Ronaldo: Tôi không phí thời gian cho những kẻ ghét mình

Phần đầu tiên của cuộc phỏng vấn giữa Piers Morgan và Cristiano Ronaldo ghi nhận những chia sẻ sâu của Ronaldo về cái chết của cậu con trai và cả về nhiều vấn đề liên quan tới MU.

Cuộc phỏng vấn chấn động của Cristiano Ronaldo với Piers Morgan là điều cả thế giới bóng đá đã trông ngóng vài ngày qua. Một đài truyền hình tại Bồ Đào Nha thậm chí sẵn sàng phát lại hai cuộc đối thoại kéo dài 45 phút của CR7 vào giờ vàng, chỉ 3 ngày trước khi "Seleccao" ra quân tại World Cup 2022.

Zing gửi đến bạn đọc phần đầu tiên của cuộc phỏng vấn này.

"Tôi chưa bao giờ coi Rangnick là sếp"

- Piers Morgan: Vì sao anh lại muốn thực hiện cuộc phỏng vấn này?

- Ronaldo: Vì tôi nghĩ đây là lúc để lên tiếng. Và cũng bởi tôi quý anh nữa. Đơn giản vậy thôi.

- (cười) Cảm ơn, tôi cũng quý anh. Tôi cũng rất nể phục vì anh đã chịu đựng quá nhiều chỉ trích trong năm qua, hơn bất kỳ quãng thời gian nào trong suốt cả sự nghiệp. Giờ đi thẳng vào vấn đề chính. Anh có muốn làm rõ với CĐV MU rằng điều gì đang diễn ra ở đây không?

- Như tôi đã nói rất nhiều lần, tôi sẽ luôn nói tốt về các CĐV. Họ là điều quan trọng nhất trong bóng đá. Cầu thủ phải chơi bóng vì CĐV. Họ luôn đứng về phía tôi. Tôi luôn cảm thấy điều đó bất kỳ khi nào đi bộ trên phố, khi CĐV luôn tới và trân trọng nhưng gì tôi đã làm cho bóng đá. Đó là điều quan trọng nhất. CĐV với tôi là tất cả.

- Giờ tôi muốn nói về mùa hè năm ngoái. Anh rời Juventus và có tin đồn lớn vào thời điểm đó rằng anh sẽ tới Man City. Viễn cảnh ấy suýt trở thành sự thật như thế nào?

- Tôi đã ở rất, rất gần Man City. Hai tuần trước khi quay lại MU, Pep Guardiola đã gọi tôi. City rất nỗ lực để có tôi. Nhưng anh biết đấy, tôi có quá khứ với MU và mối liên kết ấy đã tạo ra khác biệt. Khác biệt nữa dĩ nhiên là Sir Alex Ferguson.

- Anh là huyền thoại của MU. Khi anh nói trái tim dẫn lối cho quyết định này thì đó có phải tình cảm với CLB, mối quan hệ với Sir Alex và các CĐV?

- Tôi nghĩ là có. Đó là điểm quyết định và là sự khác biệt khi ấy. Tôi sẽ không thể trung thành với MU nếu chuyển tới Man City. Tôi sẽ không nói Man City đến gần ra sao nhưng tôi nghĩ bản thân đã đưa ra quyết định rõ ràng. Tôi không hối hận chút nào. Như anh nói đấy, sir Alex Ferguson là chìa khóa của chuyện này.

- Anh gọi cho ông ấy trước đó sao?

Đúng. Tôi đã nói chuyện với ông ấy.

- Sir Alex nói gì để thuyết phục anh?

- Sir Alex đã gọi tôi và nói "Cậu không thể nào chơi cho Manchester City". Tôi đáp: "Được thôi! Sếp!". Lúc ấy, tôi nghĩ mình đã đưa ra quyết định đúng.

- Ngày trở lại thì thế nào? Anh cùng MU thắng Newcastle 4-1 và có cú đúp. Sir Alex Ferguson đã ở đó, nhìn cậu học trò cưng trở lại. Mẹ anh cũng đã ở đó, nhin cậu con trai trở lại. Bà đã khóc. Cảm giác của anh như thế nào khi bước ra sân hôm đó?

