Ronaldo lãnh thẻ đỏ, Juventus vẫn thắng dễ ở Tây Ban Nha

Lần trở về chốn cũ Tây Ban Nha của Ronaldo chỉ là một kỷ niệm kém vui khi phải nhận thẻ đỏ cho một lỗi đánh nguội đối thủ dù Juventus không khó để đánh bại chủ nhà Valencia.

Ngay cả khi phân tích kỹ đoạn băng quay chậm, cũng rất khó để hiểu lý do trọng tài Felix Brych rút thẻ đỏ dành cho Ronaldo ở phút 29 khi tất cả những gì anh làm là… xoa đầu hậu vệ Jeison Murillo sau khi đôi bên va vào nhau ở tình huống di chuyển không bóng. Cả sân Mestalla đang bị hút theo pha xuống bóng ở biên trái của Alex Sandro (Juventus), hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra ở vòng cấm địa Valencia cho đến khi trọng tài Felix Brych tham khảo ý kiến một trợ lý và rút thẻ truất quyền thi đấu của ngôi sao đội bóng Ý.

Ronaldo nhận thẻ đỏ oan ức từ trọng tài Brych

Ronaldo nhận thẻ đỏ oan ức từ trọng tài Brych

Ronaldo đã phản ứng quyết liệt với tấm thẻ đỏ khi cho rằng trọng tài xử nặng tay với mình. Ngay cả HLV Marcelino Garcia của Valencia cũng có hành động an ủi ngôi sao người Bồ nhưng mọi thứ đã an bài, ghi dấu trận ra quân Champions League 2018-2019 "thảm họa" của đương kim Quả bóng vàng FIFA.

HLV của Valencia an ủi Ronaldo trên đường rời sân

Bi kịch mang tên Ronaldo tưởng chừng là dấu chấm hết cho Juventus thì họ bất ngờ được nhận "quà" từ trên trời rơi xuống. Phút 45, Dani Parejo phạm lỗi với Joao Cancelo trong vòng cấm và trên chấm 11m, Miralem Pjanic dễ dàng đánh bại thủ thành Neto, mở tỉ số trận đấu.

Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở phút 51 khi chính Jeison Murillo tự tay "biếu" cho đối thủ một quả phạt đền nữa và Pjanic không bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú đúp trên chấm 11m. Juventus dẫn trước 2-0 theo cách khó tin nhất trong tình cảnh thua người.

Miralem Pjanic (5) hai lần ghi bàn từ chấm 11m cho Juventus

Trước nguy cơ trắng tay trên sân nhà, Valencia dồn quân lên hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, "Bầy dơi" hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Juventus quá chắc chắn. Kể cả khi được quả hưởng phạt đền ở phút bù giờ thứ 6, thủ quân Dani Parejo cũng không thể thắng nổi thủ thành Wojciech Szczesny.

Dani Parejo sút hỏng phạt đền cho Valencia

Giành thắng lợi 2-0 ngay tại "hang dơi" Mestalla, Juventus vẫn phải xếp thứ nhì bảng H sau lượt trận mở màn do ở trận đấu cùng giờ, Man United xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Young Boys ngay trên đất Thụy Sĩ với tỉ số 3-0.

Những rắc rối giai đoạn khởi đầu mùa bóng đã thực sự lắng xuống khi "Quỷ đỏ" giành được 2 chiến thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh . Sự tự tin trở lại và Man United mạnh tay thực hiện những thay đổi về nhân sự: Rashford và Martial cùng trở lại trên hàng công, sát cánh cùng Lukaku. Tân binh Fred được tin dùng trong khi Diogo Dalot có trận đầu tiên trong màu áo mới, kể cả Luke Shaw cũng đã ra sân sau khi bình phục chấn thương.

Paul Pogba lập cú đúp trước Young Boys

Ngay trong hiệp 1, đội khách Man United có chút choáng váng khi liên tục bị ép sân. Young Boys tung ra đến 10 pha dứt điểm và thủ môn De Gea phải 3 lần trổ tài cứu nguy. Tuy vậy, cơ hội mở tỉ số lại thuộc về các học trò của HLV Jose Mourinho. Paul Pogba tung cú sút chân trái đẳng cấp,phá thế bế tắc ở phút 35. Cuối hiệp 1, Luke Shaw đá bóng chạm tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm và Paul Pogba tiếp tục nhân đôi cách biệt từ chấm 11m.

Anthony Martial lập công trong lần trở lại

Sau giờ nghỉ, Young Boys đẩy cao đội hình tấn công và dính bẫy của "Quỷ đỏ". Phút 66, Pogba tung đường chuyền thông minh cho Anthony Martial băng vào dứt điểm, bóng chạm chân hậu vệ chủ nhà đi luôn vào lưới.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-0 cho Man United, giúp họ tạm dẫn đầu bảng H khi nhỉnh hơn Juventus về chỉ số phụ.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ronaldo-lanh-the-do-juventus-van-thang-de-o-tay-ban-nha-20180920070254419.htm