'Room No. 9' tập 1-2: Kim Hee Sun và Kim Hae Sook 'người tám lạng, kẻ nửa cân'

Hai tập đầu tiên của bộ phim 'Room No.9' của Kim Hee Sun và Kim Hae Sook vừa lên sóng đã thu hút sự quan tâm của công chúng.

Room No. 9 là bộ phim hình sự - li kì với một bước ngoặt siêu nhiên khi linh hồn của tử tù Jang Hwa Sa (Kim Hae Sook) và luật sư Eulji Hae Yi (Kim Hee Sun) được hoán đổi với nhau một cách bí ẩn. Mạng lưới phức tạp các mối quan hệ của các nhân vật vẫn đang chờ chúng ta ở các tập tiếp theo.

Trailer phim “Room No.9”.

Hai tập đầu tiên thực sự đặt ra nhiều nền tảng quan trọng cho phần còn lại của bộ phim, khi chúng ta tìm hiểu cái cách mà linh hồn của hai người phụ nữ được chuyển đổi. Kim Hee Sun đóng vai chính trong bộ phim này là Eulji Hae Yi, một luật sư hoàn hảo nhưng không có tính cách tốt. Trên thực tế, cô ấy kiêu ngạo, lôi cuốn và thẳng thắn. Nhưng cô ấy có một mặt tính cách nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là đối với anh bạn trai bác sĩ của cô ấy là Ki Yoo Jin (Kim Young Kwang).

Vào một đêm, trong khi chuẩn bị một bữa ăn tối sinh nhật cho Ki Yoo Jin, Hae Yi và Yoo Jin nhận được chiếc hộp cổ với những chữ viết tắt của Ki Yoo Jin trên đó cùng một tờ báo cũ cắt xén một vụ giết người. Hae Yi sau đó thản nhiên tiết lộ cho Yoo Jin rằng nạn nhân của vụ giết người đó, Choo Young Bae (Lee Kyung Young), thực ra là anh em cùng cha khác mẹ của Ki Yoo Jin!

Người phụ nữ đầu độc Young Bae là Jang Hwa Sa (Kim Hae Sook), người đã bị mục ruỗng trong tù trong suốt 34 năm qua. Một cơ hội cho một sự đặc xá sớm xuất hiện, nhưng rồi “phép nhiệm màu” ấy đã bị chặn lại bởi không ai khác ngoài Hae Yi. Và có vẻ như số phận thực sự muốn đẩy họ lại với nhau, bởi vì thông qua một biến cố của một sự kiện về luật pháp, Hae Yi sau đó được giao phụ trách trường hợp kháng cáo của Hwa Sa.

Tuy nhiên, sau lần gặp mặt đầu tiên của họ (trong Phòng số 9), Hae Yi thông báo cho Hwa Sa rằng cô ấy sẽ chỉ là “luật sư gia chánh”, về cơ bản có nghĩa là cô ấy sẽ mang cho bà ta một số bánh donut để ăn trong khi cô ấy làm công việc riêng.

Tại cuộc gặp thứ hai của họ, Hwa Sa nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ một video Hae Yi đang xem trên máy tính bảng của mình. Bà ta khập khiễng nhìn thấy nó, và hồi tưởng lại một đứa trẻ có tên Choo Young Bae. Cú sốc của việc nhân ra Choo Young Bae khiến Jang Hwa Sa lên cơn đau tim, và bà ta sụp đổ trong khi ôm lấy trái tim mình. Bác sĩ của nhà tù lao vào, cùng với Yoo Jin. Anh ta lấy máy khử rung tim, và ngay khi anh ta sử dụng nó, một năng lượng siêu nhiên chảy qua máy, cũng làm ngắt mạch đèn.

Những tia lửa điện bắt đầu tung tóe rơi quanh Hae Yi, khiến cô phải đi qua những sợi dây rối rắm và rồi bất cẩn té ụp xuống cơ thể Hwa Sa. Vào thời điểm họ tỉnh lại, cả hai đều hoảng hốt khi thấy rằng họ đã thay đổi cơ thể! Hwa Sa (bây giờ trong cơ thể của Hae Yi) nhận ra rằng cô ấy hoàn toàn tự do và muốn làm sáng tỏ bí ẩn xung quanh vụ Choo Young Bae (với phong cách thời trang thập niên 80). Tuy nhiên, Hae Yi thực sự là một người kiên quyết tìm cách quay trở lại cơ thể mình; vấn đề duy nhất là sự khăng khăng của Hae Yi về danh tính của mình khiến cho các nhân viên bảo vệ nghĩ rằng cô ấy đã phát điên, và họ cố gắng gửi cô ấy đến một nhà thương điên.