- Ngày trở lại thật tuyệt vời. Không chỉ lúc diễn ra trận đấu mà còn là cả tuần trước đó nữa. Cả thế giới nói về tôi. Cristiano đã trở về nhà, trở về nơi tôi vốn dĩ thuộc về. Tôi hạnh phúc vì những gì mình đã làm cho người hâm mộ. Tôi ghi hai bàn thắng và họ đã cho tôi sự chào đóng nồng nhiệt nhất mà tôi từng thấy. Đấy là một ngày khó tưởng tượng nổi.

 Ronaldo có mối quan hệ không tốt với Rangnick.

Ronaldo có mối quan hệ không tốt với Rangnick.

- Tiếng Viva Ronaldo lại ầm ĩ khắp các khán đài?

- Đúng. Viva Ronaldo. Tôi đã trở lại.

- Anh thích chứ?

- Dĩ nhiên. Như tôi đã nói, CĐV là tất cả.

- Trong 24 giờ sau khi anh trở lại MU, có hai điều diễn ra. Một: Anh phá kỷ lục bán áo đấu mọi thời đại thuộc về Messi tại PSG. Anh hạnh phúc chứ?

- Dĩ nhiên. Như anh biết đấy. Tôi không theo đuổi kỷ lục, kỷ lục phải theo đuổi tôi.

- Thứ hai, dòng chia sẻ thông tin Ronaldo trở lại là dòng tweet được thích nhiều nhất lịch sử Twitter.

- Ổn đấy. Như tôi nói, đấy là khoảnh khắc tuyệt vời. Bởi không ai kỳ vọng chuyện đó cả. Tôi đã thay đổi ý kiến chỉ trong 72 giờ. Tất cả đều nghĩ về Man City hoặc các CLB khác khi nói về chuyện tôi rời Juventus. MU tuyệt nhiên không ở đó. Nhưng chuyện ấy thực sự đã khiến tất cả phải bất ngờ, kể cả tôi, thật sự là thế.

- Tuy nhiên chỉ sau vài tuần, tình hình ở MU bắt đầu không ổn. Đội bóng không thắng nữa và Ole Solskjaer bị sa thải. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng 2 tháng sau khi anh trở lại. Anh cảm thấy thế nào về tình thế khi đó đồng thời đánh giá gì về MU và thử so sánh với chính đội bóng anh từng chơi trong quá khứ?

- Thành thật mà nói, khi tôi trở lại đội bóng sau nhiều năm, tôi nghĩ sẽ phải có nhiều thay đổi. Vì tôi đi đã 13 năm. Tôi ở Real 9 năm, Juve 3 năm. Nhiều thứ lẽ ra phải thay đổi, đơn cử như công nghệ hay nhiều thứ tiện ích khác. Nhưng tôi đã hoàn toàn bất ngờ vì mọi thứ vẫn vậy.

Như anh đề cập, Ole bị sa thải. Michael Carrick lên tạm quyền hai trận với Villarreal và Chelsea. Tất cả điều diễn ra rất nhanh. MU không ổn định chút nào cả.

- MU không tiến bộ sao?

- Không. Cứ như họ vặn đồng hồ để thời gian đứng yên vậy. Tôi rất bất ngờ và không kỳ vọng chuyện này. MU thay đổi khá chậm chạp, ngay cả trong việc mua bán cầu thủ.

- Anh từng ở MU trước kia. Khi đó nếu MU muốn ai, họ sẽ có được người đó. Giờ thì mọi chuyện đã khó hơn sau nhiều năm thất bại từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. MU không còn mua được những cầu thủ hàng đầu nữa. Chính sách MU đã thay đổi thế nào?

