Ronaldo vỡ mộng ở MU

Cristiano Ronaldo đòi ra đi là điều không có gì bất ngờ khi bầu không khí u ám đang đeo bám Man Utd.

Khi tái hợp United vào mùa hè năm ngoái, Ronaldo nhấn mạnh rằng anh trở lại để giành những danh hiệu. Theo cách Ronaldo nói, anh tới Old Trafford không phải để dưỡng già, càng không phải là “một kỳ nghỉ” trong buổi hoàng hôn sự nghiệp.

"Quỷ đỏ" vừa kết thúc mùa giải trước đó ở vị trí thứ hai tại Premier League, đồng thời với sự xuất hiện của Raphael Varane và Jadon Sancho, họ rõ ràng được đánh giá là ứng cử viên vô địch cùng với Manchester City và Liverpool. Thế nhưng, sự thật không phải vậy.

 Ronaldo không tin tưởng vào dự án của "Quỷ đỏ".

Ronaldo không tin tưởng vào dự án của "Quỷ đỏ".

Ronaldo nhanh chóng vỡ mộng

Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Ronaldo cho thấy đẳng cấp bằng việc ghi hai bàn trong chiến thắng đậm 4-1 trên sân nhà trước Newcastle trong trận ra mắt. Man Utd lên ngôi đầu Premier League, và tất cả đều mơ về một cái kết viên mãn cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Nhưng sự lạc quan đó nhanh chóng biến mất. Phong độ của nửa đỏ thành Manchester giảm sút nghiêm trọng trong những tuần sau đó. Hậu quả là Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải vào ngày 21/11, sau trận thua bẽ mặt 1-4 trước Watford.

Sự thoái trào tiếp tục diễn ra khi Ralf Rangnick nắm vai trò tạm quyền. "Quỷ đỏ" chỉ có suất dự Europa League sau khi đứng thứ 6 ở Premier League mùa giải trước. Họ cần một sự cải tổ dưới thời tân HLV Erik ten Hag. Thế nhưng, khi mà chuyến du đấu hè sắp bắt đầu, Man Utd chưa mang về bản hợp đồng nào. Nhiều cầu thủ không hứng thú gia nhập một đội bóng đang trong tình trạng hỗn loạn. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Ronaldo muốn ra đi.

Cựu sao Real Madrid đã chờ đợi từ cuối mùa giải trước để theo dõi dự án của "Quỷ đỏ". Quá trình bổ sung nhân sự diễn ra chậm chạp và yếu kém của Man Utd đã thôi thúc Ronaldo phải rời đội bóng.

Ronaldo muốn tiếp tục được chơi bóng ở Champions League. Đây là điều "Quỷ đỏ" không thể đáp ứng. Theo Goal, CR7 thậm chí không nghĩ đội chủ sân Old Trafford sẽ giành được vị trí trong top 4 Premier League mùa tới.

Ronaldo ưu tiên chơi ở cấp độ cao nhất, và không muốn bỏ lỡ Champions League dù chỉ một mùa giải. Ở tuổi 37, Ronaldo vẫn là cầu thủ sung mãn nhất của Man Utd mùa trước. Anh tin bản thân có thể duy trì sự nghiệp ở đẳng cấp cao nhất tới năm 40 tuổi. Đó là lý do Ronaldo không muốn lãng phí thời gian với Man Utd.

Đại diện Jorge Mendes đã mời chào Chelsea, Bayern Munich mua Ronaldo. Dù vậy, Man Utd có thái độ cứng rắn với Ronaldo. Theo Daily Mail, đội bóng ra lệnh cho Cristiano Ronaldo trở lại tập luyện để cùng đội dự tour du đấu hè. Họ khẳng định Ronaldo không phải để bán khi anh còn 12 tháng trong hợp đồng.

Ronaldo ra đi có thể là điều tốt đẹp cho Man Utd và cho chính anh.

Ronaldo khiến phòng thay đồ MU thiếu ổn định

Man Utd liên tục giữ vững lập trường về Ronaldo. Tuy nhiên, có lẽ HLV Erik ten Hag hiểu rằng việc giữ Ronaldo có thể gây hại nhiều hơn là có lợi cho cả đôi bên. HLV Ten Hag có thể thoải mái thực hiện sự thay đổi về mặt lối chơi khi không có Ronaldo. Ông không cần nhìn vào CR7 để sắp xếp chiến thuật.

Bất chấp thành tích ghi bàn đáng gờm, sự trở lại của Ronaldo được cho là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề trong phòng thay đồ Man Utd. Cuộc tranh giành quyền lực giữa Ronaldo và Harry Maguire làm nổi bật tình trạng của "Quỷ đỏ" thời gian qua. Tờ Marca tiết lộ nội bộ Man Utd bị chia rẽ về quyết định chọn ai làm đội trưởng. Maguire nhận thấy anh không còn quan trọng với đội bóng khi Ronaldo hiện diện với tư cách là thủ lĩnh của Man Utd.

Trong khi đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tự định vị mình là người làm gương cho các cầu thủ trẻ hơn trong và ngoài sân cỏ. Sự thất vọng của Ronaldo với đội hình đã thể hiện rõ từ tháng 1. Anh công khai kêu gọi các cầu thủ trẻ ở Man Utd phải có thái độ cầu tiến hơn. Lý do là họ không muốn quay sang anh để xin lời khuyên.

“Thế hệ trẻ này, nói chung, họ không chấp nhận và vui vẻ nếu bạn chỉ trích họ", Ronaldo nói. “Tôi ở đây để giúp đỡ. Khi họ cần sự hỗ trợ và lời khuyên của tôi, tôi sẽ giúp. Nếu bạn không muốn giúp đỡ và xin lời khuyên của tôi, hãy cố gắng làm tốt công việc của bạn. Hãy nhìn lại chính mình".

Edinson Cavani cũng cảm thấy bị đối xử bất công. Anh được Man Utd thuyết phục ở lại thêm một năm với lời hứa về việc dìu dắt hàng công đội bóng. Song, việc Man Utd chiêu mộ Ronaldo đã phá hỏng tất cả. Cavani thậm chí phải nhường lại chiếc áo số 7 cho Ronaldo.

Đích thân Cavani chia sẻ trên ESPN: "Khi Man Utd mang về Ronaldo, tôi gọi cho anh trai và cũng là người đại diện và nói, nếu biết Ronaldo đến Old Trafford sớm hơn chỉ một tuần, tôi đã rời đi. Đó là sự thật, và tôi không muốn che giấu".

Với CR7, doanh số bán áo đấu và lượt truy cập trên mạng xã hội của Man Utd tăng vọt. Nhưng đó không phải là mục tiêu CLB này hướng tới. Sự trở lại của Ronaldo cuối cùng không phải là một câu chuyện cổ tích. Cá nhân Ronaldo cũng thấy rằng Old Trafford không khác gì cơn ác mộng dành cho anh. Cựu sao Juventus ra đi vì không muốn di sản của anh ở đây tiếp tục bị hoen ố khi CLB ngày càng sa sút và dần trở thành một đội bóng tầm thường.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thua Thụy Sĩ Cristiano Ronaldo không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Bồ Đào Nha ở trận thua Thụy Sĩ 0-1 tại lượt trận 4 bảng A2, Nations League 2021/22.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-vo-mong-o-mu-post1332418.html