'Ronaldo luôn cảm thấy mình là nạn nhân kể từ khi rời Real'

Theo Guillem Balague, siêu sao của Juventus tin rằng anh đã bị đối xử thiếu công bằng sau khi bị truất quyền thi đấu trước Valencia và trắng tay danh hiệu tại UEFA và FIFA.

Kể từ khi rời khỏi Real Madrid, vinh quang dường như đã trở nên gập ghềnh hơn đối với Cristiano Ronaldo. Dính thẻ đỏ ngay trong trận mở màn Champions League, thua người đồng đội cũ Luka Modric ở những danh hiệu từng một thời không thoát khỏi tay mình.

Nhưng liệu mọi thứ có đang chống lại Ronaldo như chính anh đang suy nghĩ?

Ronaldo khó chịu vì thất bại ở các danh hiệu

Luka Modric chứ không phải Ronaldo ẵm danh hiệu "FIFA The Best" 2018.

Luka Modric chứ không phải Ronaldo ẵm danh hiệu "FIFA The Best" 2018.

Guillem Balague, một phóng viên bóng đá châu Âu mới đây đã đưa ra những lý giải cho việc Ronaldo từ chối xuất hiện tại hai buổi gala trao giải của UEFA và FIFA.

Ông giải thích trên Goal: "Một khi Ronaldo thông báo không tham dự lễ trao giải FIFA The Best, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta đã biết mình không phải là chủ nhân của giải thưởng. Đây cũng chẳng phải là lần đầu khi anh ta cũng vắng mặt tại gala của UEFA".

"Tôi đã ở Monaco vào thời điểm đó và thấy các trợ lý của anh ta hoang mang chạy rối hết cả lên. Ronaldo đã quyết định không tham dự vào phút cuối", chuyên gia thường kỳ của Sky Sports cho biết.

Trong cả hai sự kiện trên, rõ ràng cựu sao của Real rất khó chịu khi biết rằng mình không phải là người được xướng tên ở hạng mục giải thưởng chính. Người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes đã thay mặt anh xuất hiện.

"Bóng đá được chơi trên sân cỏ và đó là nơi Cristiano giành chiến thắng. Cậu ấy ghi được 15 bàn, gánh Real Madrid trên lưng và một lần nữa thống trị Champions League", Mendes phát biểu với tờ Record của Bồ Đào Nha.

Những phát biểu trên chẳng khác gì lời quảng cáo cho thân chủ, cho đến khi Mendes buông ra những lời giận dữ: "Thật lố bịch, đáng xấu hổ. Ronaldo phải giành được chiến thắng bởi cậu ấy luôn là người giỏi nhất".

Ronaldo bị "bức hại" kể từ khi rời Real?

CR7 đã sớm vấp phải khó khăn tại chính đấu trường anh từng "làm mưa làm gió".

Đó là suy nghĩ của ngôi sao người Bồ Đào Nha và thông điệp của Mendes ẩn sau phát ngôn "đáng xấu hổ". Tại Italy, người ta đang bắt đầu tin rằng có một thuyết âm mưu: Ronaldo sẽ dễ dàng giành chiến thắng ở các trận đấu và ẵm nhiều danh hiệu hơn khi khoác áo Real. Mọi chuyện kể từ rời Madrid sẽ hoàn toàn khác.

Còn nhớ trong trận tứ kết Champions League lượt về mùa trước, trọng tài đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi với chiếc thẻ đỏ của Gianluigi Buffon và cho Real hưởng phạt đền. Trớ trêu thay, người thực hiện thành công tình huống đó lại chính là Ronaldo.

Sau những buổi phỏng vấn với báo chí Italy, Balague nhận ra rằng: "Juve không phải là một đội bóng lớn như Real, không có tầm ảnh hưởng và quyền lực bằng gã khổng lồ thành Madrid. Nhưng đó lại là lý do khiến 'Bà đầm già' thuyết phục thành công Ronaldo đến với thành Turin".

Không có sự chênh lệch đáng kể về tiền lương, chỉ có thuận lợi về vấn đề thuế ở Italy so với Tây Ban Nha, rõ ràng Ronaldo quyết định sang Juve để cải thiện vị thế của mình chứ không liên quan đến câu chuyện chơi bóng.

Theo quan điểm của Balague, chẳng có lý do gì mà Ronaldo ở lại Real Madrid, nơi đã coi anh như một "cái xác", trong khi có thể đến Juventus để được tôn vinh như một vị thần.

Ronaldo khóc nghẹn sau chiếc thẻ đỏ trước Valencia.

"Điều mà Ronaldo bận tâm chưa bao giờ là tiền, ngoại trừ việc trả lương ở Real. Bóng đá đỉnh cao là một ngành thương mại lớn, mức lương là thước đo duy nhất để cho thấy bạn được đánh giá cao, được tôn trọng và yêu mến đến bao nhiêu", Balague phân tích lý do Ronaldo không hạnh phúc ở Real mỗi khi bị từ chối đề xuất tăng lương.

Và Ronaldo đi đến quyết định rời Madrid, nơi quyền năng của anh đã bị giảm sút và CĐV giờ chỉ đơn thuần coi anh là một cầu thủ trên sân cỏ.

Theo đó, chuyên gia Balague đã tìm đến những nhà tâm lý học để phân tích kỹ lưỡng tâm lý phức tạp CR7: "Bất kỳ sự nghiệp của cầu thủ bóng đá nào cũng là sự pha trộn của các yếu tố kỹ chiến thuật, thể chất và tình cảm. Khi đã đi đến phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp, những yếu tố thể chất giảm đi, thay vào đó là cảm xúc tăng lên".

"Khi những yếu tố cảm tính gia tăng, chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi trong trận đấu với Valencia, sự giận dữ đến từ bạn bè, gia đình và cánh báo chí càng khiến bạn nghĩ rằng mình là nạn nhân bị người khác bức hại", Balague cho hay.

Tuy nhiên, ngay cả khi Ronaldo có nhận được bao nhiêu sự bênh vực và ủng hộ đi chăng nữa, thực tế vẫn hiển hiện rằng ngôi sao của Juventus đã không giữ được bình tĩnh và có tác động lên đầu Jeison Murrilo.

Không ai khác, chính Ronaldo tự biến mình trở thành nạn nhân sau khi cho trọng tài cơ hội để rút thẻ phạt mình. Và đó là vấn đề của bản thân ngôi sao 33 tuổi chứ không phải bất kỳ ai khác.

HLV Real Madrid nói gì về thẻ đỏ của Ronaldo? HLV Julen Lopetegui của Real ủng hộ ý kiến UEFA sử dụng VAR sau tình huống Ronaldo phải nhận thẻ đỏ bị cho là "bất công" trong trận đấu giữa Juve và Valencia tại Champions League.

Bích Hiền
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-luon-cam-thay-minh-la-nan-nhan-ke-tu-khi-roi-real-post881176.html