- Năm mà họ ký hợp đồng với tôi, họ cũng ký với cả Sancho và Varane. Với tôi, đây là điều mà Manchester United nên làm. Sir Alex rời đi là một tổn thất lớn đối với CLB. Sir Alex là người có khả năng tạo ra những sự khác biệt lớn.Nhưng còn một nhân vật quan trọng nữa: Phó Chủ tịch David Gill, người cũng rất tuyệt vời. Đội ngũ trợ lý của Sir Alex cũng rất quan trọng. Nhưng hiện tại, tôi không thấy thay đổi lớn nào, không thấy sự phát triển rõ rệt nào trong suốt 10 năm qua. Đây là điều khiến tôi bất ngờ hơn cả.

- Những thứ nhỏ như bể bơi, bồn xông hơi hay các vật tư thiết bị khác cũng không thay đổi gì kể từ 2009 sao?

- Không có gì thay đổi kể từ khi tôi rời đi. Hồ bơi, bể sục, thậm chí cả phòng tập, thậm chí một số công nghệ. Kể cả những đầu bếp mà tôi đánh giá cao, những con người đáng yêu. Tôi đã nghĩ mình sẽ thấy công nghệ, cơ sở hạ tầng mới. Nhưng tôi lại thấy những thứ mà tôi đã chứng kiến năm 20 tuổi.

Ở MU, sự tiến bộ là con số không. So sánh với Real Madrid và Juventus chẳng hạn, hai CLB đều đi lên cùng xu hướng chung. MU thua kém công nghệ tập luyện, dinh dưỡng thể thao, phục hồi... CLB với điều kiện như MU phải đứng đầu, nhưng họ lại không. Mong vài năm tới, MU sẽ trở lại vị thế hàng đầu.

- Sau khi Sir Alex ra đi, nhiều HLV giỏi đã tới đây nhưng đều thất bại khi so với chính họ trong quá khứ. Theo anh, đây có phải là hệ quả của hệ thống vốn không chắc chắn, điều khiến các HLV hàng đầu không nhận được sự hỗ trợ cần thiết?

- Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng như những gì tôi thấy thì sau khi Sir Alex ra đi, MU không tiến bộ. Gần như không có quá trình tiến lên nào. Ví dụ chuyện này, sau khi sa thải Ole Gunnar Solskjaer, đội bóng đem về một giám đốc thể thao tên Ralf Rangnick.

Đó là điều không ai hiểu được. Ông ta thậm chí không phải là một HLV thực thụ. Một câu lạc bộ lớn như Man Utd lại đi tuyển dụng một giám đốc thể thao cho vị trí HLV. Điều đó không chỉ khiến tôi mà làm cả thế giới ngạc nhiên. Nếu bạn thậm chí không phải là một HLV đúng nghĩa, làm thế nào bạn có thể trở thành người dẫn dắt Man Utd? Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về ông ta. Tôi nửa bất ngờ khi MU ra quyết định này, nửa không khi nhìn vào hệ thống quản lý của CLB.

- MU có cho thấy sự thiếu tham vọng không khi thay thế một HLV được CĐV yêu mến như Ole, người không mang về danh hiệu lớn nào, bằng Ralf Rangnick. Anh nghe thấy tên ông ta bao giờ chưa?

- Làm gì có ai biết. Chẳng ai nói chuyện với tôi biết ông ta từ đâu và đột nhiên ông ta thành HLV trưởng MU.

- Anh gọi Rangnick là “sếp” (boss) chứ?

- Có. Tôi vẫn gọi ông là boss vì tôi tôn trọng HLV và những HLV tôi từng làm việc qua cũng vậy. Nhưng sau thẳm tâm trí, tôi chưa bao giờ coi Rangnick là “sếp” vì tôi không đồng ý với nhiều điều với ông ta.

- Gần như ngay sau khi được bổ nhiệm, Rangnick nói với các nhà báo rằng anh không pressing đủ và sẽ là ý kiến hay nếu Ronaldo rời đi. Tôi như kiểu: “Gã này là ai thế”. Sao ông ta lại nói vậy với cây săn bàn chủ lực của đội?

