Ronaldo và đồng đội bại trận tại Champions League

Rạng sáng nay ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Juventus của Cristian Ronaldo đã phải nhận thất bại 1-2 trước Porto.

Sau mạch 6 trận toàn thắng, Juventus lại trở về với hình ảnh thất thường. Họ hòa 1 và thua 1 ở 2 trận gần nhất, vì thế áp lực phải thắng trong chuyến hành quân đến sân Dragao là cực lớn, nhất là khi đối thủ Porto cũng đang có phong độ không tốt với mạch 4 trận liền không thắng.

Vậy nhưng, hy vọng của Juventus sớm bị dội một gáo nước lạnh ngay giây thứ 63, khi Taremi tận dụng sai lầm của các hậu vệ đối thủ để ghi bàn mở tỷ số. Với pha lập công này, Taremi trở thành chủ nhân của bàn thắng nhanh nhất vòng knock-out Champions League sau 8 năm (trước đó vào năm 2013, David Alaba ghi bàn từ giây thứ 24 trận Bayern gặp Juventus).

Bàn thua sớm khiến Juventus gặp khó trong việc triển khai thế trận. Dù vẫn kiểm soát bóng nhiều nhưng họ không có các phương án đưa bóng áp sát vòng cấm đối phương. Cả hiệp 1, Juventus chỉ 1 lần khiến thủ thành Porto làm việc. Đó là cú đá không mấy nguy hiểm của Rabiot.

Sang hiệp 2, tình hình chẳng những không được cải thiện mà còn tệ đi. Bởi ngay phút 46, Marega đã nhân đôi cách biệt. Các hậu vệ đội khách dù đông song vẫn để Manafa thoải mái đi bóng rồi chuyền vào cho Marega dứt điểm sệt ghi bàn.

Bị dẫn 0-2, nguy cơ trắng tay với Juventus hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. HLV Pirlo vội vã đưa những cầu thủ tấn công như Ramsey hay Morata vào sân. Tuy sức ép được Juve tăng cường song các cơ hội rõ ràng vẫn ít xuất hiện. Ronaldo lẻ loi trên hàng công, còn các đồng đội của anh cũng không thể tìm thấy sợi dây liên lạc.

Chỉ đến phút 82, sau một nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Rabiot thì bàn gỡ mới đến. Người lập công là Chiesa sau khi anh nhận bóng từ Rabiot rồi đệm lòng chuẩn xác. Pha ghi bàn danh dự này đã mở ra cơ hội cho Juventus. Thời gian còn lại, họ còn tạo ra được một tình huống đáng chú ý khi Ronaldo ngã trong vòng cấm ở phút 90+4. Nhưng trọng tài đã không cho đội bóng Italia được hưởng penalty.

Nhưng dù sao, kết quả thua 1-2 vẫn mang đến hy vọng cho Juventus, bởi chỉ cần thắng tối thiểu 1-0 ở lượt về, họ sẽ giành quyền đi tiếp.

Chỉ có điều, với việc nối dài mạch trận không thắng, Juventus vẫn có lý do để không hài lòng. Sau trận, HLV Pirlo nhấn mạnh: “Chúng tôi đã cho phép Porto được triển khai thứ bóng đá họ muốn. Chúng tôi phải đưa bóng lên nhanh và trực diện hơn. Các cầu thủ đã không làm được điều này. Khi đối phương khóa chặt trung lộ, đáng ra Juve phải điều bóng ra cánh nhiều hơn, nhưng thật không dễ dàng. Các đường luân chuyển bóng của chúng tôi là không đủ nhanh để làm khó đối thủ”.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/ronaldo-va-dong-doi-bai-tran-tai-champions-league-1794669.tpo