Rồng Komodo bất chấp tất cả để kịch chiến giành bạn tình

Mặc đám đông du khách vây quanh, hai con rồng vẫn không mất tập trung trong cuộc chiến.

Rồng Komodo từ lâu đã nổi tiếng trên thế giới khi nó không chỉ là loài rồng duy nhất tồn tại ngoài đời thực mà còn bởi tính hung hãn, khát máu và hiếu chiến của mình.

Hai con rồng Komodo trưởng thành lao vào cuộc chiến

Hai con rồng Komodo trưởng thành lao vào cuộc chiến

Hai con rồng Komodo nặng tới 80kg mỗi con và dài tới 2m lao vào nhau trong một cuộc chiến tranh giành con cái. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những cuộc đụng độ của loài này. Những cuộc chiến của các cá thể rồng Komodo khiến cho bất cứ ai cũng phải sợ hãi dù cho là người dũng cảm. Điển hình là cuộc đối đầu giữa hai con rồng Komodo tại Công viên Quốc gia Komodo trên hòn đảo cùng tên ở Indonesia.

Đáng chú ý, cuộc chiến diễn ra ngay tại địa điểm có rất nhiều khách du lịch đang đứng gần đó. Mặc đám đông vây quanh, hai con rồng Komodo vẫn có cuộc chiến không khoan nhượng.

Vũ khí được sử dụng nhiều nhất chính là hàm răng cực khỏe của loài này. Những cú cắn của rồng Komodo có thể gây ra vết thương chí tử cho con mồi.

Cuộc chiến chỉ kết thúc khi một con chịu thua và nằm dưới thân hình của kẻ chiến thắng. Không biết sau cuộc chiến, liệu có cuộc yêu nào được diễn ra hay không.

Chúng sử dụng hàm răng là vũ khí tấn công lợi hại

Mặc đám đông du khách vây quanh, hai con rồng vẫn không mất tập trung trong cuộc chiến

Cuộc chiến chỉ kết thúc khi có kẻ thắng kẻ thua

Theo Anh Minh/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/rong-komodo-bat-chap-tat-ca-de-kich-chien-gianh-ban-tinh/20200511100423952