- Nói thật nhé, Piers, đấy là thứ tôi không hiểu nổi. Các HLV mới cứ tưởng thứ bóng đá của họ là chai Coca Cola cuối cùng trong sa mạc. Tôi không thể hiểu nổi thứ bóng đá ấy. Nhưng tôi vẫn tôn trọng bất cứ HLV nào dù triết lý, cách tiếp cận, ý tưởng bóng đá khác biệt và luôn muốn giúp đội thắng. Tuy nhiên, có những lúc tôi không đồng ý với ý tưởng của họ.

Tôi từng làm việc với những HLV hàng đầu như Zidane, Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos, Max Allegri… Tôi có những kinh nghiệm vì tôi học hỏi từ họ.

Vì thế, khi nhìn những HLV mới đến và muốn làm cách mạng, tôi không đồng ý. Tôi có ý kiến của riêng mình. Họ đồng ý hay không cũng là chuyện bình thường. Vì sau cùng, tôi ở CLB là để chiến thắng. Với kinh nghiệm của mình, tôi muốn giúp cả đội. Nếu HLV không muốn điều ấy thì cũng là một phần của công việc mà thôi.

- Rangnick khi ấy có biết bản thân đang làm gì với MU không?

- Không đâu. Bên ngoài thì có vẻ họ hiểu. Nhưng nắm bắt giá trị cốt lõi, lịch sử của MU thì không. Điều này cũng khiến tôi bất ngờ. Ví dụ sau khi sa thải Solskjaer, MU nên mang về HLV hàng đầu thay vì một giám đốc thể thao.

"Cầu thủ trẻ có lắng nghe nhưng từ tai này sang tai kia"

- MU có đúng không khi sa thải Solskjaer?

- Tôi rất quý Solskjaer. Ông ấy là nhân cách hàng đầu và tôi sẽ giữ mãi trong tim tình cảm này. Với tôi, Solsa cũng là một HLV hàng đầu. Ông ấy đã không thể mang đến những thành công như bạn mong đợi, điều đó rất khó. Để thành công như Sir Alex không phải điều dễ dàng. Nhưng Solsa đã làm tốt. Ông ấy cần thêm thời gian. Tôi nghĩ ông ấy sẽ thành công trong tương lai. Tôi rất vui khi được làm việc với Ole dù chỉ trong thời gian ngắn.

- Giờ nói về các cầu thủ trẻ và tinh thần của họ đi. Như tôi đọc, khi anh còn là cầu thủ trẻ tại MU, anh có sự tôn trọng cực lớn với các cầu thủ kỳ cựu trong phòng thay đồ. Giờ đây anh có được điều tương tự từ các cầu thủ trẻ hay không?

- Tôi không có ý nói rằng họ không tôn trọng những cầu thủ kinh nghiệm và già dặn. Dùng "thiếu tôn trọng" ở đây không phù hợp. Các cầu thủ trẻ giờ sống trong một thời đại khác. Con tôi 12 tuổi và có tâm lý khác hẳn. Chúng không biết cách chịu đựng khó khăn.

Greenwood đi tù trong thời gian Ronaldo khoác áo MU.

- Sự khác biệt là gì?

- Sự khát khao. Thế hệ ngày nay có mọi thứ quá dễ dàng. Chúng không biết cách chịu đựng và thậm chí không quan tâm luôn. Tôi không chỉ nói về các cầu thủ trẻ ở MU. Giải đấu hàng đầu nào cũng có những cầu thủ trẻ như vậy. Họ không giống như thế hệ của tôi. Tuy nhiên, không thể đổ lỗi được. Đấy là một phần của cuộc sống. Công nghệ khiến họ bị xao nhãng. Họ có lắng nghe nhưng từ tai này sang tai kia.

Vì thế, tôi không bất ngờ. Nhưng cũng thật tệ khi các cầu thủ trẻ có một hình mẫu chuyên nghiệp hàng đầu trước mắt mà không cố gắng học tập hoặc ít nhất là đi sao chép. Tôi nhớ khi còn 18,19, 20, tôi luôn luôn học theo những người giỏi nhất: Ruud van Nistelrooy, Roy Keane, Ryan Giggs. Đó là lý do tôi thành công và chơi bóng lâu dài. Vì tôi quan tâm tới cơ thể, tâm trí từ những lần học hỏi đàn anh.

