Rủ nhau sang tận Campuchia hái bông trắng, cọng dài, ăn ngon về bán
Mùa lũ năm nay khá lớn bà con ở hai tỉnh đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp có thêm nghề mới để mưu sinh, họ sang các cánh đồng giáp biên nước bạn Campuchia đánh bắt cá, tôm, cua và tận dụng thu hoạch bông búng đồng (còn gọi bông súng ma).
Đây là loại có hoa màu trắng, cọng dài ăn rất ngon, được tiêu thụ mạnh ở các tỉnh ĐBSCL.
Chị Ngô Thị Tám, ở xã Khánh An, huyện An Phú – An Giang, cho biết: gia đình có 5 người mỗi buổi sáng chạy chiếc vỏ lãi sang đồng Campuchia để hái bông súng từ sáng đến chiều chạy về đem ra chợ bán mỗi ngày cũng kiếm từ 200-300 ngàn đồng.
Cũng theo ngư dân sống bằng nghề hái bông súng, hàng năm vào nước lũ kéo dài từ 4-5 tháng bông súng đồng mới mọc và trổ bông trắng rất đẹp, làm trắng xóa cả cánh đồng rộng bao la đầy hoa và tỏa ra mùi hương. Thông thường bông súng là loại “thủy mọc” không ai gieo hoặc chăm sóc mà vẫn xanh tốt. Cứ vào nước lũ lên là có súng mọc khắp nơi, nước lũ tới đâu bông súng sẽ nhoi lên mặt nước theo tới đó. Nghề hái bông súng đồng giúp cho cư dân vùng biên cả Campuchia và Việt Nam có công ăn việc làm ổn định trong mùa lũ.