Rửa tiền thừa sau khi đi chợ: Sạch sẽ thái quá hay làm trò sống ảo?

Chia sẻ thói quen rửa tiền sau khi đi chợ, cô gái trẻ này đã nhận được vô số sự đồng tình của các mẹ bỉm sữa và cho rằng thực sự sạch sẽ đến mức đáng yêu.

Chuyện đi chợ luôn được coi là ngành nghề đặc thù của hội chị em. Việc nấu ăn hàng ngày với họ chưa bao giờ hạ nhiệt, trên các group các chị đưa ra câu hỏi hôm nay ăn gì?, giá cả ra sao? hay mới nhất là rửa tiền mỗi khi đi chợ về đều được đề cập để bàn tán.

Chuyện đi chợ luôn được coi là ngành nghề đặc thù của hội chị em. Việc nấu ăn hàng ngày với họ chưa bao giờ hạ nhiệt, trên các group các chị đưa ra câu hỏi hôm nay ăn gì?, giá cả ra sao? hay mới nhất là rửa tiền mỗi khi đi chợ về đều được đề cập để bàn tán.

Mới đây, câu chuyện về thói quen rửa tiền và sau đó phơi khô sau mỗi lần đi chợ, đã thế còn xếp ngay ngắn đồng nào ra đồng đấy của cô bạn này đã được đăng tải và nhận được hàng nghìn sự đồng tình của hội chị em.

Theo đó, chủ nhân bài viết chia sẻ: "Có ai đi chợ mua tôm cá được trả lại tiền thừa thì nhét luôn vào bao thức ăn, về nhà rửa xà bông thơm tho sau đó dán lên ấm nước hoặc nồi cơm điện đang nấu cho khô rồi mới cho vào ví như em không? Đúng kiểu rửa tiền có 1-0-2"

Kèm theo đó là bức hình những đồng tiền polime được tráng rửa sạch sẽ dưới nước và phơi khô trên nồi cơm điện. Hoàn tất quy trình sẽ là xếp tiền lại ngay ngắn, tiền lẻ một bên, tiền chẵn một bên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Được biết chủ nhân của bài viết và những bức ảnh rửa tiền sau khi đi chợ về đó là Hồng Hạnh (33 tuổi, Đà Nẵng). Cô nnagf này cho biết thêm rằng: "Nói chung từ lúc biết đi chợ mua đồ ăn là mình có thói quen này rồi. Chắc cũng có từ 18-19 năm gì đó. Chỉ là khi đi mua tôm cá thịt được người ta trả lại tiền toàn dính máu các thứ ấy, bỏ vào túi ngay rất bẩn cho nên cho luôn vào túi đựng đồ thôi. Kể cả tiền giấy cũng rửa như thường. Sạch cho mình chứ sạch cho ai".

Cũng theo Hồng Hạnh thói quen cẩn thận này cũng có thể rèn cho con cái ngay từ bé và cũng khuyên mọi người nên "bỏ túi" thói quen này, vừa tiện lại sạch sẽ mà không bị sợ rơi hay móc túi.

Sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được hàng nghìn like và lượt tương tác. Rất nhiều bà mẹ bỉm sữa đã lập tức để lại vô số bình luận dưới bài viết. Đa phần đều cho rằng, Hồng Hạnh quá cẩn thận nhưng nó cũng là thói quen tốt nên phát huy.

Nhưng bên cạnh đó cũng có một số ý kiến trái chiều khi cho rằng thói quen này chỉ dành cho những người kỹ tính, cẩn thận đến mức thừa thãi.

Một số chị em cũng nhiệt tình chia sẻ các thói quen "xấu" dùng tiền khi đi chợ như hay vo tròn tiền một cục, để lộn xộn trong ví, thậm chí là đôi khi đi mua hàng cũng chẳng biết trong ví mang theo bao nhiêu tiền.

Người Hùng Tí Hon | Ku Tin và Ngọc Hân đi chợ giúp mẹ - Nguồn: @youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/rua-tien-thua-sau-khi-di-cho-sach-se-thai-qua-hay-lam-tro-song-ao-1200246.html