- Ai là người anh ngưỡng mộ nhất trên thế giới bóng đá lúc này về tinh thần và thái độ?

- Câu hỏi khó đấy vì tôi chỉ tin những gì mình thấy. Nếu anh hỏi tôi về MU, tôi có thể nói về Dalot. Tôi nghĩ cậu ấy có thể kéo dài sự nghiệp bóng đá của mình. Vì cậu ấy còn rất trẻ, thông minh và chuyên nghiệp. Cũng có những cầu thủ khác nữa như Martinez hay Casemiro.

Nỗi đau mất con của Ronaldo

- Rangnick dù không thành công tại MU, nhưng anh vẫn ghi bàn đều đặn trong thời gian ông ấy cầm đội cho đến khi nhận tin dữ bạn gái Georginia sinh hai bé sinh đôi nhưng bé trai không qua khỏi. Tôi không thể tưởng tượng điều nào đau đớn hơn như vậy. Anh cảm thấy thế nào trong quãng thời gian đáng quên ấy?

- Đấy là khoảnh khắc tồi tệ nhất cuộc đời tôi từ khi cha qua đời. Khi có con, bậc cha mẹ chỉ muốn mọi thứ diễn ra bình thường. Và khi có vấn đề, mọi chuyện thật tồi tệ. Tôi và Georginia không hiểu nổi vì sao chuyện như vậy lại diễn ra với mình. Nhưng thế giới bóng đá cứ trôi đi. Chúng tôi phải thi đấu rất nhiều trận và phải làm điều ấy khi mất con là một trong những thời khắc khó khăn nhất với tôi và gia đình.

- Bạn gái anh Georginia nói trên một TV show rằng trái tim cô ấy vỡ tan khi mất con và luôn tự hỏi bản thân rằng làm cách nào để vượt qua nỗi khó khăn này. Cô ấy tìm câu trả lời trong mắt các con và nhận ra cách duy nhất để vượt qua là cùng nhau sống tiếp.

- Đúng. Đó là những điều chúng tôi đã làm. Chúng tôi cùng nhau sống tiếp. Geo và tôi đã trải qua thời khắc khó khăn nhưng chúng tôi cũng đã có thêm thiên thần nhỏ Bella. Chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.

- Tình thế quả thật khó khăn khi anh vừa mất con và vừa đón chào thêm một thành viên trong gia đình?

- Đó là điều tôi cũng nói đi nói lại với người thân và bạn bè. Tôi chưa từng cảm thấy đau buồn và hạnh phúc cùng lúc như thế. Rất khó để diễn tả chuyện này. Bạn chẳng biết khi nào mình khóc hay cười. Tôi chẳng biết phải phản ứng gì khi đó. Cảm giác thật điên rồ. Nhưng phải nói lại rằng chúng tôi may mắn có được Bella.

- Anh giải thích chuyện này thế nào với các con?

- Ban đầu khi chúng tôi về nhà, mấy đứa nhỏ cứ nhao nhao hỏi em còn lại đâu. Tôi phải nói chuyện với Cristiano Jr, dù sao nó cũng 12 tuổi và bắt đầu hiểu chuyển. Hai bố con khóc với nhau trong phòng ngủ. Mấy đứa nhỏ còn lại thì quây kín trong phòng ăn và hỏi: "Mẹ ơi, em còn lại đâu”. Thế rồi sau một tuần, tôi nói với Geo rằng chúng ta cần cho lũ nhỏ biết. Đó là lúc tôi bảo chúng em Angel đã lên thiên đường.

Tôi thích cách truyền đạt thông tin này. Sau đó, các đứa nhỏ bắt đầu nói nhiều hơn. Chúng thường chỉ tay lên trời và bảo con làm điều này cho Angel. Đây là giai đoạn cuộc đời mà tôi sẽ không nói dối con mình vì sự thật tồi tệ. Từ đó, chúng cũng thân thiết với tôi và Geo hơn. Sau chuyện này, tôi nhìn đời theo cách khác đi. Tôi yêu Georginia và các con hơn.

