Rủ nhau tìm lại mình 10 năm về trước

Những ngày gần đây, bạn trẻ rủ nhau chia sẻ hình ảnh của 10 năm về trước. Bạn thấy mình đã 'dậy thì thành công', có bạn hoảng hốt hỏi: 'ôi! tôi mũm mĩm ngày xưa đâu rồi?',…

Nhiều bạn trẻ cùng nhau hưởng ứng trào lưu - Ảnh: CHỤP TỪ MÀN HÌNH

10 năm nhìn lại

Ngoài những dòng trạng thái chia sẻ ngộ nghĩnh, vui vẻ như: “10 năm công nhận thấy app điện thoại ngày càng xịn hơn nên mình bóng và láng hơn rất nhiều”, “10 năm chẳng thấy gì ngoài già”, “10 năm vẫn chưa có gấu”,…thì đây còn là dịp để các bạn trẻ nhìn lại những gì đã và chưa làm được trong 10 năm qua.

Nhà thiết kế trẻ Nguyễn Minh Công (cựu sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) cũng hưởng ứng trào lưu này với dòng chia sẻ trên Facebook: “Cứ ngỡ chưa được dậy thì…”.

Chia sẻ với phóng viên, Minh Công cho rằng đây là trào lưu khá thú vị, vì không những nhìn được bạn bè mình thay đổi thế nào, mà còn có cơ hội nhìn lại chính bản thân mình sau 10 năm như thế nào.

“Thật ra mình thấy bản thân không thay đổi quá nhiều về ngoại hình nhưng khá là thay đổi trong tính cách. 10 năm trước là 1 cậu học trò ngô nghê thích xem các chương trình thời trang, giờ đây mình có thể trình diễn các mẫu thiết kế của mình tại các sân khấu lớn như ước mơ từ trước”, Minh Công chia sẻ.

Anh chàng tốt nghiệp thủ khoa này còn vui mừng chia sẻ: “Mình cảm thấy may mắn khi nhìn lại chặng đường 10 năm không có việc gì phải hối tiếc vì mình đã sống trọn vẹn với tất cả những gì cố gắng. Thử tưởng tượng thêm 10 năm nữa thì mình sẽ là một nhà thiết kế gạo cội và có thể mang các thiết kế của mình ra thế giới để quảng bá với làng thời trang thế giới. Năm 2019 này thì mình muốn khẳng định nhiều hơn thương hiệu, cũng như phong cách mà mình đang theo đuổi và phát triển”.

Còn Mai Đức Hiếu (cựu sinh viên Trường ĐH RMIT, đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Tàu thanh niên Đông Nam Á 2018) thì cho biết qua 10 năm thấy bản thân không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn về tính cách.

“Mình trở nên ngày càng tự tin với bản thân hơn, dạn dĩ hơn. Mình tự hào vì đã dám làm những điều mà trước đó không nghĩ mình sẽ làm được, như tham gia những chương trình trao đổi ở nước ngoài, hay thực hiện những dự án cộng đồng ở Việt Nam. Và mình cũng không hối tiếc điều gì, vì đã luôn tìm kiếm cơ hội và cố gắng phát triển bản thân từng ngày”, Hiếu nói.

Hiếu cho biết trong những năm tới, sẽ tập trung phát triển thêm kỹ năng phân tích dữ liệu trong công việc hiện tại, cũng như tham gia, tư vấn cho các dự án cộng đồng về giáo dục, phát triển kỹ năng của giới trẻ.

“Trong 10 năm tới, em hy vọng sẽ tạo lập doanh nghiệp khởi nghiệp riêng của mình”, Hiếu tâm huyết.

'Phải có nhiều điều mới mẻ ngoài tuổi tác'

Đấy là dòng chia sẻ đầy nuối tiếc của Nguyễn Hoài Thương (cựu sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM). Thương cho biết, sau khi tốt nghiệp ra trường được 1 năm cô nàng lấy chồng và sinh con vì lúc đó chưa tìm được công việc. Hiện tại Thương chỉ ở nhà chăm con và bán hàng online.

“Mình thấy tiếc nuối khi nhìn lại 10 năm trôi qua nhưng ước mơ vẫn chưa thành hiện thực, giờ muốn thực hiện ước mơ cũng khó. Nên mình rất mong mỗi bạn trẻ hãy sống hết mình, phấn đấu hết mình với tuổi trẻ để khi nhìn lại không phải chỉ than phiền vì tuổi tác ngày càng già đi mà mình đã làm mới bản thân mình mỗi ngày như thế nào. Đừng để tiếc nuối như mình hiện tại, buồn lắm”.

Anh Trần Trinh Tường (khởi nghiệp thành công với trung tâm dạy tiếng Anh Simple English) cũng hưởng ứng và chia sẻ hình ảnh sau 10 năm của mình. Anh thấy bản thân rất tâm huyết vì đã sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc của tuổi trẻ và có được những thành công nhất định.

Chính vì thế anh khuyên: “Nếu có một điều gì đó để chia sẻ với các bạn trẻ, mình chỉ muốn nói rằng hãy sống thật trọn vẹn từng thời khắc hiện tại… Đừng sợ thất bại, đừng ngại vấp ngã… Tuổi trẻ, tuổi của nhiệt huyết, của trải nghiệm, của sự khám phá”.

Theo anh Tường, nếu bạn là học sinh, hãy học thật tốt, hãy tham gia văn nghệ, tham gia hội trại, phụ giúp cha mẹ, kính trọng thầy cô và đạt thành tích tốt nhất trong trường của mình. Nếu bạn là sinh viên, hãy bùng cháy, học thật tốt nhưng đừng quên cống hiến, trải nghiệm. Đi làm thêm công việc mình yêu thích, tham gia đoàn, hội, làm từ thiện, mùa hè xanh, kinh doanh nho nhỏ… để gom góp thật nhiều bài học, kỹ năng, kinh nghiệm để làm hành trang sau khi tốt nghiệp ra trường.

Nếu bạn vừa mới ra trường, hãy dũng cảm làm điều trái tim mình mách bảo, hãy làm để học và tạo thật nhiều giá trị cho công ty, cho khách hàng, cho cộng đồng nơi mà bạn cống hiến.

Và nếu bạn đang yêu, đang thích một ai đó đừng ngần ngại bày tỏ, đôi khi tình yêu cần sự dũng cảm và nắm bắt đúng lúc.

Cũng đừng ngại ngùng bày tỏ biết ơn, xin lỗi đối với những ai mà trong lòng mình mách bảo, hãy dũng cảm nói với họ. Có thể là “Mẹ ơi, con cảm ơn vì mẹ luôn quan tâm và nấu cho con bữa ăn mỗi ngày. Con yêu mẹ”,...

“Để rồi một ngày nào đó, bạn nhìn lại hai tấm hình của khoảng cách 5 năm, 10 năm hay 20 năm, bạn sẽ không tiếc nuối khi thốt lên “giá như…", vì trong lòng mình thật mãn nguyện khi sống một cách chân thật, trọn vẹn với từng cung bậc cảm xúc của mình”, anh Tường gửi gắm.

Hoa Nữ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/ru-nhau-tim-lai-minh-10-nam-ve-truoc-1044511.html