Rúng động án người giúp việc chết trong tủ đông lạnh

Một trong hai kẻ tình nghi trong vụ án một người giúp việc Philippines chết trong tủ đông lạnh ở Kuwait đã bị bắt ở Lebanon.

Người thân khóc thảm trước thi thể của cô Joanna Demafelis.

Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết ông đã báo cáo với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về việc bắt giữ đối tượng Nader Essam Assaf người Lebannon, chủ của cô giúp việc Joanna Demafelis. Tuy nhiên, vợ của đối tượng này, Joanna Demafelis người Syria, cũng là một nghi can trong vụ án, đã bỏ trốn.

Việc thi thể của cô Joanna Demafelis, 29 tuổi, được phát hiện với nhiều dấu hiệu nghi bị tra tấn trong một tủ đông ở căn hộ dường như bị bỏ hoang ít nhất 1 năm ở thành phố Kuwait, đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở Philippines và hướng sự quan tâm vào thực trạng nhiều người nghèo Philippines đi làm giúp việc. Điều này đã thúc đẩy Tổng thống Philippines Duterte cấm người lao động Philippines tới Kuwait làm việc, và lệnh cấm này có thể mở rộng tới các quốc gia khác nữa.

Giới chức Philippines cho biết họ đã hỗ trợ cho hơn 1.000 lao động Philippines tại Kuwait, phần lớn là người giúp việc, trở về nước. Bộ Ngoại giao Philippines ước tính có khoảng 252.000 công dân nước này đang sinh sống và làm việc ở Kuwait.

Ước tính, khoảng 10 triệu người Philippines đang làm việc ở nước ngoài và lượng kiều hối do lực lượng lao động này gửi về nước đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, chiếm 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trần Minh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/rung-dong-an-nguoi-giup-viec-chet-trong-tu-dong-lanh-20180226121348962.htm