- Anh có cảm giác linh hồn của Angel vẫn ở đây, bên cạnh anh không?

- Chắc chắn. Hũ tro của thằng bé ở nhà tôi, giống như cha tôi vậy. Đó là thứ mà tôi muốn cho đến hết cuộc đời. Tôi sẽ không rải tro xuống biển. Ở dưới hầm nhà tôi, có một điện thờ và tôi để hũ tro của Angel và bố tôi tại đó.

Tôi nói chuyện với cả hai mỗi ngày. Angel và cha biến tôi thành người tốt hơn.

- Anh có được sự ủng hộ tuyệt vời từ CĐV bóng đá, chủ yếu là MU. Nhưng tôi nghĩ, anh hẳn bất ngờ vì CĐV Liverpool thậm chí hát vang “You will never walk alone” vào phút thứ 7 để chia sẻ nỗi đau mất con với anh. Khi đó, anh cảm thấy gì?

- Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ thấy điều đó. Không bao giờ. Giờ tôi có cơ hội để nói cảm ơn với toàn bộ nước Anh. Cảm ơn các bạn. Tôi còn nhận được thư từ gia đình Nữ hoàng Anh. Điều đó cũng khiến tôi bất ngờ. Đó là lý do tôi tôn trọng người Anh và cả quốc gia các bạn. Tất cả đều rất rộng lượng với tôi. Trong khoảnh khắc khó khăn ấy, sự ủng hộ thật tuyệt vời.

Gia đình đóng vai trò quan trọng với Ronaldo.

- Chắc phải rất khó khăn khi trở lại chơi bóng từ một bi kịch như thế kể cả với người có tâm lý tốt như anh. Chuyện gì đã diễn ra khi đó?

- Đúng là khó khăn. Nhưng tôi may mắn được ủng hộ tối đa từ gia đình. Georginia nói với tôi rằng hãy quay trở lại thi đấu đi, hãy làm những gì anh thích làm. Anh biết đấy, thế giới bóng đá vận động liên tục từ CLB đến ĐTQG. Không có thời gian để ngồi lại và giải thích chuyện gì đang diễn ra nữa. Thật may là Georginia luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi.

- Georginia dường như là người phụ nữ rất mạnh mẽ? Làm bạn gái và ở bên anh không hề dễ dàng.

- Đúng. Georginia rất mạnh mẽ. Cô ấy đã sống cuộc đời khá khó khăn từ khi còn trẻ, có xung đột với gia đình, sống một mình... Cô ấy già dặn hơn so với tuổi thật. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Đôi khi, tôi suy sụp thì cô ấy giúp đỡ tôi đứng dậy. Tôi hạnh phúc khi được ở cạnh Georginia.

- Tôi nghe tiếng chuông đám cưới ở đâu đây...

- Tôi chưa nghĩ về chuyện đó. Nhưng tương lai, cả tôi lẫn cô ấy đều xứng đáng với điều ấy. Đấy không phải điều tôi muốn trong các kế hoạch bản thân lúc này. Nhưng tương lai thì có. Đúng, tôi muốn có đám cưới.

"Tôi không lãng phí thời gian cho những kẻ ghét mình"

- 4 ngày sau khi con anh qua đời, MU có HLV mới Erik ten Hag. Anh có biết về ông ấy không?

- Một chút, qua công việc ông ấy từng làm tại Ajax.

- Anh ghi 24 bàn mùa trước, 18 tại Premier League, 6 tại Champions League nhưng vẫn bị chỉ trích. Truyền thông coi việc MU thất bại là lỗi của anh. Anh nghĩ thế nào về chuyện này?

- Tôi nghĩ thật dễ dàng để nhắm vào Ronaldo khi bạn muốn che đậy những thứ khác. Báo chí họ muốn đưa tôi lên trang nhất vì họ biết sẽ bán được nhiều hơn, lợi nhuận sẽ khác. Tôi quen sống như vậy vì khi tôi 37 tuổi, tôi học và biết được nhiều điều. Khi bạn ở dưới ngọn sóng hay trên ngọn sóng, bạn không nhận ra, bạn không nhìn thấy những thứ mà bạn nhìn thấy trước đó.

