Ronaldo: Sa thải Solskjaer, Man Utd lẽ ra phải mời HLV hàng đầu

Cristiano Ronaldo cho rằng đáng ra Man Utd nên cho HLV Ole Solskjaer thêm thời gian, bởi nhà cầm quân người Na Uy thực sự có tài.

"Tôi luôn yêu quý Solskjaer, ông ấy là một người xuất chúng", Cristiano Ronaldo tiết lộ với Piers Morgan trong cuộc phỏng vấn đang gây tranh cãi của TalkTV. Ronaldo có cơ hội làm việc cùng HLV Ole Solskjaer ở đầu mùa giải 2021/2022, khi tiền đạo 37 tuổi mới trở lại sân Old Trafford.

Tuy nhiên, HLV Solskjaer bị sa thải vào giữa mùa giải sau chuỗi thành tích không tốt của Man Utd. Đội chủ sân Old Trafford bổ nhiệm Ralf Rangnick làm HLV trưởng tạm quyền đến hết mùa giải trước khi chiêu mộ HLV Erik ten Hag.

Ronaldo và HLV Solskjaer.

Ronaldo và HLV Solskjaer.

Theo Ronaldo, Man Utd lẽ ra phải kiên nhẫn hơn và cho HLV Solskjaer thêm thời gian. Siêu sao người Bồ Đào Nha đánh giá cao khả năng của Solskjaer.

"SSau thời Sir Alex Ferguson, mọi thứ thật khó đoán. Tôi tin rằng Solskjaer đã làm tốt và ông ấy cần thêm thời gian. Dù vậy, tôi không nghi ngờ nếu Solskjaer sẽ trở thành HLV giỏi trong tương lai. Trải nghiệm ở Man Utd dẫu sao cũng tốt cho ông ấy. Tôi rất vui khi được làm việc cùng Solskjaer, dù chỉ trong giai đoạn ngắn", Ronaldo chia sẻ.

HLV Solskjaer bị Man Utd chấm dứt hợp đồng sau 168 trận nắm quyền. Dưới thời nhà cầm quân người Na Uy, "Quỷ đỏ" không giành được bất cứ danh hiệu nào. Man Utd đã lọt vào chung kết Europa League 2020/2021, nhưng thua Villarreal trên chấm đá luân lưu.

Dù vậy, Ronaldo cho rằng quyết định sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer và các động thái tiếp theo của ban lãnh đạo Man Utd là không hợp lý.

"Họ chẳng hiểu gì. Họ biết rõ về đội bóng, nhưng không hiểu được vấn đề mấu chốt bên trong và truyền thống của đội bóng", ngôi sao người Bồ Đào Nha nói.

"Tôi rất ngạc nhiên. Khi sa thải Solskjaer, họ nên mang về một HLV hàng đầu, chứ không phải một giám đốc thể thao. Một CLB lớn như Man Utd mang một giám đốc thể thao về làm HLV trưởng, điều này gây sốc cho không chỉ tôi, mà còn cả thế giới. Nếu còn chẳng phải một HLV, làm thế nào để ông ấy có thể dẫn dắt được Man Utd".

Ronaldo chê bao HLV Rangnick.

Ronaldo cũng bày tỏ sự thất vọng với bình luận tiêu cực nhắm vào anh từ những người đồng đội cũ, trong đó có Wayne Rooney hay Gary Neville.

"Lắng nghe những đồng đội cũ chỉ trích bạn, khi họ chỉ nhìn thấy một phần câu chuyện, tôi cảm thấy bị phản bội đôi chút. Không vui vẻ gì khi nghe những điều đó. Tôi thấy hơi thất vọng.

Rất dễ chỉ trích ai đó. Tôi không biết nếu bạn có công việc (bình luận) trên sóng truyền hình, họ có phải chỉ trích người khác để nổi tiếng hơn hay không. Tôi thực sự không hiểu. Tôi tin rằng họ đang lợi dụng điều đó bởi họ không ngu ngốc. Thật khó khăn khi thấy người từng ở chung phòng thay đồ với mình lại chỉ trích mình theo cách đó", Ronaldo chia sẻ.

"Tôi ngạc nhiên vì những nhận xét của họ. Piers à, tôi không hiểu. Bạn nên hỏi họ điều đó. Tôi không biết tại sao anh ta (Rooney) lại nói tôi thậm tệ như thế. Tôi không rõ anh ta có ghen tỵ với tôi không. Khoảng 1 năm hay 6 tháng trước, anh ta còn đưa con đến nhà tôi và mời Cristiano Jr (con trai Ronaldo) đến nhà anh ấy chơi bóng.

Có lẽ Rooney ghen tỵ với tôi vì anh ta kết thúc sự nghiệp ở độ tuổi 30, trong khi tôi vẫn đang chơi ở đẳng cấp cao. Tôi sẽ không nói mình đẹp trai hơn Rooney đâu, nhưng đó là sự thật".

Ronaldo nghĩ Rooney ghen tỵ với mình.

Tiền đạo 37 tuổi cũng gửi lời cảm ơn đến Rio Ferdinand và Roy Keane - những đồng đội đã dành cho Ronaldo sự ủng hộ.

"Điều đó rất ý nghĩa với tôi. Tôi từng ở chung phòng thay đồ với họ, và họ là một phần trên chặng đường bóng đá của tôi. Roy Keane là đội trưởng hay nhất từ trước đến nay, còn Rio Ferdinand cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Anh ấy là hàng xóm của tôi. Tôi là hàng xóm của anh ấy", Ronaldo chia sẻ thêm.

"Họ là những người rất, rất tốt. Không chỉ vì họ nói tốt về tôi trên truyền hình, mà họ còn ở trong phòng thay đồ, họ là cầu thủ bóng đá, nên biết các cầu thủ nghĩ và hành xử thế nào".

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ronaldo-sa-thai-solskjaer-man-utd-le-ra-phai-moi-hlv-hang-dau-ar714286.html