Ronaldo thăng hoa cúp C1, thê thảm ở Liga: 'Thủ phạm' Isco?

Phải chăng Isco chính là người vô tình khiến hiệu quả của hàng công Real Madrid nói chung và Ronaldo lẫn Benzema nói riêng giảm sút?

Video Ronaldo kiến tạo cho Isco ghi bàn trận Real thắng Las Palmas vòng 11 Liga:

Real Madrid đánh bại APOEL ở Champions League và Cristiano Ronaldo lẫn Karim Benzema đều ghi bàn. Cả hai chân sút chủ lực của Real tổng cộng đã có 10 bàn thắng, khiến họ trở thành bộ đôi tấn công số 1 của Cúp C1 đến lúc này.

Ronaldo lại ghi bàn ở cúp C1 dù vẫn đang tịt ngòi ở La Liga

Đây là một thực tế rất trái ngược so với ở La Liga, khi Ronaldo và Benzema tổng cộng chỉ có 2 bàn, khiến họ được xem là bộ đôi tấn công gần tồi nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (chỉ sau CLB Beneveanto ở Serie A). Phải chăng Ronaldo và Benzema có duyên hơn ở cấp độ châu lục, do đối thủ ở Cúp C1 yếu hơn, do họ bị các đối trọng ở La Liga bắt bài, hay vì một lý do nào khác nữa?

Có một chi tiết được các fan Real bình luận là với Isco vắng mặt trong đội hình (cùng sự trở lại của Dani Carvajal), Real đã chơi tấn công hiệu quả một cách đáng kể. Nhiều người tất nhiên nói APOEL không phải đội mạnh, nhưng ở lượt đi Real cả hiệp 1 ghi được mỗi một bàn, trong một trận đấu mà Isco đá chính đằng sau Ronaldo và Gareth Bale.

Isco đang được đánh giá là cầu thủ đá tốt nhất của Real mùa giải này, cùng với Marco Asensio dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga với 4 bàn mỗi người. Tuy nhiên các Madridista không khỏi cảm thấy bất thường khi sự tỏa sáng của Isco thường xuyên đi kèm với sự mờ nhạt của Ronaldo và Benzema, hay thậm chí là cả Luka Modric.

Isco tỏa sáng hơn Ronaldo ở La Liga mùa này khi đã có 4 bàn thắng

Sự hiện diện của Isco trong đội hình Real thường xuyên bộc lộ một vấn đề: Thiếu cân bằng. Khi Isco có mặt là vai trò của Luka Modric bị hạn chế rất nhiều mặc dù Modric là một trong những chân chuyền tốt nhất của Real. Khi Isco có bóng, tốc độ phản công của Real chậm đáng kể, mà Isco đôi lúc chơi quá xa khu cấm địa đối phương.

Vấn đề này trở nên đơn giản để giải quyết cho HLV Zinedine Zidane khi ông có cầu thủ chạy cánh trong đội hình, nhất là Carvajal – Marcelo với Asensio – Vasquez. Khi Isco vắng mặt trận lượt về Siêu cúp TBN đầu mùa giải, Real Madrid thắng Barcelona 2-0 trong một thế trận hết sức thoải mái, Vasquez và Asensio chạy cánh để hỗ trợ Benzema và Asensio ghi 1 bàn trong khi Benzema được Marcelo (chạy cánh trái) kiến tạo cho 1 bàn.

Đó là một trận đấu trái ngược hẳn lượt đi: Real chỉ dẫn trước nhờ 1 bàn đá phản của Gerard Pique và sau đó bị Messi gỡ hòa trong hiệp 2. Nhưng Real đáp trả bằng 2 bàn thắng để thắng 3-1 và dù Isco có một kiến tạo, ngôi sao chính của trận đấu thực sự là bộ ba Ronaldo – Asensio – Vasquez vào sân từ ghế dự bị.

Zidane mùa trước đã tỏ ra khá dứt khoát trong sắp xếp đội hình, ông chủ trương đá 4-3-3 và vì James Rodriguez không hợp, ông đẩy cầu thủ người Colombia lên ghế dự bị bất chấp mức giá 80 triệu euro của anh ta. Mùa này Zidane lại có vẻ không dứt khoát khi vẫn cho Isco vào sân, dù có thể thấy rõ lối chơi của Isco xung khắc với phong cách phản công nhanh và tạt cánh đánh đầu rất hiệu quả mùa trước.

Real không cần Isco ở Champions League?

Ngoài trận lượt đi gặp APOEL đã được đề cập ở đoạn 3 bài viết này, các trận Champions League khác hàng công Real tỏ ra hiệu quả mặc dù Isco không có dấu ấn gì đáng kể. Ở trận thắng Dortmund 3-1, Bale mở tỷ số sau một cú bấm bổng của Carvajal, Ronaldo nâng lên 2-0 sau khi Kroos chọc khe cho Bale từ cánh trái căng chìm, và Modric chọc khe cho Ronaldo sút căng trong pha đối mặt.

Ở 2 trận gặp Tottenham, Ronaldo gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m sau khi Modric và Benzema bật tường để Kroos lọt vào vòng cấm trước khi bị phạm lỗi. Ở trận lượt về, Ronaldo thừa thế đá bồi sau khi Marcelo cứu bóng khỏi ra biên ở cánh trái bằng một cú tạt vào mà hàng thủ Spurs không phá được. Mới đây nhất, Real thắng APOEL 6-0 mà Isco không góp mặt.

Q.D

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ronaldo-thang-hoa-cup-c1-the-tham-o-liga-thu-pham-isco-c9a591926.html