Ronaldo, Messi và những nét mặt cay đắng khi vuột mất danh hiệu

Các ngôi sao như Ronaldo, Messi hay Buffon đều có sự nghiệp lừng lẫy và được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, họ cũng từng nếm trải sự cay đắng khi gục ngã ở cổng thiên đường.

Michael Ballack có lẽ là cầu thủ đen đủi bậc nhất trong lịch sử bóng đá. Anh vào nhiều trận chung kết ở các giải đấu lớn như World Cup 2002, Euro 2008, Champions League 2002 và 2008 nhưng chưa một lần chạm tay vào chức vô địch.

Cristiano Ronaldo được gọi lên tuyển Bồ Đào Nha tham dự Euro 2004 trên sân nhà. Anh có màn thể hiện khá ổn khi ghi được 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. Trong trận chung kết, Bồ Đào Nha để thua 0-1 trước Hy Lạp dù được đánh giá cao hơn. Sau trận, chàng trai 19 tuổi khóc nức nở ở lần bỏ lỡ danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

John Terry đã khóc rất nhiều sau khi anh bị trượt chân và đá hỏng quả luân lưu trong trận chung kết Champions League 2007/08, qua đó đánh rơi chức vô địch vào tay Man United. Dù anh cùng Chelsea nâng cao chiếc cúp bạc vào mùa giải 2011/12, đêm mưa ở Moscow mãi là ký ức buồn trong sự nghiệp Terry.

Mario Balotelli là tiền đạo chủ lực của tuyển Italy tại Euro 2012. Cú đúp bàn thắng và màn ăn mừng ấn tượng trước tuyển Đức chính là những khoảnh khắc thăng hoa nhất của anh ở giải năm ấy. Tuy nhiên, trong trận chung kết với Tây Ban Nha, đoàn quân thiên thanh hoàn toàn sụp đổ khi nhận thất bại 0-4. Balotelli đã khóc rất nhiều sau khi trận đấu kết thúc.

Wesley Sneijder có mùa giải 2009/10 khá thành công nhưng không hề trọn vẹn. Anh giúp Inter Milan giành cú ăn 3 lịch sử. Tiền vệ này cũng là một hạt nhân quan trọng trong hành trình đến trận chung kết World Cup của tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, "Cơn lốc màu da cam" đã thất bại 0-1 sau 120 phút thi đấu. Khoảnh khắc Sneijder lặng nhìn tuyển Tây Ban Nha được trao cúp khiến nhiều người xúc động.

Lionel Messi có màn trình diễn cá nhân tuyệt vời, góp công lớn giúp Argentina vào chung kết World Cup 2014. Anh cũng chính là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Tuy nhiên, anh đã lỡ hẹn với ngôi vị quán quân khi tuyển Đức đánh bại Argentina bằng bàn thắng duy nhất của Mario Goetze. Hình ảnh Messi thẫn thờ đi qua chiếc cúp vàng ám ảnh nhiều người yêu mến anh cho đến lúc này.

Gianluigi Buffon vẫn miệt mài tập luyện, thi đấu ở tuổi 42 vì anh muốn chinh phục giấc mơ Champions League còn dang dở. Dù vào chung kết của giải 3 lần, anh vẫn chỉ lướt qua chiếc cúp tai voi mà chưa thể chạm vào.

HLV Juergen Klopp có lần thứ 2 liên tiếp trở thành á quân Champions League khi vào chung kết vào mùa 2017/18 cùng Liverpool. Trước đó, Dortmund của ông thất bại trước Bayern Munich vào mùa 2012/13. Đây cũng là trận chung kết thứ 7 mà HLV Klopp thất bại. Sau khi được trao tấm huy chương bạc, ông bước đi rất nhanh qua chiếc cúp danh giá.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-messi-va-nhung-net-mat-cay-dang-khi-vuot-mat-danh-hieu-post1077622.html