Sau những khoảnh khắc tồi tệ, bạn nhận ra ai ở bên mình, ai chỉ trích mình. Họ không thích những người thành công. Mọi người chỉ cố gắng đưa ra những lý do tiêu cực và tôi cảm thấy 4-5 tháng qua, họ đã làm thế không chỉ đối với tôi mà ngay cả gia đình tôi và Georgina.

Trên khắp thế giới, báo chí còn chỉ trích tôi nhiều hơn. Tôi không hiểu tại sao ngay cả báo chí Bồ Đào Nha cũng làm vậy. Tôi vẫn tin rằng sự ghen tị là một phần nguyên nhân của điều đó. Họ muốn che đậy nhiều thứ để nêu bật ra những thứ khác. Nghe này Piers, tôi đã thi đấu đỉnh cao 21 năm nên tôi biết mùi vị của nó như thế nào. Tôi cảm thấy thất vọng sau khi nghe những lời chỉ trích ấy.

- Anh có đọc hết không, những thứ báo chí viết ấy? Anh có đọc những thứ trên mạng xã hội không?

- Thật may là tôi không thích đọc vì biết 90% là họ nói dối. Chúng là rác. Không phải tất cả nhưng hầu hết đều không nói sự thật.

Họ liên tục nói dối, liên tục tấn công tôi và gia đình tôi. Luôn là những thông tin tiêu cực chống lại gia đình thì tại sao tôi phải đọc. Họ cố gắng làm cho tôi và gia đình tôi phát điên. Đó là một điều khó giải quyết nhưng cuối cùng thì tôi cũng hiểu. Nhưng nó thực sự rất khó khăn.

- Vấn đề anh gặp phải là anh quá nổi tiếng. Anh là người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, 490 triệu người, gần nửa tỷ.

- Thật tốt, tôi cảm thấy tự hào vì nó. Điều này có nghĩa mọi người cũng thích tôi. Vì tôi lôi cuốn ư? Tại sao tôi lại là số một? Đôi khi tôi đặt câu hỏi đó cho chính mình. Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?

Ronaldo không coi Rooney và Gary Neville là bạn nữa. Ảnh: MU.

- Vì sao anh nghĩ vậy?

- Thành thật mà nói không chỉ vì tôi chơi bóng giỏi, mà tôi nghĩ còn có lý do khác nữa. Bạn phải có sức lôi cuốn thì mọi người mới cảm tình với bạn. Tôi nghĩ rằng đẹp trai cũng có ích đấy chứ.

- Anh có quyền lực rất lớn trên MXH. Trang cá nhân của tôi có một đoạn video chỉ dài 10 giây nhưng ghi lại việc anh nói tôi là “một gã có cơ bụng tốt”. Đoạn video có tới 43 triệu view?

- Nói thế nào nhỉ. Tôi có giá trị và tôi biết cách bán nó.

- Anh có quan tâm không nếu mọi người ghét mình?

- Tôi chỉ quan tâm đến những người thích tôi. Tôi không lãng phí thời gian cho những người ghét mình. Thật lãng phí thời gian với những người này. Họ không mang đến giá trị gì trong cuộc sống của tôi. Tôi thích được bao quanh bởi những người yêu thương tôi. Tôi không lãng phí thời gian của mình để xem những người chỉ trích mình, ví dụ những đồng đội cũ.

- Một trong những người chỉ trích anh nặng nề nhất chính là người đồng đội cũ Wayne Rooney. Rooney làm điều này liên tục trong thời gian qua và ngay trong sáng nay (thời điểm thực hiện cuộc phỏng vấn - PV) thôi. Anh cảm thấy thế nào?

