Rùng mình kẻ đào trộm hàng trăm ngôi mộ đánh cắp thi hài

Bị ám ảnh với nghĩa trang từ khi 12 tuổi, Anatoly Moskvin sống ở Nizhny Novgorod có sở thích bệnh hoạn đào trộm mộ và đánh cắp thi hài của 29 bé gái mang về nhà và ngụy trang thành búp bê.

Năm 2011, dư luận xôn xao trước sự việc Anatoly Moskvin bị bắt giữ và điều tra vì tội đào trộm hàng trăm ngôi mộ đánh cắp thi hài trong các nghĩa trang ở Nizhny Novgorod, Nga.

Năm 2011, dư luận xôn xao trước sự việc Anatoly Moskvin bị bắt giữ và điều tra vì tội đào trộm hàng trăm ngôi mộ đánh cắp thi hài trong các nghĩa trang ở Nizhny Novgorod, Nga.

Vào thời điểm bị cảnh sát bắt giữ, Moskvin (trái ảnh), 53 tuổi và là một nhà sử học và ngôn ngữ học.

Theo điều tra của cảnh sát, Moskvin bị ám ảnh với nghĩa trang từ khi 12 tuổi. Chính điều này khiến ông nảy sinh ý định đào trộm mộ và đánh cắp thi hài của các bé gái trong độ tuổi từ 3 - 15.

Moskvin được cho là bắt đầu phạm tội từ năm 2005 và tới 752 nghĩa trang trong vùng để thực hiện hành vi bệnh hoạn. Trong thời gian ấy, nhiều gia đình ở Nizhny Novgorod phát hiện ngôi mộ của người thân bị xâm phạm, đào xới.

Cơ quan điều tra tiến hành tìm kiếm manh mối, triệu tập những đối tượng tình nghi để sớm bắt được kẻ đào trộm mộ.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của cảnh sát kéo dài từ năm 2009 - 2011 rơi vào ngõ cụt, không có manh mối nào giúp bắt được hung thủ.

Cuộc điều tra có tiến triển khi họ phát hiện nhà ngôn ngữ học Moskvin thường xuyên xuất hiện tại các nghĩa trang trong địa phương. Khi được cảnh sát hỏi về lý do xuất hiện ở các nghĩa địa, ông trả lời rằng việc làm này để phục vụ hoạt động nghiên cứu.

Sở thích bệnh hoạn của ông Moskvin bị lộ tẩy khi cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện bên trong nhà ông có một bộ sưu tập gồm 29 con búp bê không lồ.

Khi kiểm tra kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện bên trong những con búp bê là thi thể của những bé gái. Để ngụy trang số tử thi này, ông Moskvin cho những con búp bê mặc quần áo mà gia đình mặc cho người thân trước khi chôn cất. Thậm chí, ông Moskvin còn tổ chức sinh nhật cho họ.

Được luật sư biện hộ không đủ nhận thức để ra tòa cộng thêm chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt của bác sĩ, ông Moskvin được đưa đến điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Do đó, dù thừa nhận mọi tội trạng xâm phạm mồ mả nhưng người đàn ông này không bị đưa ra xét xử và lĩnh án tù.

Mời độc giả xem video: Người dân Đồng Tháp phát hiện hài cốt liệt sĩ. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo Nypost)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-minh-ke-dao-trom-hang-tram-ngoi-mo-danh-cap-thi-hai-1506348.html