Rớt nước mắt nhìn cảnh cô - trò vượt lũ ngày khai giảng ở Lai Châu
Các em học sinh ở Lai Châu đã có một buổi lễ khai giảng vô cùng đặc biệt, khi phải vượt lũ đến trường.
Ngày 5/9, là ngày cả nước tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, ở Lai Châu cũng vậy. Thế nhưng, hành trình đến trường ngày khai giảng của các em học sinh nơi đây thật không hề dễ dàng, và để lại nhiều xót xa.
Thầy cô và học trò Trường PTDT bán trú điểm Nậm Ngà, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè phải tổ chức lễ khai giảng bên dòng suối, do cơ sở mới chưa hoàn thành kịp.
Thầy cô giáo Trường PTDT bán trú tiểu học Nậm Sỏ đón học sinh vượt suối đến trường.
Trường PTDT bán trú tiểu học Nậm Chà nằm sâu trong rừng, phấn khởi ngày khai trường qua những tiết mục văn nghệ của học sinh dân tộc.
Tính đến thời điểm hiện tại, các con sông, suối, ở Lai Châu vẫn duy trì mực nước cao do ảnh hưởng của mưa lũ. Tại nhiều điểm trường trên địa bàn, các phụ huynh và thầy cô giáo phải cùng học sinh vượt lũ để về trường dự lễ khai giảng.
Dù khó khăn vất vả, thầy cô và học sinh ở xã Nậm Chà luôn cố gắng để đưa con chữ đến gần với buôn làng.
Học sinh ở bản Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên vượt dòng suối tới trường.
Tuy hành trình tìm đến con chứ còn gặp nhiều gian nan, nhưng cả thầy cô và học trò vẫn hân hoan, phấn khởi đón năm học mới. Hình ảnh các cô cậu học trò vui mừng ngày đến trường khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.
Từ lâu nay học sinh ở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn đã dần quen với việc vượt qua dòng suối chảy siết để tới trường học chữ.
Khu vui chơi đơn giản, và vẫn còn nhiều ngổn ngang của những đứa trẻ vùng cao.
Lê Giang - Duy Phương bất ngờ hội ngộ tại sinh nhật con trai sau scandal bạo hành
Mộc Liên