định, trước đó Vân A. có yêu một người đàn ông tên S. (quê ở Thanh Hóa). Đến tháng 4/2018, Vân A. phát hiện mình có thai. Tuy nhiên, khoảng một tháng sau, nữ sinh viên này và S. chia tay. Sau đó, Vân A. đã yêu thêm một người đàn ông khác nữa rồi cũng nhanh chóng đường ai nấy đi. Mới gần đây, Vân A. lại yêu anh Lê Ngọc D.

Gần trưa 18/10, Vân A. đến căn hộ anh D đang thuê tại tầng 31 chung cư HH2A Linh Đàm chơi và có biểu hiện đau đẻ. Đến khoảng 20h tối cùng ngày, Vân A. vào nhà vệ sinh rồi tự sinh một mình. Khi đẻ xong, Vân A. kiểm tra thấy con không còn thở, và khóc nên cho vào túi ni lông thả qua ô thoáng nhà vệ sinh xuống đất.

Sau khi đấu tranh làm rõ, xác định anh Lê Ngọc D. và người chị họ không liên quan đến việc Vân A. sinh con rồi thả con xuống đất, cơ quan công an đã cho 2 người về nhà. Còn Vân A. hiện vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bưu điện.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

H.Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/cau-chuyen-phap-luat/rung-minh-loi-khai-cua-nu-sinh-tha-con-tu-tang-31-xuong-san-chung-cu-60628.html