Ronaldo ra nghỉ sớm trong trận hòa của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha

Siêu sao sinh năm 1985 chỉ chơi 73 phút ở trận giao hữu hòa 0-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha rạng sáng 8/10 (giờ Hà Nội).

Trong trận giao hữu chuẩn bị cho UEFA Nations League, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vẫn biết cách tạo ra sự hấp dẫn bằng việc tung dàn cầu thủ chất lượng. Cristiano Ronaldo không phải thi đấu tại Serie A cuối tuần qua nên được HLV Fernando Santos điền tên vào đội hình xuất phát.

Siêu sao sinh năm 1985 thi đấu đầy nỗ lực trong quãng thời gian có mặt trên sân. CR7 có 3 cú sút, trong đó có 1 lần đưa bóng đi dội xà và tạo ra 1 cơ hội ngon ăn cho Renato Sanches.

 Ronaldo được HLV rút ra nghỉ sớm để đảm bảo thể lực cho trận đấu với tuyển Pháp tại Nations League vào đầu tuần tới. Ảnh: Reuters.

Ronaldo được HLV rút ra nghỉ sớm để đảm bảo thể lực cho trận đấu với tuyển Pháp tại Nations League vào đầu tuần tới. Ảnh: Reuters.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Luis Enrique cũng có lực lượng ưng ý. Ông chỉ đạo học trò đẩy cao đội hình, chơi áp sát ngay trên phần sân đối thủ. "La Roja" tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, đồng thời thực hiện những đường chuyền trực diện để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Trong khi tiền đạo cắm Gerard Moreno chơi mờ nhạt. Cặp cầu thủ chạy cánh của Tây Ban Nha lại hoạt động năng nổ. Chỉ trong khoảng 10 phút đầu, Rodrigo, Daniel Olmo đã khiến khung thành Bồ Đào Nha 3 lần chao đảo.

Trước sức ép từ đối thủ, tuyến giữa của Bồ Đào Nha thường xuyên thực hiện những đường chuyền hỏng. Ở phía trên, Cristiano Ronaldo nhận sự chăm sóc kỹ từ các hậu vệ áo trắng. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ có 2 lần tiếp cận khung thành của Kepa trong hiệp một, nhưng đều bị thổi phạt việt vị.

Tây Ban Nha chơi lấn lướt trong hiệp một với tỷ lệ cầm bóng 60% cùng 11 cú sút. Những gì đội bóng của HLV Enrique cần cải thiện chỉ là độ chính xác của những cú dứt điểm.

Trong khi đó, lối chơi của Bồ Đào Nha quá máy móc và không thể tạo ra đột biến trước dàn cầu thủ nhanh nhẹn của Tây Ban Nha trong hiệp một.

Hàng thủ Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn trước tốc độ của các chân sút áo trắng. Ảnh: Reuters.

Bồ Đào Nha bất ngờ tăng tốc trong hiệp 2. Sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng, Ronaldo khiến CĐV Tây Ban Nha thót tim với cú đá đưa bóng đi dội xà ở phút 53. Đẳng cấp của siêu sao sinh năm 1985 còn được chứng tỏ qua tình huống vẩy má ngoài tạo cơ hội cho Renato Sanches ở phút 67. Cựu cầu thủ Bayern sút một chạm, Kepa đứng chôn chân nhưng bóng một lần nữa tìm đến xà.

Ronaldo luôn khao khát giành chiến thắng. Anh thi đấu hết mình ở cả những trận giao hữu. Tiền đạo 35 tuổi thất vọng khi rời sân ở phút 73 mà chưa để lại nhiều dấu ấn. Trước đó, CR7 cũng phàn nàn khi trọng tài chính không cho bù giờ trong hiệp một.

Ronaldo vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công "Seleccao". Ảnh: Reuters.

Ronaldo rời sân cũng là lúc sân khấu nhường lại cho Adama Traore. Cầu thủ thuộc biên chế Wolves liên tục làm khổ hàng thủ Bồ Đào Nha bằng những tình huống dốc bóng xuống đáy biên, vượt qua vài cầu thủ áo bã trầu. Traore tạo ra cơ hội ngon ăn ở phút 73. Tuy nhiên, Olmo lại dứt điểm vọt xà dù ở vị trí trống trải.

Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội trong khoảng 15 phút cuối trận (64%), nhưng những pha tấn công của "La Roja" không đủ đột biến để xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Trong khi đó, Bồ Đào Nha suýt giành phần thắng ở phút 90+3. Tuy nhiên, người vào sân thay Ronaldo, Joao Felix lại gây thất vọng với pha dứt điểm hụt từ cự ly chưa đầy 5 m.

Hai đội bảo toàn lực lượng sau trận đấu trên sân Jose Alvalade. Ở vòng bảng UEFA Nations League diễn ra sau đây ít ngày, Tây Ban Nha sẽ tiếp đón Thụy Sĩ (11/10), trong khi Bồ Đào Nha tái ngộ đối thủ đầy duyên nợ Pháp (12/10).

Những chân sút ghi nhiều bàn nhất ở cấp đội tuyển Tại Nations League sáng 9/9, cú đúp vào lưới Thụy Điển giúp Cristiano Ronaldo bỏ xa các cầu thủ còn thi đấu trong danh sách ghi bàn nhiều nhất ở cấp đội tuyển quốc gia.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-ra-nghi-som-trong-tran-hoa-cua-bo-dao-nha-truoc-tay-ban-nha-post1139410.html