Ronaldo viết tâm thư chia tay Juventus?

Sau mùa giải thất bại cùng Juventus, Cristiano Ronaldo đã bất ngờ chia sẻ một bài đăng dài 373 từ trên trang cá nhân. Phải chăng đây là lời tạm biệt Juventus và Serie A của CR7.

Dù Ronaldo đã đạt được mục tiêu giành Vua phá lưới Serie A với 29 bàn, anh cũng không thể giúp Juve vô địch lần thứ 10 liên tiếp. Thậm chí, phải rất may mắn, Lão bà mới giành được vé dự Champions League ở tận vòng cuối cùng.

Ronaldo chia sẻ tâm tư trên mạng xã hội: "Cuộc sống và sự nghiệp của bất cứ cầu thủ nào đều có thăng trầm. Năm này qua năm khác, chúng tôi phải đối đầu với những đối thủ mạnh, với những cầu thủ hàng đầu và đầy tham vọng. Chính vì thế chúng tôi luôn phải cố gắng hết sức để giữ mình ở đẳng cấp cao nhất.

Mùa này, chúng tôi đã không thể vô địch Serie A. Xin chúc mừng Inter với danh hiệu họ xứng đáng. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao những gì chúng tôi thu nhận được trong mùa này ở Juventus, cả ở mặt tập thể lẫn cá nhân.

Siêu cúp Italia, Coppa Italia và danh hiệu Vua phá lưới Serie A khiến tôi rất hạnh phúc, chủ yếu là vì những khó khăn song hành, ở quốc gia mà không có chiến thắng nào dễ dàng.

Với những thành tựu này, tôi đã đạt được mục tiêu mà tôi để ra cho bản thân từ ngày đầu đặt chân tới Italia: Phải vô địch Serie A, Coppa Italia, Siêu cúp, và phải trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới tại quốc gia có rất nhiều cầu thủ giỏi, các đội bóng khổng lồ và một nền văn hóa bóng đá rất riêng.

Tâm thư của Ronaldo

Tâm thư của Ronaldo

Tôi đã nói nhiều lần rằng tôi không theo đuổi kỷ lục, kỷ lục theo đuổi tôi. Với những người không hiểu thì chuyện đơn giản thôi: Bóng đá là một trò chơi tập thể nhưng phải thông qua những nỗ lực cá nhân để giúp đội bóng đạt được mục tiêu.

Luôn phải đòi hỏi nhiều hơn nữa ở trên sân, tương tự như thế ở ngoài sân, chỉ như thế kỷ lục mới xuất hiện, danh hiệu tập thể trở thành tất yếu, một hệ quả rất tự nhiên.

Vì thế tôi rất tự hào với những thành tựu được nhân rộng mỗi ngày: Vô địch giải quốc nội ở Anh, Tây Ban Nha và Italia; Vô địch cúp quốc gia ở Anh, Tây Ban Nha và Italia; Vô địch Siêu cúp ở Anh, Tây Ban Nha và Italia; Cầu thủ xuất sắc nhất ở Anh, Tây Ban Nha và Italia; Vua phá lưới ở Anh, Tây Ban Nha và Italia; Hơn 100 bàn cho CLB ở Anh, Tây Ban Nha và Italia.

Không gì sánh được với cảm giác tôi đã để lại dấu ấn ở mọi quốc gia đi qua, rằng tôi tạo nên niềm vui cho người hâm mộ nhưng đội bóng mà tôi đại diện. Đó chính là lẽ sống của tôi, điều thúc đẩy tôi và là thứ tôi luôn tìm kiếm cho tới tận ngày cuối cùng.

Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia vào cuộc hành trình này! Chúng ta sẽ luôn bên nhau".

"Hành trình" mà Ronaldo nói liệu có phải là sự nghiệp ở Juve và Italia? Vào lúc này, tương lai của CR7 đang rất bất định khi có nhiều tin đồn cho rằng anh được cả đội bóng cũ Man United lẫn PSG quan tâm.

Ở trận đấu cuối mùa gặp Bologna, Ronaldo chỉ ngồi dự bị và đó là tín hiệu cực kỳ nhạy cảm vào lúc này. Nhưng các sếp lớn tại Juve lên tiếng trấn an rằng quyết được định được đồng thuận bởi cả HLV Andrea Pirlo và Ronaldo để cho tiền đạo người Bồ Đào Nha được nghỉ ngơi.

Ronaldo hiện vẫn còn 1 năm hợp đồng nữa với Juventus. Hiện Lão bà đang gặp vô vàn khó khăn về tài chính, thể hiện qua việc nhất mực đòi thành lập giải đấu tai tiếng Super League. Bán Ronaldo sẽ là giải pháp tối ưu nhất để cân bằng tài chính khi không chỉ giảm 30 triệu euro/năm trong quỹ lương, Juve còn thu về một số tiền chuyển nhượng không nhỏ.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ronaldo-viet-tam-thu-chia-tay-juventus/20210525015028850