Rớt y dược, chuyển sang kinh tế và phát huy thế mạnh bản thân

Đặng Thị Thanh Kiều sinh năm 2000, hiện là sinh viên năm 3 ngành Marketing của trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM.

Khoảng thời gian khó khăn nhất đối với mình là lúc nhận kết quả rớt trường Đại học Y dược Huế. Mình đã khóc rất nhiều ngày sau đó bởi vì không thực hiện được ước mơ mà mình đã nung nấu bấy lâu. Đã có rất nhiều người kiên trì đến cùng để thực hiện ước mơ, nhưng mình thì lại có một sự lựa chọn mới, thử thách bản thân hơn khi chuyển sang kinh tế, chuyên ngành Marketing.

Với xuất phát điểm là dân khối B, nhưng mình đã nộp xét khối A vào trường Đại học Kinh tế Tài chính, với số điểm khá cao và may mắn mình nhận được nhận học bổng 50% của nhà trường. Đó cũng là một động lực to lớn cho mình trong quá trình theo học. Ngành Marketing đem đến rất nhiều cơ hội, thử sức với viết lách, tổ chức thông tin và tiếp xúc với rất nhiều người bạn giỏi giang để học hỏi và phát triển bản thân.

Những ngày được viết, được sản xuất nội dung không mệt mỏi, được sắp xếp những mảnh ghép của các chiến dịch quảng bá vào thứ tự của nó. Từ đó quan sát và tìm hiểu thói quen cũng như sở thích của người dùng. Và mình bắt đầu yêu ngành học hơn.

Thêm vào đó mình có sân khấu để trình diễn những khía cạnh khác của bản thân, đem tâm huyết với nghệ thuật kết hợp vào, mình yêu âm nhạc, thích đàn hát và vẽ tranh, đặc biệt là dance. Kết quả đem lại không hề phụ những công sức nổ lực của mình, suốt 2 năm học mình được xếp loại giỏi. Tuy đây chưa phải là thành tích xuất sắc nhưng đã giúp mình khẳng định bản thân, phát huy thế mạnh và không ngừng cố gắng để bản thân cải thiện để trở thành phiên bản tổt nhất của bản thân, và sống làm người có ích cho xã hội.

Đặng Thị Kiều Thanh (Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/rot-y-duoc-chuyen-sang-kinh-te-va-phat-huy-the-manh-ban-than-1735294.tpo