Ronaldo nhận thẻ đỏ đầu tiên ở Champions League

Sau khi Messi 'gọi' với một hat-trick, đến lượt Ronaldo 'trả lời' nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ có thể đáp lại chiến thư của kỳ phùng địch thủ bằng một thẻ đỏ trực tiếp rời sân trong nước mắt. Mặc dù Juventus vẫn giành chiến thắng 2-0 trong thế thiếu người nhưng rõ ràng ngày trở về Tây Ban Nha của CR7 đã kết thúc trong thất bại.

Ronaldo đã phải nhận tấm thẻ đỏ đầu tiên ở trận đấu Champions League thứ 154 trong sự nghiệp.

Màn ra mắt Champions League dưới màu áo đội bóng mới của Ronaldo chỉ kéo dài vỏn vẹn 29 phút. Ở trận đấu vòng bảng Champions League 2018-19 làm khách Valencia sáng nay, Ronaldo va chạm với trung vệ Jeison Murillo trong khu vực 16,5 m của đội chủ nhà. Sau một hồi thảo luận với trợ lý, trọng tài chính điều khiển trận đấu, ông Felix Brych bất ngờ quay trở lại sân và rút thẻ đỏ trực tiếp cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Quyết định này khiến cả sân Mestalla ngỡ ngàng. Ngay bản thân Ronaldo và các đồng đội của ngôi sao 33 tuổi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng quyết định cuối cùng đã được đưa ra và Bà đầm già thành Turin chỉ còn chơi với 10 người trên sân trong hơn 60 phút thi đấu chính thức còn lại.

Thẻ đỏ dành cho Ronaldo có vẻ là một quyết định khá nặng tay của trọng tài Brych. Băng quay chậm tình huống trên cho thấy, sau khi Murillo nằm sân vì va chạm nhẹ với Ronaldo, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã tiến đến ra hiệu cho đối thủ của mình đứng dậy, rồi đặt tay lên đầu trung vệ của Valencia và dường như có hành động kéo tóc Murillo. Mặc dù hành vi của Ronaldo có vẻ như không quá ác ý nhưng trọng tài người Đức đã không quan sát được toàn bộ tình huống này và phải tham khảo ý kiến từ trọng tài biên. Sau một hồi thảo luận, ông Brych đã gọi Ronaldo lại và ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của CR7.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha không giấu nổi vẻ thất vọng và uất ức khi sớm phải rời sân chỉ sau có 29 phút.

Khỏi phải nói, Ronaldo đã bất ngờ đến cỡ nào và liên tục phân bua với trọng tài. Nhưng quyết định của vị vua áo đen đã được đưa ra. Ngôi sao trị giá 100 triệu euro của Juventus đành rơm rớm nước mắt rời sân trong ấm ức mặc cho đồng đội liên tục phải động viên.

Đây là thẻ đỏ đầu tiên của CR7 trong 154 trận đấu ra sân tại Champions League. Điều này cũng có nghĩa là anh chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu tiếp theo khi Juve tiếp đón Young Boys, và cũng không loại trừ cả khả năng bỏ lỡ cả chuyến trở lại Old Trafford đụng độ đội bóng cũ Manchester United nếu như UEFA tăng án phạt đối với hành vi của Ronaldo.

Trong lần ra sân thứ 154 ở Champions League để ghi dấu ấn cho đội bóng mới, thẻ đỏ dành cho Ronaldo không phải là điều mà bất cứ ai trên sân Mestalla có thể tưởng tượng ra được. Chắc chắn Ronaldo khó có thể giấu được sự thất vọng và dường như tiếp tục bật khóc khi trên đường quay trở vào phòng thay đồ.

Rõ ràng ngày trở lại Tây Ban Nha của Ronaldo đã không thể trọn vẹn.

Mặc dù chỉ còn chơi với 10 người trên sân, Juventus vẫn giành chiến thắng khá dễ dàng nhờ hai bàn thắng đều được ghi từ chấm 11m. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Pjanic đã kịp đưa Juventus vượt lên dẫn trước khi thực hiện thành công quả 11m sau tình huống Daniel Parejo phạm lỗi với Cancelo trong vòng cấm Valencia. Và chỉ sáu phút sau giờ nghỉ, đám đông cổ động viên đội chủ nhà lại chìm vào im lặng khi Pjanic lần thứ 2 thực hiện thành công quả penalty tiếp theo sau khi trung vệ Leonardo Bonucci bị Jeison Murillo đẩy ngã từ phía sau.

Juve đã giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân ở Champions League nhưng rõ ràng đội bóng áo sọc đen trắng và đặc biệt là Ronaldo đều không thể vui. Với việc Messi vừa ghi cú hat-trick vào lưới PSV trước đó, chiếc thẻ đỏ vừa rồi là một bàn thua trông thấy của Ronaldo trước kình địch Messi ở đấu trường duy nhất cả hai còn có thể đối đầu nhau.

* Man United thắng thực dụng, Man City vẫn còn “xanh”

* Messi vượt Ronaldo về số lần lập hat-trick tại Champions League

* Tâm điểm Ronaldo

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37669802-ronaldo-nhan-the-do-dau-tien-o-champions-league.html