Rớt nước mắt với câu chuyện của bé gái 11 tuổi tại đêm nhạc 'Ơn nghĩa sinh thành'

Bằng nỗ lực phi thường, cô bé 11 tuổi đang rất quyết tâm và hứa thật chăm chỉ, học giỏi sau một biến cố lớn liên quan đến sinh mạng để báo đáp công ơn của ba mẹ.

"Ơn giời con đã vượt qua!"

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ơn nghĩa sinh thành 2018” mùa Vu lan báo hiếu đấng sinh thành đã khép lại với nhiều dư âm vang vọng, đọng lại sâu đậm trong tâm trí mỗi người. Ở đó, dù cách thể hiện tình cảm khác nhau, nhưng trong tâm thức của mỗi người đều bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, với mong muốn bằng tấm chân thành của mình để tri ân đến bậc làm cha, làm mẹ.

Trong rất nhiều người có mặt trực tiếp tại đêm nhạc đặc biệt và đầy ý nghĩa này, chúng tôi đã tình cờ gặp và được nghe về câu chuyện vô cùng xúc động của cô bé Triệu Hà Linh, học sinh lớp 6A2, Trường THCS Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Bé gái này cho biết, cô đến đây với mong muốn duy nhất là để cảm tạ công ơn những hy sinh lớn lao của ba mẹ đã giúp em vượt lên chính mình, chống lại với bệnh tật...

Chị My và bé Linh bên ngoài hành lang chương trình đêm nhạc "Ơn nghĩa sinh thành 2018"

Chị My và bé Linh bên ngoài hành lang chương trình đêm nhạc "Ơn nghĩa sinh thành 2018"

Chia sẻ với chúng tôi, chị Đỗ Thị My (36 tuổi, ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, mẹ bé Linh) cho biết thêm, đầu năm 2018, cháu Linh thường xuyên bị đau đầu, buồn nôn, chân tay co giật, không nhận thức được gì. Quá hoảng sợ, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện thăm khám.

Giai đoạn đầu khi đi khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị u não, khiến gia đình suy sụp hoàn toàn. Tuy nhiên, sau đó, gia đình đã kiên trì đưa cháu Linh đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám lại để tìm cách “cứu con”.

“Rất may, cháu đã được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện đúng bệnh ở sọ não và tiến hành phẫu thuật sau đó. Thế nhưng, khi phẫu thuật xong, cháu bị liệt nửa người bên phải. Khoảng hai tháng sau mổ, cháu được cho ra viện về nhà để phục hồi chức năng.

Lúc ấy, gia đình cứ nghĩ quẩn quanh, không biết cháu có vượt qua được thử thách đó không. Vì trong quá trình phục hồi chức năng cho cháu, chúng tôi đã nghĩ đến việc đưa con đến viện châm cứu. Nhưng cháu là đứa có nghị lực và chịu đau rất phi thường.

Biết được dự định của gia đình, cháu đã xin chúng tôi một tuần để con tự tập đi, nếu không thành công mới đến viện châm cứu. Bằng sự nỗ lực của mình, ơn giời con đã vượt qua! Mừng nhất là sau đó, với sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô giáo, con không những phải bỏ ngang việc học tập mà giờ còn đang rất quyết tâm học tập thật tố để không phụ công của bố mẹ. Chúng tôi rất tự hào về con…”, chị Mỹ chia sẻ thêm.

Bé Linh dành tình cảm đặc biệt cho mẹ

"Con đã sống lại nhờ ba mẹ"

Hỏi về lý do đến với chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” với mong muốn gì, bé Hà Linh lanh lảnh đáp: “Con biết ngày Vu lan là ngày dành cho các con cái để báo hiếu, ơn sinh thành, nuối nấng của cha mẹ từ bé đến giờ. Bố mẹ đã rất vất vả để nuôi chúng ta ăn học nên chúng ta phải biết ơn cha mẹ. Với chúng con cần phải học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ”.

Nói về ký ức cơn bạo bệnh mới em hồi đầu năm 2018, bé Linh nhớ lại: “Đầu năm 2018, con có một "dây thần kinh bị lỗi" ở trong sọ não, khiến con hôm mê bất tỉnh. Con lúc đó như một người chết được sống lại. Con không biết gì cả. Nhưng ba mẹ đã giúp cho con vượt qua tất cả và con có thể tiếp tục đến trường như các bạn. Để con nói chuyện được như ngày hôm nay ở đây, con rất biết ơn ba mẹ về tất cả mọi thứ…”.

Theo chị My, hiện tại sức khỏe của bé Linh đang dần ổn định và đạt hơn 90% như trước. Để động viên con, gia đình chị đã cho bé Linh tham gia một số lớp ngoại khóa với mong muốn cháu sớm trở về trạng thái tốt nhất. Hiện bé Linh đang tham gia vào CLB Sao Tuổi Thơ.

Đại đức Thích Bản Hoan chia sẻ về ý nghĩa của lễ Vu lan báo hiếu

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/rot-nuoc-mat-voi-cau-chuyen-cua-be-gai-11-tuoi-tai-dem-nhac-on-nghia-sinh-thanh-d132809.html