Như đã đề cập trước đó, thật vui khi thấy sự kết hợp tài năng của Kim Hae SookKim Hee Sun, cả hai nhân vật của họ đều cứng rắn và có vai trò phức tạp. Hai nhân vật này bị tổn hại về mặt đạo đức và rất mâu thuẫn với nhau nhưng lại có những điểm tương tự nhau theo nhiều cách. Hae Yi là người sẽ luôn có được những gì cô ấy muốn; nhưng vào cuối tập thứ hai, khi Hwa Sa tuyên bố rằng bà ta là Eulji Hae Yi, chúng ta có cảm giác rằng bà ta có thể cứng đầu và khốc liệt như thế nào. Thật thú vị khi thấy hai người này trở thành chướng ngại của nhau như thế nào, nhưng cuối cùng họ lại sát cánh cùng nhau trên hành trình cứu chuộc này. Ta chỉ hi vọng các nhà biên kịch không nhấn nhá quá nhiều khía cạnh sắc bén của họ.

Dàn diễn viên phụ của phim cũng có nhiều tài năng và kinh nghiệm. Chưa kể đến Kim Young Kwang rất dễ nhìn, anh là người có thể làm tan chảy một bồn kem với một nụ cười!

Với mạng lưới của các mối quan hệ rối rắm (mà đôi khi cảm thấy hơi quá rối), chúng ta biết mọi thứ sẽ khá là lộn xộn! Room No. 9 đã ám chỉ đến thực tế rằng Hwa Sa có thể là mẹ của Yoo Jin, nhưng nếu điều đó thực sự đúng, với Hwa Sa trong cơ thể Hae Yi, thì mọi thứ sẽ thật thú vị. Và sau đó chúng ta có cha của Hae Yi là Eulji Sung (Kang Shin Il), người đang đi đúng con đường để trở thành vị luật sư nhưng bị mất việc vì liên hệ với Hwa Sa. Sự oán giận của Hae Yi đối với Hwa Sa dường như bắt nguồn từ điều này, nhưng khán giả cũng rất muốn biết tại sao cô ấy cũng ghét cha mình.

Và tất nhiên, chúng ta có bí ẩn bao trùm về những gì đã xảy ra 34 năm trước, khi Choo Young Bae được cho là bị đầu độc bởi Hwa Sa, và hiện giờ đang được nhắc đến dưới cái tên của Ki San. Có phải anh ta có lẽ đã giết Ki San thật nhiều năm trước và giả mao danh tính? Và nếu như vậy, làm thế nào anh ta làm được điều này, và làm thế nào không ai tìm ra sự thật động trời ấy?

Room No. 9 là tác phẩm gần như hoàn hảo về mặt tiết tấu khi lôi kéo người xem vào một tác phẩm hình sự kì bí pha lẫn yếu tố siêu nhiên. Mô tuýp hoán đổi linh hồn tuy không mới mẻ nhưng “bình cũ, rượu mới”, mối quan hệ kì lạ mà đây duyên nợ giữa một nữ tù nhân và luật sư của mình được xây dựng vô cùng thu hút, mạnh mẽ. Tập 2, Room No. 9 vẫn để lại một hạt sạn khá đáng tiếc khiến mạch phim bị khựng lại. Đó là cảnh quay mà lần đầu tiên mà Hae Yi trong thân xác Hwa Sa và Hwa Sa trong thân xác Hae Yi gặp nhau bị xử lí khá vụng về và thiếu thuyết phục.

Room No. 9 được phát sóng lúc 21h (KST) tối thứ bảy - chủ nhật hàng tuần trên tvN. Mời các bạn chú ý đón xem!

Nga Cao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/room-no-9-tap-1-2-kim-hee-sun-va-kim-hae-sook-nguoi-tam-lang-ke-nua-can-3853824.html