Ronaldo 'tịt ngòi', Real thua Bayern 1-2

(Zing) - Ở trận bán kết lượt đi Champions League trên sân Allianz Arena, cả Bayern Munich và Real Madrid đều ra sân với đội hình thiên về tấn công. Điều này tạo nên thế trận hấp dẫn, cống hiến cho người xem, nhưng những ngôi sao được kì vọng nhất là Ronaldo, Robben, Di Maria... lại gây thất vọng.

>> Ronaldo và Sneijder mạnh mẽ trong áo đấu mới

Trong chuyến tiếp đón Real, Bayern ghi nhận sự trở lại của Franck Ribery, Mario Gomez và Philipp Lahm sau khi cả 3 cầu thủ này được dưỡng sức ở trận gặp Mainz cuối tuần qua. Ngoài ra, Bastian Schweinsteiger và Luiz Gustavo cũng góp mặt trong đội hình xuất phát sau khi mãn hạn treo giò. Về phía Real, Gonzalo Higuain và Marcelo bất ngờ bị đẩy lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Fabio Coentrao và Karim Benzema. Có thể thấy hai đội đều vào sân với đội hình tối ưu nhất.

4-3-3 là sơ đồ chiến thuật được cả hai bên sử dụng ở trận này. Mặc dù là đội khách, song Real Madrid không hề e ngại Hùm xám nước Đức. Ngược lại, họ chính là những người nhập cuộc tốt hơn và tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 7, Ozil chọc khe thông minh để Benzema thoát xuống giữa khoảng trống hai trung vệ Bayern trước khi tung cú sút khá căng, nhưng Neuer đã xuất sắc bay người đẩy bóng đi qua xà ngang.

Trận đấu bắt đầu được đẩy cao tốc độ và nóng hơn vì những pha va chạm của cả hai bên. Phút 15, các cầu thủ Real Madrid tức giận phản ứng với pha "ăn vạ" trong vòng cấm của Ribery, buộc trọng tài Howard Webb phải ra tay hòa giải. Đáng chú ý, hai nhân vật trung tâm ở tình huống tranh chấp này là Ribery và Ramos cũng chính là hai cái tên được nhắc tới ở bàn thắng mở tỷ số của Bayern. Phút 17, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Bayern, Sergio Ramos phá bóng lỗi, tạo thành đường kiến tạo không thể tuyệt vời hơn cho Ribery băng vào sút bóng uy lực, hạ gục Casillas.

Ribery mở tỷ số

Đây là lần đầu tiên trong một trận đấu tại Champions League mùa này, Real bị thủng lưới trước. Không những vậy, các tiền vệ công của Real cũng đã phải rút về tham gia phòng ngự trước sức ép dồn dập từ phía Bayern. Phút 27, Ribery đẩy bóng khá thoáng cho Schweinsteiger bên hành lang cánh phải. Ở tư thế trống trải, tuyển thủ Đức quyết định "nã đại bác" từ xa, tạo thành đường bóng thẳng căng nhưng đi chệch cột dọc. Ngay trước tình huống này, Real được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 30m song Cristiano Ronaldo đã đá bóng đi vọt xà ngang.

Hiện tại, Real Madrid và Bayern Munich đang sở hữu hai thủ môn thuộc hạng hay nhất châu Âu: Iker Casillas và Manuel Neuer. Những diễn biến trên sân đã phần nào chứng minh điều này khi cả hai liên tiếp cứu thua khó tin cho đội nhà. Phút 41, Di Maria châm ngòi cho pha hãm thành tốc độ để Benzema dứt điểm nhanh ở cự ly gần, nhưng Neuer đã chọn vị trí chính xác và dễ dàng ôm gọn bóng. Ngay lập tức, Bayern tổ chức phản công và tưởng chừng Gomez đã có bàn thắng từ cú sút chéo góc trái phá, thì Casillas đã xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua cho Real. Hiệp một trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Bayern.

Giống như hiệp một, những phút đầu hiệp hai Real Madrid chiếm ưu thế rõ rệt. Phút 49, Benzema khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi tung ra cú sút sệt ở góc hẹp, nhưng Boateng đã kịp chuồi chân cản phá pha dứt điểm này. Tuy nhiên, đội khách cũng không phải chờ đợi quá lâu để đưa trận đấu về thế quân bình. Phút 53, xuất phát từ tình huống phản công sắc sảo, bóng được chọc khe tới vị trí trống trải của Ronaldo - cầu thủ đối mặt với Neuer nhưng lại quyết định sút bóng "xâu kim" qua chân thủ môn đối phương không thành công. Mặc dù vậy, Ozil và Benzema đã kịp can thiệp, đẩy bóng trở lại cho Ronaldo trước khi CR7 "dọn cỗ" cho Ozil ghi bàn. Pha bóng đơn giản của Real nhưng cũng cho thấy sự yếu kém nơi hàng thủ Bayern.

Ozil gỡ hòa cho Real

Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid

Để thủng lưới trên sân nhà, HLV Jupp Heynckes đã chơi canh bạc mạo hiểm khi quyết định dốc lực tấn công tìm kiếm lợi thế. Ông rút Schweinsteiger - một tiền vệ trung tâm, để thay bằng Mueller - một tiền vệ tấn công. Ngược lại, HLV Jose Mourinho lại đưa hậu vệ cánh trái Marcelo vào thế chỗ Mesut Ozil nhằm gia cố khả năng phòng ngự từ xa.

Phút 71, Sergio Ramos thiếu chút nữa lại trở thành tội đồ của Real Madrid khi anh lóng ngóng đỡ bóng lại sau quả phạt của đội chủ nhà, tạo điều kiện để Gomez áp sát, tung cú sút căng sát vạch 5m50. May mắn cho Ramos cũng như Real là cú sút này vọt thẳng lên khán đài. Chỉ 1 phút sau, Gomez tiếp tục uy hiếp cầu môn Casillas với pha chạy cắt mặt và đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Gomez

Sau rất nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc, rốt cuộc Mario Gomez cũng đã lập công với bàn thắng quý giá cho Bayern Munich ở phút 89. Công đầu trong tình huống dẫn đến bàn thắng của đội chủ nhà thuộc về đội trưởng Lahm với pha lừa bóng qua Coentrao bên cánh phải và căng ngang đầy ý đồ vào trong cho Gomez ghi bàn cận thành. Đây là bàn thắng thứ 12 của tiền đạo gốc Tây Ban Nha sau 12 trận Champions League mùa này.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Gomez

Gomez ập vào ghi bàn giữa vòng vây các cầu thủ Real

Để thua 1-2 trên sân khách nhưng cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở với Real Madrid khi họ chỉ cần thắng 1-0 trong trận lượt về tại Bernabeu là giành quyền vào chung kết. Với chiến thắng mong manh ở lượt đi, Bayern sẽ phải nỗ lực hết mình trong chuyến làm khách Madrid vào giữa tuần sau.

Đội hình ra sân:

Bayern Munich: Neuer, Boateng, Lahm, Badstuber, Alaba, Ribery, Gustavo, Schweinsteiger (Mueller 61'), Kroos, Gomez, Robben, Gomez.

Real Madrid: Casillas, Pepe, Ramos, Coentrao, Arbeloa, Khedira, Ozil (Marcelo 69'), Alonso, Di Maria (Granero 79'), Ronaldo, Benzema (Higuain 84').

Bàn thắng: Ribery 17', Gomez 89' - Ozil 53'

Sơn Huy

Theo Infonet

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/champions-league/ronaldo-tit-ngoi-real-thua-bayern-1-2/a245490.html