Rung cảm với Vẽ về hát bội

Tối 1-2 tại The Garden Mall (TPHCM), dự án 'Vẽ về hát bội' đã diễn ra với sự đầu tư nghiêm túc và nhiệt huyết của những người trẻ mong muốn lan tỏa loại hình nghệ thuật hát bội - môn nghệ thuật đặc sắc đang dần mai một.

Một trích đoạn tuồng cổ được biểu diễn trong dự án

Mong hát bội lan tỏa trở lại

Từ ý tưởng đầu tiên là một buổi triển lãm nho nhỏ, ấm cúng giữa các họa sĩ trẻ, chỉ sau một thời gian ngắn, “Vẽ về hát bội” đã trở thành một dự án với sự đầu tư nghiêm túc và nhiệt huyết của những người trẻ với mong muốn lan tỏa trở lại trong cộng đồng về hát bội - một loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.

“Vẽ về hát bội” khởi điểm với 40 họa sĩ trẻ, bắt đầu bởi sự rung cảm sau những chia sẻ đầy trăn trở của NSND Đinh Bằng Phi - nhà hát bội học tài hoa, về việc hát bội đang chịu sự đào thải nghiệt ngã của thời đại, dù đây là một loại hình nghệ thuật văn hóa đặc sắc. Sự rung cảm ấy đã thôi thúc, dẫn dắt các bạn họa sĩ thế hệ hôm nay tìm đến nguồn tư liệu vốn dĩ khan hiếm của bộ môn nghệ thuật này để phục dựng, sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật trên nhiều chất liệu và hình thức; dù mang đậm hơi thở thời đại nhưng vẫn giữ nguyên linh hồn và cốt cách của hát bội truyền thống.

Ngay trong buổi ra mắt dự án, buổi triển lãm đã trình diện những tác phẩm trưng bày đa dạng, độc đáo bằng nhiều chất liệu thông qua cảm nhận, góc nhìn của những người trẻ. Có mặt tại buổi triển lãm, nữ diễn viên Hồng Ánh bày tỏ sự bất ngờ và xúc động khi dõi theo những tâm huyết mà các nghệ sĩ trẻ dành cho hát bội. Hồng Ánh chia sẻ: “Với dự án này của các bạn trẻ, tôi có niềm tin rằng hát bội vẫn sẽ sống - theo một cách khác, vẫn giữ được những giá trị truyền thống nhưng được khoác lên lớp áo mới hơn, trẻ hơn và có thể dễ dàng tiếp cận hơn với các bạn trẻ”. Nữ diễn viên tỏ ra thích thú khi ngắm nhìn các tác phẩm được thực hiện bằng những kỹ thuật hiện đại của ngày nay như tranh 3D, kỹ thuật tạo hình khối độc đáo...

Nữ ca sĩ Vũ Cát Tường cũng nằm trong số những người trẻ tham gia sự kiện. Cô tỏ vẻ bất ngờ khi “lọt” vào không gian trưng bày tại The Garden Mall với những tác phẩm đầy sáng tạo, tâm huyết. Vũ Cát Tường bộc bạch, cô tìm đến đây vì nhận được lời mời từ một người bạn và cũng vì sự tò mò. Để rồi khi tìm đến với chương trình, tham quan triển lãm, thưởng thức một số trích đoạn tuồng cổ, nữ ca sĩ cảm thấy thú vị và trân trọng hát bội nhiều hơn.

Những người trẻ không vô cảm

Với mong muốn ban đầu “là tiếng nói nhỏ trong câu chuyện lớn về văn hóa”, dự án “Vẽ về hát bội” theo thời gian đã may mắn nhận được sự ủng hộ và đồng hành về chuyên môn của những nghệ sĩ gạo cội như NSND Đinh Bằng Phi, NSƯT - tác giả - đạo diễn Hữu Danh. Các nghệ sĩ đã đưa ra sự thẩm định về các tác phẩm, trình diễn những vở tuồng kinh điển của hát bội Việt Nam.

Sau hai tháng khởi động và thu hút sự tham gia của gần 100 nhân sự trẻ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau chung tay thực hiện, dự án đã nhận được hưởng ứng rất tích cực trên fanpage chính thức của chương trình. Có rất nhiều chia sẻ, rất nhiều nỗi niềm được bày tỏ từ phía nhóm thực hiện dự án nói riêng và đa số bạn trẻ nói chung, về sự mai một theo thời gian đối với môn nghệ thuật hát bội. Chính sự đồng cảm này đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho những người khởi xướng dự án, thay lời khẳng định: “Người trẻ không hề vô cảm với văn hóa truyền thống, nếu họ hiểu và tìm được sự đồng điệu”.

Sau “Đêm hoa lệ” - dự án tạp kỹ do nhà thiết kế Sĩ Hoàng, biên kịch Trác Thúy Miêu, đạo diễn Vũ Trần thực hiện, có thể nói Nhà hát Chợ Lớn thuộc Khu văn hóa Chợ Lớn của Trung tâm thương mặt The Garden Mall, TPHCM đã có thêm một hoạt động văn hóa ý nghĩa đáng ghi nhận và trân trọng.

GIA BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/rung-cam-voi-ve-ve-hat-boi-498638.html