Rực rỡ đồi cỏ hồng ở Gia Lai đẹp như tranh vẽ hút khách đầu đông

Nằm cách TP.Pleiku (Gia Lai) khoảng 20km, đồi cỏ hồng thuộc xã Glar (huyện Đak Đoa) được mệnh danh như một Đà Lạt thứ 2. Những ngày này hàng trăm lượt du khách thường đến đây để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Vào đầu tháng 11, có một loại cỏ dại mọc giữa các rừng thông bắt đầu chuyển sang sắc hồng hồng, tím tím bao phủ cả một vùng đất banzan dài vô tận. Nhắc đến cỏ hồng nơi đầu tiên mọi người nghĩ đến là Đà Lạt thơ mộng, nhưng ít ai biết rằng cách trung tâm TP.Pleiku (Gia Lai) khoảng 20 km cũng có một đồi cỏ hồng rực rỡ không kém.

Tại Gia Lai, đồi cỏ hồng thường mọc ở một số nơi như: Núi đá (TP.Pleiku), dọc hai bên rừng thông trên QL19 theo hướng đi Cửa khẩu Lệ Thanh (Đức Cơ)…Đặc biệt khu vực đồi cỏ hồng đẹp nhất là ở những cánh rừng thông thuộc xã Glar (huyện Đak Đoa).

Đồi cỏ hồng dài vô tận trên cánh rừng thông ở xã Glar

Cỏ hồng vốn là cỏ lông chim, mọc thành từng cụm và có sức sống dẻo dai

Không chỉ các bạn trẻ mà ngay cả các em nhỏ cũng khá thích thú với đồi cỏ hồng

Rất nhiều du khách đến để tham quan, "check in" tại đồi cỏ hồng

Dù chẳng phải thành phố du lịch như Đà Lạt, nhưng Gia Lai vẫn sở hữu “đặc sản” níu chân khách.

Không chỉ để chụp ảnh, đây còn là nơi để cả gia đình thư giãn, dã ngoại cuối tuần

Đồi cỏ hồng lãng mạn mơ màng tạo cảm giác như lạc vào tiên cảnh

Đến với đồi cỏ hồng, bạn sẽ ngỡ mình đang lạc vào chốn thiên đường

Đồi cỏ hồng đẹp như mây hồng trong nắng làm mê mẫn biết bao du khách ghé thăm

Trần Hiền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/ruc-ro-doi-co-hong-o-gia-lai-dep-nhu-tranh-ve-hut-khach-dau-dong-823892.html