- Piers, tôi nghĩ anh nên đặt câu hỏi này với anh ấy. Nhưng không hiểu tại sao anh ấy lại chỉ trích tôi thậm tệ như vậy. Tôi không biết anh ấy có ghen tị với tôi hay không nữa. Cách đây một năm hoặc 6 tháng trước thôi, anh ấy còn đến nhà tôi để đón con anh ấy. Rồi anh ấy đã mời Cristiano Jr đến nhà anh ấy chơi bóng. Tôi thực sự không hiểu. Không biết họ muốn xuất hiện trên trang bìa tạp chí hay muốn có một công việc mới.

- Có phải Rooney ghen tị không khi anh vẫn đang thi đấu, vẫn đang khoác trên mình màu áo United?

- Có lẽ bởi vì anh ấy đã kết thúc sự nghiệp của mình ở tuổi ba mươi. Tôi thì vẫn chơi bóng ở đẳng cấp cao. Tôi sẽ không nói rằng tôi trông đẹp trai hơn anh ấy dù điều ấy là thật. Nhưng thật khó để lắng nghe những lời chỉ trích và tiêu cực từ những người đã từng chơi với bạn ví dụ như Gary Neville.

- Gary Neville cũng chỉ trích anh rất hăng.

- Mọi người có thể có ý kiến riêng của họ nhưng họ không thực sự biết chuyện gì đang xảy ra bên trong sân tập, khu vực Carrington hay thậm chí là cuộc sống của tôi. Họ không nên chỉ lắng nghe một quan điểm mà phải nghe cả quan điểm của tôi nữa. Thật dễ để chỉ trích nếu bạn không biết toàn bộ câu chuyện.

- Rooney và Neville vẫn là bạn của anh hay anh vẫn có liên hệ với họ không?

- Họ không phải là bạn của tôi, chỉ là đồng nghiệp thôi. Chúng tôi chỉ chơi bóng nhưng chưa bao giờ ăn tối cùng nhau. Như tôi đã nói với anh trước đó, nó là một phần trong cuộc hành trình của tôi. Họ vẫn cứ chỉ trích tôi một cách tiêu cực mọi lúc. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục chuyến đi của mình và bắt kịp những người thích tôi.

- Một số đồng nghiệp cũ của anh vẫn rất ủng hộ như Rio Ferdinand và Roy Keane. Điều đó có ý nghĩa nhiều với anh không?

- Điều đó có ý nghĩa rất lớn vì tôi đã ở trong phòng thay đồ với họ. Họ là một phần trong cuộc hành trình bóng đá của tôi. Đã nhiều lần, tôi nhắc đến Roy Keane là người đội trưởng tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Rio Ferdinand đã giúp tôi rất nhiều. Anh ấy là hàng xóm, một người rất, rất tốt.

Không chỉ vì người ta đã nói tốt về tôi. Họ đã ở đó, trong phòng thay đồ. Họ là những cầu thủ bóng đá, họ biết các cầu thủ đang suy nghĩ, cư xử như thế nào.

- Anh có cảm thấy bị phản bội khi họ làm điều đó không?

- Thật dễ dàng để đưa ra lời chỉ trích nếu họ làm việc trong lĩnh vực truyền hình, họ phải chỉ trích để nổi tiếng hơn. Tôi thực sự không hiểu. Tôi nghĩ họ lợi dụng tên tuổi của tôi vì họ không ngu ngốc mà tự nhiên nói ra như vậy. Tôi thực sự hiểu và tôi phải chấp nhận suốt đời cả những lời khen và lời chê. Thật khó khi bạn thấy những người từng ở cùng phòng thay đồ với mình và chỉ trích theo cách đó.

- Hẳn là anh đau đớn lắm?

- Đúng vậy, nó đã làm tôi đau đớn nhưng không quá khó khăn. Tôi sẽ không mất ngủ vì bị chỉ trích. Chỉ hơi thất vọng thôi.

Ronaldo: 'Vài người không muốn tôi ở MU từ mùa trước' Siêu sao người Bồ Đào Nha bất ngờ công khai chỉ trích huấn luyện viên Erik ten Hag và ban lãnh đạo Man United khi trả lời phỏng vấn trên TalkTV.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-toi-khong-phi-thoi-gian-cho-nhung-ke-ghet-minh-post1376143.html